Hillary và Obama: Một cuộc “ép duyên”?

29/06/2008 13:08 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH Online) - Ngày 28/6 bà Hillary Clinton đã xuất hiện cùng ông Barack Obama trong một chiến dịch vận động tranh cử chung. Đây là lần đầu tiên hai người sánh bên nhau một cách thân mật và vui vẻ kể từ khi cựu đệ nhất phu nhân Mỹ phải cay đắng chấp nhận sự thất bại trước ông Obama trong cuộc đua trở thành ứng viên tổng thống Mỹ. Các nhà phân tích cho rằng sự đoàn kết giữa họ chỉ là miễn cưỡng để mang tới một chiến thắng chung cho đảng Dân chủ.

Tay trong tay, vai kề vai

 
Hai đối thủ giờ trở thành đồng minh
Hơn 4.000 con người chen nhau đứng trong khuôn viên của một trường tiểu học ở thị trấn Unity, bang New Hampshire. Họ kiên nhẫn chờ đợi và vỡ oà trong tiếng vỗ tay khi ứng viên Tổng thống Barack Obama cùng thượng nghị sĩ Hillary Clinton cùng nhau bước lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên hai người vận động tranh cử cùng nhau sau suốt thời gian dài đấu đá nhau quyết liệt.

Họ mang tới cho các cử tri có mặt ở buổi vận động này một thông điệp chung: đoàn kết. Vì thế họ đã cùng mặc trang phục có liên quan tới màu xanh dương của đảng Dân chủ và dành cho nhau vô số những lời khen ngợi.

Ông Obama mở màn bằng việc tỏ ý ca ngợi và kính trọng Hillary. "Tôi ngưỡng mộ bà ấy trong vai trò một nhà lãnh đạo. Tôi đã học được nhiều thứ từ bà ấy trong vai trò một ứng viên" - ông nói. Khi một người ủng hộ Hillary hô to "Bà ấy cừ lắm", Obama đã chủ động xiết lấy vai cựu đối thủ và nói : "Bà ấy cừ lắm, rất cừ. Đó là điều mà tôi đang muốn nói."

Đáp lại, bà Hillary tán dương ứng viên da đen: "Anh ấy sẽ là một vị tổng tư lệnh không bao giờ ngại dùng vũ lực khi cần thiết, nhưng cũng không bỏ qua các biện pháp ngoại giao mỗi khi có thể", bà nói. "Với những ai từng quyết định bỏ phiếu cho tôi giờ không đi bỏ phiếu hoặc bầu cho thượng nghị sĩ McCan, tôi kêu gọi các bạn hãy nghĩ lại". Bà Hillary dự đoán liên minh giữa bà và ông Obama sẽ tạo ra một sức mạnh thay đổi "không thể cản nổi".

Liên minh miễn cưỡng

Khi Obama giành chiến thắng trong cuộc đua của đảng Dân chủ, đã có ý kiến cho rằng ông nên chọn bà Hillary làm phó Tổng thống để qua đó chiếm lấy cảm tình của lớp cử tri là nữ giới da trắng và lao động cổ cồn xanh. Bà Hillary cũng bỏ ngỏ khả năng nhận lấy vị trí số 2. Tuy nhiên càng ngày bà càng nhận ra rằng chuyện này có lẽ không thể xảy ra bởi mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì giữa chồng bà và ông Obama.

Vì lẽ đó, một sự xuất hiện cùng nhau trước mặt cử tri được xem là bước đi hoà giải cần thiết để tập trung sự ủng hộ cho ông Obama. Có thể thấy cả hai đã "vào vai" rất tốt. Họ luôn tỏ ra rất thân thiện với nhau. Họ cùng bay tới New Hampshire, cùng đi một chuyến xe buýt kéo dài 2 giờ tới Unity. Họ chọn thị trấn nhỏ này làm nơi ra mắt chung vì tên của thị trấn – Unity - có nghĩa là “Đoàn kết”. Họ cùng rút những chiếc điện thoại BlackBerries trong túi ra để so với nhau, trao đổi về những món ăn lạ mà họ phải nếm khi đi công cán nước ngoài. Họ thì thầm vào tai nhau và pha trò trước hơn 100 camera truyền hình. Nhưng dù thế, những người tinh ý đều thấy có những chi tiết sự gượng gạo lộ ra. Đơn cử như trong một động thái thể hiện sự đoàn kết, hai ông bà ôm hôn nhau rất vụng về. Khi ông Obama nói lên những lời tán dương, bà Hillary đứng chắp tay tỏ vẻ thờ ơ...

Sự lạnh nhạt và gượng gạo là có thể hiểu được bởi sau một trận chiến đấu "một mất một còn" kéo dài trong suốt mùa tranh cử sơ bộ, không dễ để hai bên coi nhau như những người bạn thân thiết. Tuy nhiên vì lợi ích chung của đảng Dân chủ, hai bên buộc phải bắt tay nhau. Ngoài ra, mỗi người đều ấp ủ những dự định riêng khi tiến hành hoà giải. Ông Obama muốn qua việc hoà giải sẽ thu về lá phiếu của lớp cử tri là nữ giới da trắng và người lao động cổ cồn xanh, những đối tượng vốn ủng hộ nhiệt thành bà Hillary. Còn bà Hillary muốn dựa vào ông Obama để trả bớt khoản nợ lên tới 22 triệu USD đọng lại từ chiến dịch bầu cử sơ bộ.

Nụ hôn được đánh giá là "gượng" của bà Hillary dành cho ông Obama

Cử tri - mục tiêu chính

Trong khi đa phần những người ủng hộ bà Hillary đã đồng ý ủng hộ Obama, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cử tri trung thành nhất cương quyết không chấp nhận ông. "Tôi không cảm thấy sự đoàn kết. Tôi vẫn ủng hộ Hillary" - Malka Yaacobi, một nhạc sĩ ở bang Massachussett nói - "Thật khó để biết ông Obama đang đại diện cho cái gì". Bà Cornelia Lewis, 57 tuổi, sống ở Denver bác bỏ mọi ý tưởng liên quan tới hai chữ "đoàn kết". "Tôi và nhiều cử tri khác ở Colorado kiên quyết không ủng hộ Obama. Tôi sẽ cân nhắc giữa việc không bỏ phiếu hoặc ủng hộ ông McCain".

Thậm chí có lúc tại Unity, một nhóm nhỏ những người ủng hộ ông Obama đã cố gắng hô vang tên ông để áp đảo lại những người ủng hộ bà Hillary đang làm điều tương tự. Obama đã buộc phải can thiệp khi ra hiệu cho người ủng hộ của ông dừng lại còn bản thân thì hò hét "Hillary" cùng với những người ủng hộ phía bên kia.

Theo kết quả một số cuộc bỏ phiếu gần đây, khoảng 1/4 cử tri của bà Hillary đang tính bỏ phiếu cho đối thủ McCain. Rõ ràng ông Obama sẽ phải tích cực vận động và viện tới sự giúp đỡ của bà Hillary nếu muốn thâu tóm sự ủng hộ của nhóm cử tri “cứng đầu” này.
 
Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm