Công Vinh: Đi hay ở lại TCDK.SLNA sẽ đều bất ngờ

20/07/2008 19:37 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH Online) - Tuy không phải là chân sút “nổ súng” nhiều nhất trong “cơn mưa” bàn thắng ở vòng 20 V-League, nhưng Công Vinh đã gây ấn tượng với cú đúp vào lưới ĐT.LA, lần lập công thứ 8 và 9 của chân sút nội từng được xem là số 1 giải VĐQG sau 9 trận liên tiếp không ghi bàn (trong đó có 5 trận anh nghỉ thi đấu vì chấn thương).
 
Nhưng giờ đây chuyện Vinh quyết định tương lai của mình như thế nào còn được quan tâm hơn cả những bàn thắng của anh cho TCDK.SLNA. Đi hay ở, lựa chọn giữa đội bóng quê hương và những khát vọng của đời cầu thủ đang là nỗi niềm của Quả bóng vàng VN năm 2007. TT&VH Cuối tuần đã trao đổi thẳng thắn với Công Vinh về câu chuyện “nóng” của anh:

Thắng “Gạch” nhờ đấu pháp

* Một thương binh gần 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương và 9 trận liên tiếp “tịt ngòi” đã tìm lại cảm hứng bằng 2 bàn thắng vào lưới đối thủ tầm cỡ như “Gạch”. Cảm giác thực sự của anh như thế nào sau một chiến thắng như vậy?

Trong thời gian dài, đúng là tất cả mọi người ở TCDK.SLNA đã đặt hy vọng vào tôi rất nhiều. Dù mọi người nói ra hay không thì tôi cũng cảm nhận được áp lực cho riêng mình. Tôi nghĩ mình có sử dụng lời nói như thế nào thì cũng không thể bằng những hành động chứng tỏ trên sân, bằng những nỗ lực tập luyện để thực hiện được mục tiêu ghi bàn. Tôi đã chơi hết sức khi gặp ĐT.LA, nhưng có thể nói lúc này thể lực mới đạt 80% nên đây chưa phải là thời điểm tôi có phong độ tốt nhất.
 
Công Vinh - Ảnh N.V

Dù sao tôi rất vui khi TCDK.SLNA đã thắng. Với tôi ghi bàn là quan trọng, nhưng mục tiêu quan trọng hơn cả là bản thân mình có ích cho cả đội. Dù tôi có ghi được bao nhiêu bàn mà TCDK.SLNA bị thua thì cũng chẳng ích lợi gì. Tuy tôi có thể ghi được ít bàn thắng, nhưng nếu bàn thắng ấy đem lại chiến thắng quan trọng cho đội thì đấy mới là bàn thắng nhiều ý nghĩa và mang tính quyết định. Lúc nào cũng vậy, tôi chỉ muốn mình mà một mắt xích tạo được sự liên kết vững chắc, đóng góp được nhiều cho lối chơi đồng đội chứ không chỉ ở vai trò người ghi bàn.

* Phong độ của một cầu thủ không phải lúc nào cũng ổn định. Nhưng người ta có cảm giác khi Vinh không ghi bàn và bị chấn thương thì đấy cũng là thời điểm TCDK.SLNA gặp nhiều khó khăn. Anh nghĩ sao về điều này?

Một tiền đạo đã lâu không ghi đuợc bàn thắng thì tất nhiên người đó muốn giải tỏa sức ép. Đấy là tâm lý thường gặp và đòi hỏi cao của mọi người. Với tôi, không phải lúc nào cũng có được bàn thắng. Nhưng nếu tôi nỗ lực hết sức, bàn thắng chắc chắn sẽ không ngoảnh mặt. Tôi nhận thức được nhiệm vụ của mình, cũng như kỳ vọng của người hâm mộ. Dù sao tôi cũng rất vui là trận gặp ĐT.LA tôi đã chơi tốt.

* Thi đấu với “Gạch”, lại chơi ở “sân khách” (sân Tự Do, Huế), người ta đã thấy cầu thủ TCDK.SLNA dường như máu lửa hơn. Phải chăng khi phải “chiến” với đối thủ mạnh và nhiều duyên nợ như ĐT.LA thì tinh thần của các cầu thủ “Sông Lam” sẽ khác hơn rất nhiều?

TCDK.SLNA gặp ĐT.LA có cái “dớp” một phần, còn chúng tôi thắng nhờ đội đã có đấu pháp chặt chẽ và các cầu thủ Sông Lam trận đó có phong độ rất tốt. Trận đó, đấu pháp BHL đề ra là TCDK.SLNA phải cầm bóng đá an toàn, còn bên Gạch có cặp trung vệ đã lớn tuổi nên chúng tôi tập trung khoét vào đó. Khi cả đội chơi tập trung, phát huy được những điểm mạnh, và tận dụng được các cơ hội, chúng tôi thắng là xứng đáng.

Lê Công Vinh đã tạo được thương hiệu trong màu áo TCDK.SLNA -Ảnh N.V
 
Có thể kí hợp đồng với CLB khác ngay từ lúc này

* Những thông tin chuyển nhượng rộ lên gần đây đã khiến người ta không hiểu được thực chất anh sẽ quyết định việc chọn bến đỗ nào sau mùa giải này?

Hợp đồng của tôi với TCDK.SLNA hết hạn cuối năm nay. Ngay lúc này, tôi có thể ký hợp đồng với bất kỳ CLB nào mình thích mà không hề vi phạm. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi biết TCDK.SLNA đang gặp khó khăn. Tôi là người con của đất Nghệ An. Những gì tôi có cũng từ SLNA và trong 5 năm qua tôi đã cống hiến hết mình cho CLB. Còn việc cầu thủ chuyên nghiệp hết hợp đồng đi hay ở lại là chuyện bình thường. Tôi chỉ có thể khẳng định là dù tôi quyết định như thế nào thì TCDK.SLNA vẫn là ưu tiên số 1.
 
Tuy nhiên, thời điểm này không phải là lúc tôi bàn chuyện hợp đồng. Tôi muốn cùng cả đội đá tốt 6 trận còn lại, giúp TCDK.SLNA hoàn thành mục tiêu với lãnh đạo, người hâm mộ, với nhà tài trợ. Sau đó, tôi và lãnh đạo CLB sẽ làm việc với nhau. Dù cho 2 bên có không đạt được thỏa thuận, tôi cũng muốn tất cả đều vui vẻ với nhau. Tôi không muốn ra đi vì lấn cấn giữa lãnh đạo CLB và bản thân tôi vì chuyện đó.

* Chuyện cầu thủ hết hợp đồng đi hay ở là điều bình thường, vậy đã có bao nhiêu CLB trực tiếp đặt vấn đề với Công Vinh?

Tôi không thể nói chuyện này được!

* Công Vinh có thể “bật mí” trong thời gian vừa qua lãnh đạo TCDK.SLNA đã chính thức có cuộc tiếp xúc nào với anh để bàn về chuyện hợp đồng?

Chưa hề có cuộc tiếp xúc chính thức. Bố Chiêm (GĐĐH Hồ Văn Chiêm), bác Thành (Phó GĐ Sở TDTT Nghệ An Lô Trung Thành) mới chỉ nói chuyện với tôi theo kiểu tình cảm trong nội bộ. Nếu tôi đã quyết định như thế nào thì có thể gặp lãnh đạo CLB bất cứ lúc nào. Nhưng vấn đề tôi cần là sự quan tâm cụ thể của lãnh đạo. Có thể tôi ký với TCDK.SLNA bản hợp đồng 1 năm, 2 năm, hoặc có thể suốt đời, bởi ở đây tiền không phải là vấn đề quyết định. Nếu ở các nơi khác nơi điều kiện tài chính có được 10 phần, ở TCDK.SLNA tôi chỉ cần được 6-7 phần.

Tôi không phải là vật để người ta định giá tiền

* Như vậy có thể hiểu về những điều kiện vật chất, anh muốn đặt vấn đề được 6-7 phần ở TCDK.SLNA so với nơi khác chào đón 10 phần, một khi CLB muốn tiếp tục có Công Vinh trong đội hình mùa tới?

Tôi không phải là công cụ để người ta trao đổi với nhau, định giá tiền là bao nhiêu. Tôi muốn lãnh đạo đánh giá đúng những gì tôi đã cống hiến. Tôi không muốn là vật để người ta định giá bản thân mình là bao nhiêu tiền. Ở đội bóng, tôi nghĩ cần có sự đối xử công bằng giữa cầu thủ nội và cầu thủ ngoại. Cầu thủ ngoại chất lượng không bằng, đóng góp không bằng, nhưng lương lại gấp 10 lần cầu thủ nội thì là điều bất hợp lý. Có lẽ người ta cần phải đánh giá đúng với năng lực của cầu thủ hơn là sự phân biệt trong một đội bóng.

Kể từ lần lập công ở trận gặp thắng Boss.Bình Định 6-0 (vòng 11), đến vòng 20 vừa rồi Công Vinh mới ghi bàn trở lại. Anh đã trải qua 9 trận không ghi bàn (trong đó 5 trận nghỉ thi đấu vì chấn thương tay ở trận gặp Thể Công).

 
Tôi vẫn giữ quan điểm tiền không phải là tất cả trong chuyện tôi đi hay ở lại TCDK.SLNA. Cuộc đời bóng đá ngắn ngủi, cơ hội trong cuộc đời đôi khi chỉ đến 1 lần. Tôi cũng còn lo cho gia đình, cho tương lai. Nên nếu một khi không còn làm việc ở TCDK.SLNA, tôi sẽ chọn một CLB mà ở đó khả năng của tôi được tôn trọng, ở đó có người lãnh đạo quan tâm đến cầu thủ, có chiến lược để phát triển CLB. Tôi cần một môi trường tốt để phát triển khả năng của mình lên nữa, bởi Công Vinh không thể nhận tiền của người ta rồi nghỉ đá bóng luôn.

* Nếu như những gì Công Vinh đã đề cập thì TCDK.SLNA ở thời điểm này khó đáp ứng được những yêu cầu của anh?

Lúc này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chỉ có điều là nếu tôi ở lại sẽ bất ngờ, mà tôi đi khỏi TCDK.SLNA cũng sẽ rất bất ngờ. Có thể đến khi kí hợp đồng mới tôi sẽ làm điều ít được thấy là sẽ công khai giá tiền bao nhiêu và mức lương bao nhiêu.

* Xin cảm ơn anh.
 
Tuấn Đức (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm