Con trai giám đốc của Lý Khôn Thành, người đuổi mẹ kế ra khỏi nhà: Từng đi phụ quán cafe, cay đắng khi nhận lời xin lỗi cuối đời của bố

12/04/2023 18:05 GMT+7 | Văn hóa Giải trí 247

Người con trai này hiện đang lo liệu hậu sự cho bố và cấm Lâm Tĩnh Ân không được tham gia tang lễ.

Ồn ào xung quanh cặp đôi “ông cháu” Lý Khôn Thành - Lâm Tĩnh Ân vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Trong diễn biến mới nhất được truyền thông đưa tin, con trai cố nhạc sĩ đã đuổi cô vợ trẻ của bố ra khỏi nhà, cấm cô bước chân vào nhà họ Lý. Thậm chí người này còn không cho Lâm Tĩnh Ân tham gia tang lễ của mình.

Con trai Lý Khôn Thành - người đuổi Lâm Tĩnh Ân ra khỏi nhà: Giám đốc công ty khởi nghiệp, tự tin kiếm tiền không cần thừa kế tài sản của bố - Ảnh 1.

Lý Khôn Thành và Lâm Tĩnh Ân

Với những động thái tuyệt tình này, nhiều người không khỏi tò mò về con trai Lý Khôn Thành.

Được biết con trai Lý Khôn Thành có tên là Lý Trác Tuyên, sinh năm 1985, hơn Lâm Tĩnh Ân 11 tuổi. Lý Trác Tuyên là con chung của cố nhạc sĩ với người vợ cũ từng chung sống 7 năm. Anh từng theo học trong lĩnh vực khoa học công nghệ, hiện đang là giám đốc một công ty khởi nghiệp tại Đài Trung và đã kết hôn. 

Con trai Lý Khôn Thành - người đuổi Lâm Tĩnh Ân ra khỏi nhà: Giám đốc công ty khởi nghiệp, tự tin kiếm tiền không cần thừa kế tài sản của bố - Ảnh 2.

Lý Khôn Thành hồi trẻ đang bế con trai

Năm 2013, sau khi cặp đôi “ông cháu” công khai chuyện tình cảm, anh từng muốn cắt đứt mối quan hệ với bố mình. Ở thời điểm bố ốm nặng, Lý Trác Tuyên đã đăng tải lên trang cá nhân rằng bố mình đang nằm trên giường bệnh, tình trạng nguy kịch vì ung thư và hy vọng ông nội trên trời sẽ chăm sóc bố thật tốt. Những động thái này đã thu hút sự chú ý của truyền thông và cư dân mạng, điều này hoàn toàn trái với mong muốn mọi chuyện diễn ra trong lặng lẽ của Lâm Tĩnh Ân. Vì vậy cô được cho là đã bất mãn với con riêng của chồng.

Về chuyện tài sản thừa kế, Lý Trác Tuyên cũng có những chia sẻ khá thẳng thắn trên MXH và với truyền thông. Anh cho biết bố mình sẽ không bao giờ đưa tất cả tài sản cho mình. Chính tuyên bố này đã làm dấy lên thông tin Lâm Tĩnh Ân nhận được toàn bộ tài sản người chồng hơn 39 tuổi. 

Trước những ý kiến của mọi người về tài sản thừa kế của bố, Lý Trác Tuyên đã đăng một hình ảnh của hai bố con ngày xưa. Anh cho biết Lý Khôn Thành từng xin lỗi con trai vì không để lại cho con bất cứ tài sản thừa kế nào nhưng anh lại nói: “Bố đã cho con đủ rồi!”. Theo Lý Trác Tuyên đó là công sinh thành và sự đồng hành của Lý Khôn Thành. 

Con trai Lý Khôn Thành - người đuổi Lâm Tĩnh Ân ra khỏi nhà: Giám đốc công ty khởi nghiệp, tự tin kiếm tiền không cần thừa kế tài sản của bố - Ảnh 3.

Trích chia sẻ của Lý Trác Tuyên về bố:

“Tài sản thừa kế là gì? Tôi đã có tất cả rồi. 

Khi tôi còn học đại học, tôi đã tông phải một phụ nữ đang mang thai lúc đang gấp rút đến trường làm bài kiểm tra cuối kỳ. Bố tôi đi lấy hộp quà mới được tặng đem đi xin lỗi, người ta đồng ý hoà giải là nhờ bố tôi. 

Sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đi làm thêm tại một quán cà phê internet gần trường cấp 2. Tháng đầu tiên tôi nhận được hơn 30.000 NDT, tháng thứ 2 ông chủ thấy tôi sắp thi đại học liền trừ lương, bắt phải ký giấy nợ mới trả đủ tiền. Bố tôi đã chạy đến để giải quyết mọi việc, ông chủ dù không muốn cũng phải trả tôi 20.000 NDT.

Khi mới đến Đài Bắc tìm việc làm, tôi đã ở tạm trong căn nhà thuê của bố. Bố tôi nói rằng ông có mối quan hệ rất tốt trong giới truyền thông, có thể giúp tôi một công việc tốt. Tuy nhiên tôi từ chối. Cho dù bị từ chối hàng chục lần thì tôi vẫn phải tự tìm việc làm. Việc mà bố có thể giúp là chở tôi đến các địa điểm phỏng vấn…

Sau khi thành lập công ty, tôi kiếm được tiền và về Đài Trung mua nhà. Bố tôi đã giới thiệu một người bạn cũ và dự án BĐS của ôn g ấy, từ đây tôi có thể mua nhà và mở rộng kinh doanh. 

Bạn thấy không? Tiền bạc, tài sản, những con đường tắt,... bố không tuỳ ý cho tôi gì cả, tất cả đều do tôi cố gắng mà có. Nhưng ông ấy đã ở bên cạnh tôi trong những lúc tôi gặp khó khăn, luôn hiểu mọi sự đau khổ trong quá trình trưởng thành của tôi. 

Khi nằm trên giường bệnh và nguy kịch vì bệnh ung thư, ông ấy đã xin lỗi vì không để lại bất kỳ tài sản thừa kế nào cho tôi. Nhưng tôi nói: “Bố đã cho con đủ rồi. Hiện tại và tương lai con đều có khả năng kiếm tiền và năng lực tạo ra hạnh phúc, tất cả đều do bố cho con”. 

(Tổng hợp)

SA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm