Đồng Nai bước vào trận tứ kết Cúp Quốc gia gặp CLB Công an TP.HCM với bất lợi khi HLV Nguyễn Việt Thắng bị cấm chỉ đạo và phải thi đấu trên sân khách. Nhưng trong cái khó, đội bóng của Công Phượng có thể sẽ cho thấy một tinh thần "không có gì để mất", sẵn sàng tạo nên cú sốc trước đại diện V-League.
Trận tứ kết Cúp Quốc gia lúc 19h15 tối nay 20/3 trên sân Thống Nhất hứa hẹn sẽ không thiếu kịch tính. Sự vắng mặt của HLV Nguyễn Việt Thắng vì án phạt sẽ ảnh hưởng tới tinh thần của các cầu thủ tới từ Đồng Nai.

Đồng Nai đang bay cao ở giải hạng Nhất Quốc gia 2025/26. Ảnh: CLB
Đội khách đã không có Công Phượng từ nhiều tháng qua do chấn thương chưa hẹn ngày trở lại. Tuy nhiên, việc dẫn đầu giải hạng Nhất và thênh thang đường lên hạng cho thấy Đồng Nai đã quá quen với điều đó.
Sức mạnh của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng nằm ở đội hình dày dạn trận mạc, không ít ngôi sao như Việt Thắng, Sandro, Tự Nhân…

HLV Việt Thắng sẽ không có mặt ở ca bin ban huấn luyện Đồng Nai. Ảnh: VPF
Đồng Nai có thể mang theo hành lý là sự tự tin, nhưng thiếu người cầm lái và có phần chông chênh. HLV Việt Thắng vốn rất thân thiết khi nhiều năm là trợ lý của chính người đàn anh tại SHB Đà Nẵng.
Nhiều năm qua, HLV trẻ này cũng đã hoàn tất khó học HLV cao cấp và đủ sức nói chuyện sòng phẳng với đàn anh ở cương vị HLV một đội bóng.

Khoa Ngô cùng đồng đội sẽ tiếp Đồng Nai lúc 19h15 hôm nay 20/3 trên sân nhà Thống Nhất. Ảnh: VPF
Vắng HLV Việt Thắng trong khu kỹ thuật nhưng đội khách sẽ vẫn vào trận với tinh thần "chiến" tới cùng.
Cái hay của Đồng Nai là họ không còn tâm thế "chiếu dưới". Hai chiến thắng trước Becamex TP.HCM và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở các vòng trước không phải là đương nhiên. Đó là lời khẳng định về cái duyên của đội hạng Nhất đủ sức khiến bất kỳ đại diện V-League nào cũng có thể ngã ngựa.
Hiện tại, Công an TP.HCM của HLV Lê Huỳnh Đức hiểu mình ở đâu. Hai trận thắng gần nhất trước hai đội nhóm cuối HAGL và PVF CAND giúp đội chủ sân Thống Nhất tự tin trở lại. Tuy nhiên, Công an TP.HCM thừa hiểu hai thắng lợi tối thiểu đó phơi bày một hàng công kém cỏi. Sự vô duyên của những Tiến Linh, Thanh Bình, Endrick, Raphael… cho thấy năng lực ghi bàn của CLB có vấn đề.
Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức phụ thuộc nhiều vào tốc độ, khả năng săn bàn của cầu thủ mang vóc người nhỏ nhắn Khoa Ngô. Tuy nhiên, các đối thủ có thể cũng đã dè chừng cái tên Việt kiều 20 tuổi này.
Luật chơi ở Cúp Quốc gia "trói chân" đại diện V-League khi chỉ được dùng một ngoại binh cũng khiến HLV Lê Huỳnh Đức phải toan tính. Công an TP.HCM có thể bị tổn thương trước đối thủ.
Cuộc đối đầu "derby Đông Nam Bộ" có nhiều ý nghĩa. Một bên là đại diện V-League muốn giữ thể diện, một bên là "kẻ thách thức" đang mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích ở đấu trường Cúp. Đồng Nai xác định không ngại chức vô địch nếu cờ đến tay.