(TT&VH cuối tuần) - Tuần rồi trọng tài bị dư luận phản ứng dữ dội lắm. Tất nhiên phản ứng nhiều nhất và nguồn cơn đều xuất phát từ các đội bóng, đặc biệt là các HLV. Họ chỉ trích bằng cách này hay cách khác và trong số đó người ta thấy có cả HLV Nguyễn Thành Vinh. Ông nói rất thật rằng “phản ứng thì phản ứng nhưng công khai chỉ trích trọng tài thì hậu quả thật khó lường”. Ông Vinh nói thế và người ta giật mình nghĩ đến chuyện ngày xưa.
1. HLV Nguyễn Thành Vinh đã từng thân bại danh liệt bởi trọng tài. Người ta đã từng coi vụ án của ông cùng các đồng sự phải bôi trơn cho các trọng tài để được họ thổi đúng hoặc có chút nương tay là vụ án điểm. Thế nhưng, đau đớn nhất ở thời điểm đó mà mãi sau này bí mật mới được tiết lộ đó là việc ông Vinh làm cho đội bóng đá NHĐA được chính những người có trách nhiệm với bóng đá TP.HCM lúc bấy giờ biết khá rõ. Thậm chí, đã có lúc, người ta coi việc đội bóng của ông Vinh lúc bấy giờ đã rất “chịu chơi” với trọng tài là niềm kiêu hãnh.
Ngày ấy, chính ông Vinh chứ chẳng ai hết hiểu rằng các vua áo đen có thể bóp chết một đội bóng hoặc nâng tầm chỉ sau vài cái cắt còi thổi phạt. Nếu không quan trọng đến thế thì ông đâu phải cậy nhờ đến họ khi đội bóng ông cần phải thắng những đội mạnh hơn. Ngay cả lúc không cần cậy nhờ gì cả thì các đội bóng vẫn cứ phải lót tay đều đều chỉ để họ thổi chính xác mà đội bóng nào chẳng cần điều đó. Thế mới có chuyện sau trận đấu một lãnh đội chửi váng lên theo kiểu phong long: “Nó ăn tiền hai đầu thổi nên thổi ác quá”. Chính vì vậy, còn một bí mật khác mà ông Vinh cứ mãi không thể nguôi chính là, nào chỉ có mình đội bóng của ông mới biết chung chi. Nào chỉ có mình ông mới “khen thưởng” cho trọng tài sau mỗi trận đấu. Cái giá hai mươi triệu đồng tiền bồi dưỡng sau trận đấu cho tổ trọng tài ngoài chuyện lo cho họ ăn uống có thể tìm thấy ở bất kỳ CLB nào kia mà. Thậm chí, người ta gọi đó là làm “luật” đấy thôi.
Ngày xưa, ông Vinh có thể thấy trọng tài không tốt nhưng ông không dám nói, thậm chí còn khen họ nữa kìa.
Trọng tài Quốc Hoài, người điều khiển trận Navibank Sài Gòn - Hòa Phát Hà Nội ở vòng 4
2. Hôm qua, ông Vinh đã than thở nhiều lắm về trọng tài. Ông nói trọng tài làm thế là giết bóng đá rồi còn gì. Ông bảo bóng đá sẽ không phát triển nổi nếu còn những trận cầu như thế. Nhưng ông cười rất rất tươi, thậm chí cười to tiếng khi chúc mừng HLV Vũ Quang Bảo trong ngày Navibank Sài Gòn đã hòa đội bóng của ông nhờ trọng tài.
Có lẽ ông nhớ đến ngày ông cũng làm cho một đội bóng ngân hàng mà ở đó lãnh đạo cũng chẳng rành rẽ gì chuyện chung chi với trọng tài chăng. Người ta bảo ông Vinh giờ khôn lắm, ông Vinh giờ đã “già” khi phải đối phó với trọng tài. Nhưng nhiều người lại bảo, ở cái thời điểm mà đội bóng đầu tư hàng tỷ tỷ đồng cho một mùa, làm gì có chuyện không còn “bôi trơn”. Có chăng là chuyện bôi trơn khi nào và bôi trơn với ai mà thôi. Cũng có thế lắm bởi trong câu chuyện với ông, người ta thấy hé lộ ra một điều, các đội bóng đều rất tự tin khi về chơi ở sân nhà. Ở đó họ có trọng tài ở cùng phe. Nếu thế thì xưa cũng chả khác gì nay bởi người ta tin rằng, làm gì có chuyện trọng tài thổi có lợi cho một đội nào đó. Và chợt hỏi, nếu thế ông Vinh có khi nào cảm thấy nhớ lại ngày xa xưa.
Không chỉ là những trang viết thấm mùi khói súng mà còn có những lời trăn trối như khúc tráng ca viết vội trước giờ ra trận, những dòng yêu thương gửi lại vĩnh viễn giữa lửa đạn và sự sống mong manh.
Bằng khen là sự ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của ông Lý Xương Căn, Đại sứ du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xúc tiến du lịch, góp phần thúc đẩy giao lưu du lịch, văn hóa và kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc giai đoạn 2017-2024.
Sau hơn hai năm kể từ concert "Yên", ca sĩ Hoàng Dũng chính thức trở lại với dự án âm nhạc đầy tâm huyết mang tên "Xoay Tròn". Toàn bộ vé ngồi của chương trình đã được bán hết, cho thấy sức hút lớn của Hoàng Dũng với khán giả yêu nhạc.
Lần đầu tiên tại Việt Nam, khán giả sẽ được trải nghiệm một đêm nhạc giao hưởng đương đại dành riêng cho các tác phẩm kinh điển của Hans Zimmer. Concert Alive Again: Music from Hans Zimmer diễn ra trong hai đêm 10 và 11 tháng 8 tại Hà Nội.
Thành lập từ năm 1998, Thư viện sách nói Hướng Dương - trực thuộc Quỹ sách nói dành cho người mù có địa chỉ tại trung tâm Thành Phố Hồ Chí Minh vừa có buổi gặp gỡ giới truyền thông để chia sẻ về xác lập sứ mạng mới: "Thấu hiểu người khiếm thị – Phụng sự người khiếm thị".
Lịch thi đấu U23 Đông Nam Á 2025 hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu và link xem trực tiếp các trận đấu thuộc giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 ngày 26/7/2025.
Chiến dịch 81 ngày đêm giữ Thành cổ mùa Hè đỏ lửa năm 1972 đã trở thành biểu tượng bất tử, tinh thần quả cảm của một thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc. Trong muôn vàn di vật để lại, có những bức thư trở thành chứng tích sống động về lý tưởng, niềm tin và tình yêu nước cháy bỏng.
Ngày 25/7/2025, Lễ hội Văn hóa Việt Nam "Việt Nam – Sắc màu từ miền nhiệt đới" đã khai mạc tại quảng trường Manezh sát Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva, LB Nga.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 26/7/2025. Thethaovanhoa.vn cập nhật link trực tiếp bóng đá U23 Việt Nam, bóng đá nữ châu Âu, giao hữu CLB
Đại sứ Campuchia tại LHQ Chhea Keo ngày 25/7 tuyên bố nước này muốn đạt được "một lệnh ngừng bắn ngay lập tức" với Thái Lan, sau khi các cuộc không kích và đấu pháo gây thương vong giữa hai nước diễn ra trong 2 ngày liên tiếp. Phía Thái Lan cũng phát tín hiệu sẵn sàng đàm phán.
XSHG 26/7: Xổ số Hậu Giang được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSHCM 26/7: Được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Hai và thứ Bảy hàng tuần. Kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSBP 26/7: Xổ số Bình Phước được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Bình Phước. Kết quả xổ số miền Nam được cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Công ty công nghệ và thương mại điện tử Amazon (Mỹ) đang làm cho thiết bị đọc sách điện tử Kindle màn hình màu trở nên dễ tiếp cận hơn đối với người tiêu dùng.
Ngôi sao của West Ham United Lucas Paqueta dường như đã chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý kéo dài hai năm để bảo vệ sự nghiệp sau khi bị Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) cáo buộc dàn xếp tỷ số.