Điểm sáng duy nhất: Udinese

24/05/2011 11:06 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -Không phải Napoli của Mazzarri, mà chính Udinese của Guidolin mới là đội bóng gây chú ý nhiều nhất trong một mùa giải mà tính hấp dẫn và căng thẳng không còn như trước nữa.

Trong khi đội bóng của Leonardo đem đến những ảo tưởng rằng lối đá đẹp sẽ là sự cứu vãn cho một mùa bóng thiếu cạnh tranh và chất chiến đấu của Napoli cung cấp ý tưởng cho các nhà báo viết bài về sự trỗi dậy của bóng đá phương Nam, thì chính thứ bóng đá tấn công đầy cống hiến và lôi cuốn của Udinese đã tạo ra một dấu ấn rất riêng không một hiện tượng nào của mùa này có được. Vị trí thứ 4 và một suất dự vòng sơ loại Champions League mùa tới là phần thưởng xứng đáng nhất cho những gì mà đội bóng vùng đông bắc này làm được trong mùa bóng mà trên thực tế, họ đã khởi đầu rất tệ và chỉ thực sự bùng nổ như một quả bom nguyên tử ở giai đoạn lượt về, với sự chói sáng của bộ đôi Di Natale-Sanchez, tác giả của 40/65 bàn thắng mà Udinese đã có trong mùa này.

Udinese là hiện tượng ở mùa giải năm nay - Ảnh Getty

Nhưng trên thực tế, từ nhiều năm nay, việc Udinese dần vươn lên trở thành một quyền lực trong calcio và dành suất dự các Cúp châu Âu đã trở thành một việc bình thường, khi điều đó tuân theo một logic lịch sử. Vào cái năm mà Giampaolo Pozzo mua Udinese, Silvio Berlusconi cũng mua Milan, và trận hòa 0-0 giữa nhà tân VĐ Italia với đội bóng của Pozzo ở vòng cuối Serie A cho thấy một ý nghĩa biểu tượng: trong 25 năm qua, Udinese đã là một dạng Milan tỉnh lẻ, thể hiện hết chất bóng đá, văn hóa và xã hội của vùng Friuli, nơi mở cửa cho tất cả các tài năng thế giới đến đây sống và cống hiến. Trong 1/4 thế kỉ, Pozzo đã áp dụng triết lí của một con buôn, đưa đến Udinese những cầu thủ trẻ, vô danh, và bán họ ngay khi họ bắt đầu thành công. Nhưng thành tích của đội thì luôn ổn định. Họ đã leo lên thứ 3 năm 1998, dưới tay Zaccheroni, thứ 4 (và dự Champions League) mùa 2004/05, dưới tay Spalletti và giờ, lặp lại điều đó sau 6 năm, với một đội ngũ trẻ trung mà một nửa trong số đó (Sanchez, Inler, Isla, Handanovic, Benatia, Armero, Abdi, Asamoah) đang được hàng loạt đại gia Italia và châu Âu nhòm ngó. Nhưng ngay cả khi những người ấy ra đi, Udinese cũng không phải nuối tiếc, bởi ngay tức khắc, họ có thể đôn lên đội 1 một lứa thay thế có chất lượng không kém. Trong đội ngũ ấy, luôn có ngọn cờ giương cao của người thủ lĩnh Di Natale, nay đã sang tuổi 35. Mùa hè trước, anh đã từ chối Juventus để ở lại Udinese, và anh có lí: mùa thứ 2 liên tiếp, anh đoạt danh hiệu Vua phá lưới và giờ được dự Champions League, trong khi Juve thì không…

Điều gì sẽ đến ở mùa tới? Một loạt cầu thủ được giá có thể ra đi ngay hè này. Guidolin sẽ phải làm lại gần như từ đầu, và bài học dự Champions League lần đầu vào mùa 2005/06 vẫn còn nóng hổi. Hồi đó, dù hết sức cố gắng trong một bảng gồm Barcelona, Werder Bremen và Panathinaikos, Udinese, với Cosmi thay Spalletti sang Roma làm HLV, đã bị loại từ vòng đầu. Họ kết thúc mùa ấy ở Serie A với vị trí thứ 10. Guidolin khẳng định lần này sẽ khác nhiều. Ông sẽ phải cố chứng minh điều ấy. Một bài học khác, còn nóng hổi, vẫn hiện hữu: cùng kì này mùa trước, Sampdoria cũng đang hạnh phúc với vị trí thứ 4 và suất dự vòng sơ loại Champions League. Thế rồi, chỉ 9 tháng sau, họ tụt xuống hạng B, hạng Udinese chưa từng rớt xuống kể từ năm 1996.

A.N


    

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm