Costa Rica 1-1 Hy Lạp (5-3, pen): Đá với 10 người, Costa Rica vẫn vào tứ kết World Cup

30/06/2014 02:07 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ chơi với 10 người từ giữa hiệp 2 nhưng Costa Rica vẫn đứng vững trước sức tấn công của Hy Lạp sau 120 phút thi đấu để cuối cùng giành chiến thắng 5-3 ở loạt penalty và tiến vào tứ kết gặp Hà Lan.

Kết quả đá penalty (Costa Rica 5-3 Hy Lạp)

1.Costa Rica: Celso Borges sút thành công.

1.Hy Lạp: Mitroglou sút thành công.

2. Costa Rica: Ruiz sút thành công.

2.Hy Lạp: Lazaros sút thành công.

3. Costa Rica: Gonzalez sút thành công.

3. Hy Lạp: Cholevas sút thành công.

4. Costa Rica: Joel Campbell sút thành công.

4. Hy Lạp: Gekas không thắng được Navas!

5. Costa Rica: Umana sút thành công.

120': BỎ LỠ! Mitroglou vừa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thật khó tin. Anh dứt điểm chạm người Navas ra ngoài ở cự ly chỉ 4m. Hiệp phụ thứ 2 đã khép lại và tỷ số 1-1 vẫn được giữ nguyên. Hai đội sẽ phải đá penalty phân định thắng thua.

115': Hiệp phụ thứ 2 đang trôi về những phút cuối cùng. Hy Lạp vẫn đang cố gắng ghi thêm bàn thắng còn Costa Rica đang cố kéo dài thời gian để chờ đá penalty.

109': CẢN PHÁ! Hy Lạp phản công nhanh trong tình huống 5 chống 2 nhưng cú sút quyết định của Lazaros trong vòng cấm Costa Rica lại bị thủ thành Keylor Navas xuất sắc cản phá

105': Hy Lạp chiếm ưu thế rõ rệt trên sân nhờ đá hơn 1 người. Costa Rica buộc phải đá phòng ngự phản công. Lazaros, Katsouranis liên tục tạo ra các tình huống nguy hiểm trước khung thành Navas nhưng đồng đội của họ chưa thể tận dụng thành công.

100': NGUY HIỂM! Bóng vừa sượt nhẹ qua đầu Mitroglou đi chệch cột dọc khung thành Costa Rica sau quả căng ngang của đồng đội từ cánh phải vào.

95': Hiệp 2 có 5 phút bù giờ đã khép lại với tỷ số 1-1. Hai đội sẽ đá tiếp hiệp phụ

92': CỨU THUA! Mitroglou đánh đầu cực hiểm hóc nhưng Keylor Navas bay người đẩy bóng cứu thua cho Costa Rica


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Sokratis gỡ hòa 1-1 cho Hy Lạp vào phút 90

90': VÀO! Tưởng như Costa Rica đã cầm vé vào tứ kết thì Sokratis đã ghi bàn cho Hy Lạp với pha đá bồi cận thành sau khi Navas cản phá cú sút đầu tiên của Gekas.

87': Thời gian không còn nhiều và với lối chơi của Hy Lạp, thật khó hình dung là họ có thể ghi bàn dù chơi hơn người.

82': Hy Lạp vẫn chưa biết làm thế nào để tìm đường vào khung thành Navas. Vốn chỉ quen đá phòng ngự phản công nên khi cần phải tấn công tìm kiếm bàn thắng, Hy Lạp tỏ ra rất lúng túng. Costa Rica chơi cũng không còn ấn tượng như ở vòng bảng nhưng điều quan trọng là họ đã có bàn thắng dẫn trước và phòng ngự rất tập trung, chắc chắn.

77': Katsouranis vào thay Maniatis bên phía Hy Lạp. Ông Fernando Santos quyết định rút ra một tiền vệ phòng ngự và tăng cường sức tấn công nhưng Hy Lạp vẫn đá rất bế tắc dù chơi hơn người so với Costa Rica

70': Gekas vào thay cho Salpingidis bên phía Hy Lạp

67': Duarte nhận thẻ vàng thứ 2 và buộc phải rời sân sau pha phạm lỗi với Cholevas. Costa Rica chỉ còn chơi với 10 người trên sân.

65': Tejeda rời sân nhường chỗ cho Cubero bên phía Hy Lạp

57': Mitroglou vào thay Samaris bên phía Hy Lạp. Ông Fernando Santos buộc phải tăng cường sức tấn công do Hy Lạp đã bị dẫn bàn.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Bryan Ruiz ghi bàn cho Costa Rica

53': VÀO! Costa Rica bất ngờ mở tỷ số trận đấu từ cú sút không mạnh nhưng hiểm hóc của Bryan Ruiz sau đường chuyền của Bolanos

51': Đến lượt Tejada phạm lỗi với Karagounis và phải nhận thẻ vàng. Hy Lạp đang là đội khởi đầu hiệp 2 tốt hơn.

48': Hy Lạp được đá phạt và Holebas đưa bóng vào trước khung thành Costa Rica cho Samaras đánh đầu nhưng bóng đi đúng vị trí của thủ thành Navas

45': Vừa rồi là cú sút thiếu chính xác của Samaras. Hiệp 1 có 2 phút bù giờ nhưng không bàn thắng nào được ghi. 45 phút đầu tiên đã diễn ra rất nhàm chán. Cả hai đội đều tấn công không hiệu quả và chưa bên nào mở được tỷ số.

41': Duarte vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi với Lazaros. Trung vệ của Costa Rica xuất phát trước nhưng lại để Lazaros vượt lên cướp bóng và anh buộc phải phạm lỗi để ngăn cản cầu thủ Hy Lạp tiếp cận vòng cấm

37': NGUY HIỂM! Salpingidis vừa đệm bóng cận thành sau đường chuyền rất đẹp của đồng đội nhưng thủ môn Navas của Costa Rica đã xuất sắc cản phá bằng chân, cứu thua cho Costa Rica. Đây mới là tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên của trận đấu do hai đội tạo ra.

34': Samaris vừa bị cảnh cáo sau pha phạm lỗi ở gần giữa sân với Joe Campbell

THỐNG KÊ: 1-Trận đấu đã diễn ra được 30 phút nhưng mới có đúng một cú sút trúng mục tiêu được thực hiện và nó thuộc về Karagounis của Hy Lạp nhưng pha dứt điêm tầm xa 25m của anh đi quá nhẹ và bị thủ môn Costa Rica hóa giải dễ dàng.

24': Trận đấu diễn ra vào cuối giờ chiều nên Hy Lạp không gặp bất lợi về thời tiết do trời không còn nắng vào thời điểm trận đấu diễn ra. Lối đá tấn công của Hy Lạp từ đầu trận khá đơn giản. Họ chủ yếu đưa bóng đến vị trí của Samaras nhưng chưa thành công do hậu vệ Costa Rica theo người rất sát.

18': Ưu thế trên sân những phút vừa qua nghiêng về Costa Rica. Đội bóng Trung Mỹ cầm bóng nhiều hơn nhưng vẫn chưa thể xuyên thủng hàng phòng ngự Hy Lạp. Các cuộc tranh chấp bóng giữa hai bên chủ yếu diễn ra ở khu vực giữa sân và bên ngoài vòng cấm.

12': Vừa rồi là cú sút bóng chìm của Lazaros nhưng bóng đi chệch cột dọc trái khung thành Costa Rica. Trận đấu vẫn chưa có tình huống đáng chú ý nào

7': Vừa rồi là cú sút rất nhanh của Bolanos nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Hy Lạp

5': Những phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua nhưng chưa có tình huống đáng chú ý nào về khung thành hai đội. Costa Rica đã có 2 pha lên bóng khá thoáng nhưng cầu thủ áo trắng lại để mất bóng hoặc dứt điểm không chính xác khi đã áp sát cấm địa Hy Lạp.

Đội hinh thi đấu

Costa Rica: Navas; Gonzalez, Duarte, Gamboa, Umana, Diaz; Borges, Bolanos, Tejeda; Ruiz; Campbell.

Hy Lạp: Karnezis; Manolas, Torosidis, Maniatis, Sokratis; Karagounis, Torosidis, Lazaros, Cholevas; Salpingidis, Samaras

------------------------------



Đội hình dự kiến của hai đội

Đánh bại cả Uruguay lẫn Italy, Costa Rica gây ấn tượng cực mạnh. Vấn đề không chỉ là kết quả ngoài sự hình dung của các chuyên gia mà thực tế đội bong Trung Mỹ chơi hết sức thông minh, chặt chẽ trong phòng ngự, sắc bén trong tấn công/phản công dựa trên nền tảng thể lực dồi dào.

Trong khi đó, Hy Lạp chỉ giành được vé đi tiếp vào phút chót sau chiến thắng nghẹt thở trước Bờ Biển Ngà. Đội bóng đến từ Địa Trung Hải gợi cảm giác cũ kỹ, xù xì. Họ vẫn đá thiên về phòng ngự nhưng không còn chắc chắn như trước trong khi tấn công chưa bao giờ hay. Costa Rica, ngược lại, giống như làn gió mới thổi vào Brazil.

Liệu sức trẻ, khát khao chiến thắng và tâm lý không biết sợ của Costa Rica có vượt qua được kinh nghiệm trận mạc của người Hy Lạp hay không?

Đội hình dự kiến

Costa Rica(5-4-1): Navas; Gamboa, Duarte, González, Umaña, Díaz; Ruiz, Borges, Tejeda, Bolaños; Campbell

Hy Lạp(4-5-1): Karnezis; Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas; Kone, Maniatis, Karagounis, Christodoulopoulos, Samaras; Salpingidis


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm