Cuộc chiến trụ hạng ở V-League 2009: Như phim "Chạy án"

18/08/2009 11:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Quân khu 4 , TPHCM, và G.Nam Định đang đứng cận kề thần chết. Chết hay sống bây giờ họ không tự quyết được, mà phụ thuộc nhiều vào người khác. Thể Công của ông Hải “lơ” lẫm liệt vẫn chưa yên. Tuần này, chắc chắn một cuộc chạy đua ngoài chuyên môn để tránh vé xuống hạng trực tiếp và đi play-off sẽ vô cùng khốc liệt, ở những đội đang bị tử thần điểm danh.

- “Khánh Hòa đang nắm phần quyết định đến lớn đến số phận 3 đội cũng như sự thành công của giải. Nhưng, tôi không muốn cứu người này mà giết chết người kia” . Chủ tịch CLB K.Khánh Hòa, Lê Tiến Anh hướng về TTK VFF Trần Quốc Tuấn và Phó Chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm, thể hiện quan điểm.

- “ Thế thì quý hóa quá. Xin cảm ơn anh trước và tôi cũng tin như vậy. Tôi cũng tin Bình Dương và Đồng Tháp sẽ đá thật trước TPHCM, Nam Định, anh Lâm nhỉ. Thú thực bây giờ tôi cũng lo cho vòng cuối lắm”. TTK VFF Trần Quốc Tuấn nói.

Chủ tịch CLB K.KH Lê Tiến Anh tiếp lời: “Bóng đá Việt Nam phức tạp thật. Khó cho Tuấn ( HLV Hoàng Anh Tuấn) quá phải không. Vũ Quang Bảo, Thế Cường, Tuấn “ nhím” đều thân thiết với em. Với tình cảm đơn thuần, hẳn ai “ chết” cũng đau lòng.

- “ Theo tôi, tốt nhất là Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp đều đá nghiêm túc để khỏi ảnh hưởng đến cả mùa giải”. TGĐ Công ty Cổ phần thể thao SHB.ĐN, Bùi Xuân Hòa có ý kiến…

Trên đây là những lời tâm tình của một số nhân vật xung yếu của BĐVN, cũng như có ảnh hưởng lớn đến vòng cuối. Buổi họp mặt anh em thân tình, vô tình bàng bạc nỗi lo bởi cái đoạn kết mùa giải 2009 quá phức tạp sẽ diễn ra vào Chủ nhật này.


Cả Khánh Hòa (trái) và Đà Nẵng cùng nắm số phận các đội khác trong tay

Phức tạp quá đi chứ. Năm ngoái, HP.HN “chết” quá sớm. Vòng 24, đến lượt HN.ACB theo gót sau khi bị XM.Hải Phòng giã cho 4-0 trên chảo lửa Lạch Tray. Vé đi play-off treo lửng lơ trên đầu Nam Định, Thanh Hóa, Bình Định. Tuy nhiên, cũng không ngột ngạt, phức tạp, gây thon thót lo với BTC giải như mùa này.

Đầu tiên là cuộc chạm trán giữa Thể Công và SHB.ĐN. Chỉ cần hòa trên sân Chi Lăng, và 3 cặp đấu kia QK4, TPHCM, G.Nam Định đều thắng (khả năng này rất cao), thì TPHCM ( 32 điểm) sẽ rớt hạng. Thể Công, QK4 cùng 33 điểm, nhưng vé play-off sẽ được trao cho thầy trò ông Hải “lơ”, vì thua QK4 đối đầu.

Không hiểu sao, SHB.ĐN quá tự tin sẽ lấy cúp Quốc gia trước Thể Công chiều 30 đến thế. Họ còn lên cả kịch bản sau khi đoạt cú đúp, sáng 1-9 sẽ rước cúp lòng vòng Thủ đô, vào Lăng Bác báo công, rồi về trụ sở SHB, trước khi đưa vào miền Trung.

SHB.ĐN đã hết động lực sau khi đăng quang vo địch V-League. Nếu họ nhả cho Thể Công trận cuối V-League, để đối thủ buông cúp QG, thì đúng là họ tính toán khiếp thật!

Cầu thủ K.KH đã được treo 1 tỷ 50 triệu đồng nếu như lot vào tốp 5. Nhưng vẫn có ý kiến cho rằng chắc gì cầu thủ đã chịu đá thẳng chân trước QK4, vốn có mối quan hệ khá gần gũi. Cầu thủ XM.HP đã nhão ra trước QK4 tuần trước, thì việc quân của K.KH ngó lơ tốp 5, cũng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Tương tự, B.Bình Dương hoàn toàn có thể mất động lực trước TPHCM, dù họ đang có cửa á quân rất lớn. Hai đội có tiếng sạch sẽ như “ Gạch”, Đồng Tháp vẫn buông xuôi trước TPHCM đó thôi.

Thầy trò HLV Phạm Công Lộc thì đang đứng thứ 7, cũng đã hết động lực để đá căng với G.Nam Định.

V-League vòng cuối năm nay, với tính chất như trên, chẳng lạ gì khi diễn biến ở hậu trường sẽ như phim “ chạy án” vậy. Cái thế của vòng cuối nó làm đau tim những đương sự, bởi mới chỉ một anh Thanh Hóa nhận án “tử hình”. Bây giờ, cầu thủ quyết định lớn đến việc có đá hay không, chứ không riêng BHL nữa. BTC cũng chỉ biết hy vọng các đội đá tử tế để giải hạ cánh an toàn mà thôi.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm