Copa America không bớt đẹp vì Neymar, Vidal

23/06/2015 06:10 GMT+7 | Copa America 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Cả 2 mặt trắng –  đen của bóng đá Nam Mỹ đều đã được phơi bày trọn vẹn ngay sau vòng bảng Copa America 2015. Một bên là những trận cầu bùng nổ, quyến rũ và hấp dẫn trên sân cỏ. Nhưng mặt trái của nó lại là cách hành xử hoang dại, bản năng vốn là đặc trưng của các cầu thủ Nam Mỹ...

1. Chỉ sau vòng đấu bảng, Copa America 2015 đã phải chứng kiến 2 vụ scandal lớn. Thứ nhất là việc sân chơi châu lục này đã chính thức sớm khép lại với 1 trong những ngôi sao được đánh giá là sáng nhất của giải đấu, Neymar. Số 10 của đội tuyển Brazil đã phải chia tay thảm cỏ Chile theo một cách chẳng giống ai. Anh bị treo giò 4 trận sau một loạt hành động thiếu kiềm chế và phi thể thao trong trận đấu với Colombia.Vụ việc thứ hai liên quan đến một ngôi sao khác, niềm hi vọng của nước chủ nhà Chile, tiền vệ Arturo Vidal. Dù đang trong thời gian diễn ra Copa America 2015, nhưng cầu thủ đang khoác áo Juventus này vẫn thản nhiên nốc rượu và gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng trong tình trạng say xỉn, nồng nặc mùi rượu.

Rất may cho Vidal là bất chấp việc chiếc xe của anh này đã nát bét sau vụ va chạm, nhưng Vidal chỉ bị xây xát nhẹ. BLĐ đội tuyển Chile sau đó đã quyết định tạm thời truy cứu trách nhiệm và để Vidal tiếp tục ở lại tham dự Copa America. Còn bản thân Vidal đã đích thân gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ, thậm chí còn đã rơi nước mắt trong cuộc họp báo liên quan đến sự việc.

2. Ở khía cạnh nào đó, những vết nhơ ấy đã thể hiện đúng tính cách của người Nam Mỹ. Họ thường không tiết chế được cảm xúc và thường có những hành động bốc đồng, mất kiểm soát gây hậu quả nghiêm trọng. Việc Luis Suarez phải vắng mặt tại Copa America 2015 lần này do phải nhận án treo giò vì cắn Chiellini ở World Cup 2014 cũng có thể coi là một ví dụ điển hình. Nhưng bên cạnh những vết nhơ ấy lại có không ít những nét đẹp, đầy tích cực. Có lẽ chẳng có ở bất kì giải đấu đẳng cấp cao nào mà kẻ bại trận lại vui vẻ selfie với đối thủ như tại Copa America. Sau trận đấu giữa Jamaica và Argentina, cầu thủ Deshorn Brown của Jamaica đã lấy điện thoại ra và đề nghị Messi chụp cùng mình một bức ảnh selfie. Đó thực sự là một khoảnh khắc rất đẹp và đáng yêu, nói lên tinh thần vô tư, kết nối của môn thể thao vua, và sự trong sáng hồn nhiên của con người châu lục này.

3. Trên tất cả, điều quan trọng hơn cả là tất cả các đội bóng tham dự Copa America 2015 đều đã chiến đấu một cách tuyệt vời vì giấc mơ của riêng mình. Chile đang làm tất cả để theo đuổi giấc mơ lần đầu tiên đăng quang ở Copa America sau 99 năm tham dự giải đấu này. Và đội tuyển Chile đang là đội bóng chơi ấn tượng nhất sau vòng bảng.

Các ông lớn khác của Nam Mỹ như Argentina hay Brazil cũng đều cho thấy họ đang đi đúng hướng trên hành trình chinh phục chiếc Cúp bạc trên đất Chile. Cả 2 đội bóng này đều giành ngôi đầu bảng, ngay cả khi những cầu thủ xuất sắc nhất của họ là Neymar và Messi, người thì đã phải dừng bước, người thì vẫn chưa phát tiết hết năng lực của mình.Có thể nói tại Copa America 2015 lần này không có đối thủ nào là dễ chơi.

Ngay cả những cái tên bị xét vào dạng lót đường như Jamaica cũng đã gây rất nhiều khó khăn cho những đội cửa trên. Hay như Bolivia vốn chỉ mạnh mẽ nhờ sân nhà Laz Paz cũng đã làm nên lịch sử với chiến thắng đầu tiên tại Copa America sau 18 năm, trước khi giành vé vào tứ kết. Peru, Paraguay đang trong quá trình thoái trào, nhưng cũng không từ bỏ hi vọng và đã được đền đáp xứng đáng. Tất cả những chi tiết ấy hứa hẹn giai đoạn knock-out của Copa America sẽ còn hấp dẫn hơn nữa, mà chẳng vết nhơ nào có thể che mờ.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm