25/08/2008 09:01 GMT+7 | Trong nước
![]() Barack Obama và cánh tay phải của ông, Joseph Biden (ảnh phải) |
Cuối cùng chính Biden, TNS bang Indiana Evan Bayh và Thống đốc bang Virginia Tim Kaine đã lọt vào vòng chung kết. Theo những người thân cận với Obama, ngoài ba nhân vật trên, ứng viên Kathleen Sebelius cũng có nhiều tiềm năng nhưng ông bị chính Obama loại để tập trung chọn ba người còn lại. Hillary Rodham Clinton chưa từng được Obama cân nhắc nghiêm túc khả năng trở thành phó tổng thống cho ông.
Trước thời điểm công bố tên ứng viên phó tổng thống, các phụ tá của Obama chỉ soạn thảo các văn bản phù hợp cho ba người Biden, Bayh và Kaine. Cuối cùng hôm 21/8, Obama đã chọn Biden và sau đó gọi điện cho từng nhân vật trong ba người này để nói về quyết định của ông. Nhà chiến lược David Axelrod trong ban tranh cử của Obama mô tả cuộc tìm kiếm nhân vật cho ghế phó tổng thống là "một tiến trình kéo dài”.
Một người Mỹ bất hạnh
![]() Biden cùng hai con trong viện sau tai nạn kinh hoàng hồi năm 1972 |
Cái chết của vợ là cú sốc lớn, nhưng Biden vẫn gắng gượng tiếp tục sự nghiệp chính trị. Ông tuyên thệ trở thành nghị sĩ Mỹ vào năm 1973, khi đang ở trong viện cùng hai đứa con. Lúc đó Obama mới chỉ là đứa trẻ lớn hơn con ông vài tuổi. Thời gian làm nghị sĩ, ông nổi tiếng vì thường bắt tàu đêm từ Washington về Delaware chỉ để được ở gần hai con.
Năm 1977 ông lại tìm thấy tình yêu một lần nữa khi cưới cô giáo trẻ Jill Tracy Jacobs. Con gái chung của họ, bé Ashley sinh sau đó 4 năm. Dù có gia đình mới nhưng Biden không bao giờ quên ngày xảy ra thảm họa. Ông tự cho phép mình không làm việc vào mỗi ngày 18/12 hàng năm để dành thời gian tưởng nhớ người vợ đầu xấu số và đứa con gái nhỏ.
Biden - sự lựa chọn sáng suốt?
Với việc lựa chọn Biden, giới phân tích đánh giá Obama đã từ bỏ tinh thần "thay đổi" của ông để chọn một gương mặt cũ giàu kinh nghiệm và sự ủng hộ thay vì một gương mặt mới toanh.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất