Messi: “Tôi đã trưởng thành với Pep”

13/06/2011 11:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Bây giờ, anh vẫn đang miệt mài tập trung cùng đội tuyển Argentina chuẩn bị cho Copa America sắp tới trên sân nhà, giải đấu mà Messi muốn cùng Albiceleste xóa đi ám ảnh 18 năm không một danh hiệu. Khuôn mặt vẫn ánh nên nét tinh nghịch và nụ cười dễ mến, Messi luôn trêu đùa người đồng đội thân thiết Aguero, làm nóng lên bầu không khí của những buổi tập luyện cùng đội ở quê nhà, chẳng khác mấy so với những ngày ở Barca, ở đâu có Messi, ở đó có sự phấn khích và chờ đợi.

Sau một mùa giải cực kỳ thành công cùng Barca, Leo khẳng định anh vẫn rất “đói” các danh hiệu, vẫn muốn đem về Camp Nou nhiều hơn nữa những chiếc Cúp. Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ Sport, anh nói về Albiceleste, về việc muốn tái hiện một trận chung kết như ở Copa 2007 với Brazil và sẽ rất đẹp đẽ nếu chiến thắng ngay tại quê hương mình, về Barca, về Pep, người thầy mà dưới tay ông, Leo đã trở thành số 1 thế giới.

* Leo, anh đã lấy lại thể lực sau mùa giải vừa rồi chưa?

Hiện tại, tôi vẫn đang thư giãn tích cực và nghĩ đến Copa, chúng tôi (Barca) đã chơi rất nhiều trận cầu hay ở mùa giải vừa qua, nhưng quả thật, đó là một mùa bóng không hề đơn giản.

Messi vẫn đang khát khao các danh hiệu- Ảnh Getty

* Sau khi đã giành được rất nhiều danh hiệu, làm thế nào để tiếp nối con đường thành công?

Một tập thể tốt, thống nhất cả trong phong cách và tư tưởng để luôn hướng đến những chiếc Cúp. Barca là vậy.

* Và anh đã trưởng thành dưới tay Pep trong những năm tháng ông ấy ở Barca?

Với Pep, tôi đã học được rất nhiều điều. Đúng là tôi đã lớn lên, không nghi ngờ gì nữa, tôi cảm thấy mình đã cải thiện được nhiều điều và tôi cứ muốn tiến bộ mãi thế. Ngày qua ngày, Pep chỉ cho chúng tôi những thứ khiến mình có thể nâng cao trình độ chơi bóng lên.

* Leo, anh có muốn được mọi người nói rằng mình là số 1 hay không?

(Cười lớn) Tôi chẳng nghĩ về điều đó đâu. Tôi chỉ muốn tiếp tục chơi bóng, giành thật nhiều vinh quang, đội bóng cứ bước tiếp con đường chiến thắng, nhưng thật tâm, tôi luôn nghĩ rằng với những thách thức nào thì Barca cũng sẽ không dừng lại. Mùa giải vừa qua rất vất vả, thật sự thế, nhưng cực kỳ đáng nhớ. Một chiếc Cúp Liga, và rồi Champions League nữa.

* Thế còn 4 trận với Real..

Tôi luôn muốn sống trong bầu không khí những trận đấu đấy, dù kết quả có thế nào đi nữa, những trận cầu cùng Real luôn không thể phai mờ. Barca đã mất Cúp Nhà Vua TBN, nhưng chúng tôi vẫn tiến lên. Một chút tiếp nuối về chiếc Cúp ấy, nhưng nhìn chung, tôi hài lòng với những gì đạt được. Barca vẫn đói danh hiệu lắm, chưa dừng lại đâu!

* Vậy những lời phát biểu bên lề?

Chúng tôi không quan tâm đến những chuyện đấy, Barca muốn chơi bóng và thắng đẹp, chỉ vậy, Barca không phải ra sân để chứng tỏ bất cứ điều gì.

* Thử hình dung sự khác biệt của Real từ sau trận thua 0-5 ấy…

Đúng rồi, Real đã thay đổi. Real đã chơi với số đông ở giữa sân và chúng tôi không thể chơi như ý muốn. Mourinho đã làm những điều ở Real giống như thời ông ấy làm ở Inter.

* Đâu là bí mật của Barca ?

Khát khao của đội. Pep thúc đẩy và làm Barca tiến bộ không ngừng, không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đang có và chất lượng đội hình nữa.

* Cả thế giới biết Barca sẽ chơi thế nào, nhưng chẳng ai chống được Barca!

Có lẽ đó là vì khi đá với Barca, bóng luôn ở phần sân của họ và tìm kiếm bàn thắng khi không có bóng là điều khó khăn, hơn nữa, Pep luôn muốn cải thiện khả năng giữ bóng này của Barca, tìm ra những chi tiết chưa hợp lý để sửa chữa.

* Anh luôn thoải mái cùng Barca, nhưng cả cuộc sống bên ngoài Barca nữa chứ?

Ở Barca, tôi có những đồng đội tuyệt vời, và tôi thực sự hạnh phúc cùng đội bóng, bây giờ, ở tại đất nước của tôi, hy vọng rằng Argentina sẽ được hưởng niềm vui tại Copa năm nay.

* Leo, anh chờ đợi gì ở mùa giải kế tiếp ?

Những gì chúng tôi đã thành công, Barca sẽ tiếp tục giữ lại niềm vui mà cả đội đã mang đến cho các CĐV của mình.

Huỳnh Anh (lược dịch)


Con số

53: Riêng trong mùa giải vừa qua, Messi đã ghi đến 53 bàn sau 55 trận đá cho Barca. Anh còn thực hiện 24 đường kiến tạo cho đồng đội ghi bàn.

3: Đó là số bàn thắng mà Messi ghi cho ĐT Argentina trong 1 năm qua, vào lưới Tây Ban Nha, Brazil và Bồ Đào Nha ở các trận giao hữu quốc tế.

15: Ở tuổi 23, Messi đã giành được đên 15 danh hiệu trong màu áo Barca, với 5 chức VĐ Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 4 Siêu Cúp TBN, 3 VĐ Champions League, 1 Siêu Cúp châu Âu và 1 Cúp thế giới các CLB.

0: Đó là số danh hiệu của Messi trong màu áo ĐT Argentina. Anh chỉ mới vô địch cùng U20 và giành huy chương vàng tại Olympic 2008.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm