Copa America, còn 9 ngày: Messi & Hình bóng Diego vĩ đại

22/06/2011 11:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu như những gì mà Messi đã thể hiện trong trận thắng hủy diệt 4-0 trước Albania trong trận giao hữu hôm qua được “copy” sang toàn bộ 55 trận còn lại anh đã chơi cho Argentina, thì những lời chỉ trích rằng Messi giống một người Catalunya hơn là một người Argentina sẽ chẳng có cơ hội tồn tại.

Lionel Messi - Ảnh Getty

Dấu ấn mà Messi để lại là quá nhiều, và điều đáng nói là nó tồn tại một cách liên tục trong cả trận, bắt đầu từ một tình huống nhảy ballet trước vòng cấm của Albania, trước khi xỉa bóng cho Lavezzi mở tỉ số ngay phút thứ năm. Sau đó, tiền đạo của CLB Barcelona dường như đã cuốn cả đội theo những bước chạy thoăn thoắt của anh: Messi có mặt trong mọi tình huống, từ việc tham gia các bài phối hợp bật tường một – hai ở trung lộ, đi bóng từ cánh vào giữa và dứt điểm, tạo khoảng trống cho các đồng đội, và chiếm lĩnh khoảng trống để dứt điểm khi cần.

Các CĐV của Argentina có lẽ đã nhìn thấy ở Messi hình bóng của Diego Maradona vĩ đại, sau những gì mà anh để lại ở trận gặp Albania. Anh nâng tỉ số lên 2-0 bằng một cú rocket vào góc gần, sau một pha đi bóng và bật tường rất nhanh với đồng đội. Anh chỉ cần thoáng ngoảnh lại, đã tung ra thêm một quả xỉa bóng chuẩn xác cho Aguero nâng tỉ số lên 3-0. Suýt nữa thì một bàn thắng bằng… tay của anh đã được công nhận, khi Messi nhảy lên tranh chấp với thủ môn của Albania. Và đợt tấn công dẫn đến bàn thắng cuối cùng của Tevez cũng là do Messi khởi xướng.

Tóm lại, đó là một trận đấu mà tiền đạo của Barcelona đã hoàn thành xuất sắc vai trò biên đạo chính, và kết hợp vô cùng hài hòa giữa những pha xử lý cá nhân và những tình huống tổ chức phối hợp bóng. Messi tạo được cảm giác rằng anh không chỉ bắt các hậu vệ Albania phải chạy theo mình, mà còn khiến các đồng đội của anh phải động não, phải chạy theo và tham gia vào những ý tưởng anh vạch ra. Đó là những biểu hiện của một “số 10” đích thực.

Nhưng như đã nói, nếu như màn trình diễn trước Albania được “copy”, dù chỉ là một nửa thôi, sang những trận trước đây mà Messi chơi cho Argentina, thì tiền đạo CLB Barcelona đã không còn bị mỉa mai rằng anh là một người Catalunya, chứ không phải Argentina. Danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA mà Messi giành được cũng sẽ chỉ thực sự thuyết phục, nếu anh giành được một chiến quả nào đó cùng với ĐTQG.

Nhưng World Cup 2010 đã trôi qua với nỗi thất vọng lớn, và tính cho đến nay, qua 6 năm khoác áo ĐTQG Argentina, Messi vẫn là con số không. Thật nghịch lý khi trong cùng khoảng thời gian ấy, anh thâu tóm gần như tất cả những danh hiệu cao quý cùng Barcelona, cả trên phương diện tập thể lẫn cá nhân, với tổng cộng gần 20 chiếc Cúp!

Và Copa America sẽ là một cơ hội nữa cho Messi mở cánh cửa duy nhất còn khép lại trước mắt anh, trên con đường nối với sự nghiệp của Diego Maradona. Con đường dẫn đến sự vĩ đại.

BC


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm