Tối 27/6, hơn 20.000 khán giả đã cùng hòa mình vào Concert Thanh Xuân do Báo Tiền Phong tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn.
Không chỉ là một đại nhạc hội quy mô lớn chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, chương trình còn được xây dựng như một hành trình nghệ thuật kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam qua âm nhạc, hình ảnh và công nghệ trình diễn hiện đại.
Tham dự chương trình có bà Nguyễn Phạm Duy Trang - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Bùi Quang Huy - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất BCH Trung ương Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; bà Hồ Hồng Nguyên - Bí thư BCH Trung ương Đoàn.
Về phía Ban Tổ chức có nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Concert Thanh Xuân, cùng các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Tiền Phong, lãnh đạo Báo Tiền Phong qua các thời kỳ. Chương trình cũng có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo nhiều địa phương cùng các Hoa hậu, Á hậu Việt Nam.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Concert Thanh Xuân cùng các đồng chí trong Ban Biên tập Báo Tiền Phong, lãnh đạo Báo Tiền Phong qua các thời kỳ tham dự sự kiện (ảnh: BTC)
Ngay từ khoảng 18 giờ ngày 27/6, khi chương trình còn chưa chính thức bắt đầu, khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình đã ngập trong không khí lễ hội.
Dòng người nối dài trước các cổng kiểm soát, hàng nghìn khán giả trẻ háo hức xếp hàng vào sân. Trên tay nhiều bạn là tờ báo đặc biệt với dòng chữ "Chúng tôi ở đây với Thanh Xuân" được giơ cao giữa biển người, tạo nên một hình ảnh đầy cảm xúc ngay từ trước giờ biểu diễn.
Không khí mỗi lúc một sôi động khi các khu vực khán đài nhanh chóng kín chỗ. Tiếng hò reo, những lá cờ đỏ sao vàng, lightstick, banner cùng sự háo hức của khán giả đã biến F1 Mỹ Đình thành một không gian rực rỡ trước khi những tiết mục đầu tiên cất lên.

Mở màn là ca khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam qua phần thể hiện của Hòa Minzy và Lâm Phúc (ảnh: BTC)
Được dàn dựng theo ba chương Ngọn lửa Thanh xuân, Khát vọng Thanh xuân và Thanh xuân rực rỡ, Concert Thanh Xuân dẫn dắt khán giả đi từ ký ức lịch sử, tinh thần cống hiến đến hơi thở sôi động của thế hệ trẻ hôm nay.

Chương trình có nhiều nhạc mục được tổ chức trình diễn công phu, tái hiện từ lịch sử đến hiện tại (ảnh: BTC)
Mở màn là ca khúc Áo xanh gọi tương lai - Việt Nam qua phần thể hiện của Hòa Minzy và Lâm Phúc, mở ra không khí đầy năng lượng của đêm diễn.
Sau đó, nhiều tác phẩm quen thuộc như Lên đàng, Thanh niên làm theo lời Bác, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20 được phối khí mới, kết hợp cùng hoạt cảnh và công nghệ trình diễn hiện đại, mang đến những lát cắt về hành trình cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Đông Hùng và Võ Hạ Trâm có phần trình diễn "nổi da gà" vì giọng hát vừa nội lực vừa truyền cảm (ảnh: BTC)
Ở phần giữa chương trình, khán giả liên tục được khuấy động với những màn trình diễn của Võ Hạ Trâm, Double2T, Hòa Minzy, Bùi Trường Linh, Hà Myo...
Trong khi đó, sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD trở thành một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất đêm diễn khi hàng chục nghìn khán giả đồng loạt hòa giọng, tạo nên "biển ánh sáng" phủ kín khán đài F1 Mỹ Đình.

Sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD trở thành một trong những khoảnh khắc bùng nổ (ảnh: BTC)
Đêm nhạc khép lại bằng liên khúc Nhà tôi có treo một lá cờ - Nhớ mãi chuyến đi này với sự tham gia của các nghệ sĩ, hợp xướng, sinh viên, thiếu nhi cùng hàng trăm diễn viên.

"Bước chân trên dải Trường Sơn" được làm mới với phần trình diễn của Double2 và Lâm Phúc (ảnh:BTC)
Hơn 20.000 khán giả đồng loạt vẫy cờ Tổ quốc, hát vang theo từng giai điệu trước màn pháo hoa kéo dài gần 15 phút. Phần DJ set của Hoaprox sau đó tiếp tục giữ chân đông đảo khán giả ở lại, kéo dài bầu không khí cuồng nhiệt đến cuối chương trình.

CONGB vừa hát vừa nhảy trong tiết mục Nhớ em 8 lần và được gọi là "cỗ máy nhảy" (ảnh: BTC)
Điều khiến Concert Thanh Xuân tạo dấu ấn không nằm ở quy mô sân khấu hay số lượng nghệ sĩ biểu diễn.
Trong bối cảnh nhiều live concert tại các sân vận động tập trung vào sức hút của ngôi sao và chuỗi tiết mục giải trí, Concert Thanh Xuân lựa chọn một cách kể chuyện khác: xây dựng cả chương trình như một hành trình xuyên suốt về tuổi trẻ Việt Nam.

Hà Myo mang đến ca khúc "Son" với phần lời được làm mới, viết riêng cho chương trình. Ca khúc được trình bày cuốn hút với âm thanh của nhạc điện tử kết hợp với xẩm. (ảnh: BTC)
Ở đó, những ca khúc cách mạng, những giai điệu quen thuộc của nhiều thế hệ được đặt cạnh các bản hit đương đại mà không tạo cảm giác rời rạc. Truyền thống và hiện đại cùng xuất hiện trên một sân khấu, được kết nối bằng công nghệ trình diễn, hoạt cảnh và những câu chuyện về lý tưởng, khát vọng cống hiến, tình yêu quê hương đất nước.

Quán quân The Voice 2018 với bản mashup "Nụ cười 18 20", "Đi giữa trời rực rỡ". (ảnh: BTC)
Chia sẻ sau chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Concert Thanh Xuân cho biết: Concert Thanh Xuân là hành trình được Báo Tiền Phong thực hiện bằng nhiều tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu dành cho tuổi trẻ Việt Nam.
"Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn; sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đối tác; cảm ơn các nghệ sĩ, ê-kíp sáng tạo, lực lượng kỹ thuật, vũ đoàn, hợp xướng, sinh viên và tình nguyện viên đã bền bỉ làm việc để chương trình có thể diễn ra trọn vẹn. Đặc biệt, chúng tôi cảm ơn hơn 20.000 khán giả đã đến Mỹ Đình, cùng hát, cùng cổ vũ và cùng tạo nên một đêm diễn văn minh, cuồng nhiệt, giàu cảm xúc. Chúng tôi mong Concert Thanh Xuân không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, mà còn là lời nhắc về lý tưởng sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm của người trẻ đối với Tổ quốc." - ông Sưởng phát biểu.
Khép lại sau hơn ba giờ đồng hồ, Concert Thanh Xuân không chỉ ghi dấu bằng một đại nhạc hội quy mô lớn với hơn 20.000 khán giả. Điều còn đọng lại là cách chương trình tạo nên một không gian để nhiều thế hệ cùng gặp nhau trong âm nhạc, cùng nhìn lại những giá trị của tuổi trẻ và cùng cất lên niềm tự hào về Việt Nam. Chính điều đó đã tạo nên nét riêng của Concert Thanh Xuân giữa hàng loạt live concert đang diễn ra tại các sân vận động hiện nay.






