Công an Hà Nội bứt phá mạnh mẽ tại V-League 2023

22/05/2023 06:16 GMT+7 | Bóng đá Việt

2 trận đấu trong khuôn khổ lượt 8 Night Wolf V- League 2023 chiều tối 21/5 đã chứng kiến B.Bình Dương chưa thể đổi vận dưới tay HLV Lê Huỳnh Đức. Tiến Linh vẫn tịt ngòi, còn B.Bình Dương vẫn không thắng. Trong khi đó ở tốp đầu, Công an Hà Nội sau trận thắng CLB TP.HCM đã nhảy lên vị trí thứ 2, tạm thay thế chính nhà đương kim vô địch Hà Nội FC.

Ở trận đấu sớm diễn ra trên sân 19/8 Nha Trang, Khánh Hòa đã không cho HLV Lê Huỳnh Đức ngày tái xuất V-League trọn vẹn. Chủ nhà thậm chí đẩy B.Bình Dương vào thế khốn khó ngay giữa hiệp 1. Phút 31, tiền vệ Duy Dương ngoặt bóng khiến Trung Hiếu Kizito bị đánh lừa trước khi tạt cho Muacir ghi bàn mở tỷ số.

Một trận đấu khó nhọc nữa với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức và tưởng chừng B.Bình Dương sẽ khó thoát khỏi thất bại thì bất ngờ, họ đã có cầu thủ được đưa về từ giải hạng Nhất tỏa sáng. Đoàn Hải Quân với cú sút phạt chân trái không tưởng từ gần 20 mét đã khiến thủ thành Ngọc Cường bó tay. B.Bình Dương gỡ hòa 1-1 trước khi khép lại 45 phút và họ đã bảo toàn được thành quả đó sau 90 phút.

Đây cũng là thành tích chấp nhận được với HLV Huỳnh Đức trong ngày ra mắt CLB đất Thủ. B.Bình Dương trên đà sa sút không phanh năm nay và 1 điểm để tạm thoát khỏi vị trí đáy bảng cũng không phải là tiêu cực. Thậm chí, B.Bình Dương đã không còn ở vị trí chót bảng mà vươn được vị trí thứ 12/14 do ở trận đấu sau đó, CLB TP.HCM đã thua đậm Công an Hà Nội.

HLV Huỳnh Đức đã có quyết định đáng chú ý ở sân 19/8 Nha Trang vừa qua khi để Tiến Linh dự bị. Việt Cường, Vĩ Hào là những cầu thủ trẻ hơn được vào sân thi đấu chính. Đội trưởng CLB B.Bình Dương từ đầu năm phải ngồi ngoài đến 2/3 thời gian và khi vào sân thay người, Tiến Linh vẫn không có dấu ấn.

Đã 8 trận mùa này, chân sút 26 tuổi không có bàn thắng hay kiến tạo cho CLB đất Thủ. Đây là một thành tích khó chấp nhận đối với tiền đạo ngôi sao hàng đầu nền bóng đá. Có thể phong độ của Tiến Linh cũng phần nào phản ánh tình cảnh hiện giờ của B.Bình Dương. Và không chỉ có Tiến Linh, HLV Huỳnh Đức giờ cũng phải lo lắng lấy lại phong độ cho Rimario, Moses hay Kizito Trung Hiếu.

Đội bóng xóm giềng với B.Bình Dương là CLB TP.HCM không có được sự may mắn vòng 8 này. Họ được chơi trên sân nhà Thống Nhất nhưng đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành đã có màn trình diễn thảm họa trước Công an Hà Nội. Tăng Tiến có thể là người chơi tệ nhất trận này của đội chủ nhà và bị thay ra từ đầu hiệp 2.

Trong 6 phút đầu trận, hàng thủ hớ hênh của CLB TP.HCM tạo điều kiện cho Jhon Cley mở tỷ số khi trận đấu chỉ trôi qua hơn 1 phút. Tiếp đó, Văn Thanh sau khi kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn đã lại thực hiện thành công quả 11m để nâng tỷ số lên 2-0.

Công an Hà Nội bứt phá mạnh mẽ - Ảnh 1.

CAHN đang có phong độ rất tốt và hoàn toàn có thể chiếm lĩnh vị trí cao trên bảng xếp hạng. Ảnh: Hồng Lĩnh

Trọng tài Ngô Duy Lân đã có trận đấu phải mỏi tay chỉ lên chấm giao bóng giữa sân khi 2 đội thi nhau ghi bàn. Từ sau 2 bàn thắng của đội khách, CLB TP.HCM tìm được bàn gỡ của Samson phút 20. Nhưng ngay lập tức, Văn Thanh lại ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1. Phút 31, Mansaray có bàn gỡ 2-3 cho đội chủ nhà thì 4 phút trước khi hết hiệp 1, đến lượt Trọng Long nâng tỷ số lên 4-2.

Sang hiệp 2, đội chủ nhà có bàn gỡ 3-4. Nhưng trước khi trận đấu khép lại, tới lượt Văn Trung ấn định chiến thắng 5-3 cho Công an Hà Nội. Đây thực sự là một trận cầu mãn nhãn cho người chứng kiến, nhưng là nỗi đau cho thầy trò HLV Vũ Tiến Thành. Họ đã thua toàn diện đối thủ vì những sai sót ở hàng phòng ngự.

Công an Hà Nội đã làm được điều họ có thể thậm chí không nghĩ đến trước trận này là thắng đậm đội chủ nhà như thế. Văn Thanh cùng các đồng đội đã khiến thủ thành Thanh Thắng phải vất vả làm việc suốt cả 90 phút. Trong khi đó, Patrik Lê Giang dù ít làm việc hơn nhưng cũng có ngày thi đấu không thực sự hiệu quả.

Với trận thua tối 21/5, CLB TP.HCM đã tụt xuống vị trí 13/14 với chỉ 4 điểm sau 8 vòng. Họ sẽ chính thức xếp cuối cùng nếu SHB Đà Nẵng có kết quả thuận lợi trước Hà Nội FC ở trận đấu muộn nhất vòng 8 diễn ra vào tối 22/5.

Với HLV Flavio Cruz, 3 điểm ngày ra mắt Công an Hà Nội giúp ông có màn chào V-League hoàn hảo. Đội bóng ngành Công an thậm chí đã tạm vươn lên lấy vị trí thứ 2 của Hà Nội FC. Họ có 14 điểm, kém CLB đầu bảng Thanh Hóa 4 điểm. Nếu Hà Nội FC không có kết quả tốt trước SHB Đà Nẵng tối nay, đội bóng của HLV Flavio sẽ chính thức có vị trí thứ 2 sau 8 lượt trận. Đây là thành tích vượt trên sự kỳ vọng của tân binh V-League. 


Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm