Bóng đá Quốc tế

Como đang là đội hay nhất Serie A

29/01/2026 12:34 GMT+7 Google News

Không có gì bất ngờ khi Como trở thành đội bóng cuối cùng ghi danh vào vòng tứ kết Cúp Italy sau khi đánh bại Fiorentina 3-1 ngay trên sân khách ở trận đấu vòng 1/8 rạng sáng qua.

Cách đây 2 tuần, Como đã trải qua một trong những trận đấu "bất công nhất lịch sử" (theo lời HLV Cesc Fabregas) khi thất bại 1-3 trước Milan dù chơi áp đảo đội đàn anh suốt trận. "Làm sao tôi có thể giải thích cho các cầu thủ về trận thua này sau khi chúng tôi đã chơi tuyệt vời đến thế?" - nhà cầm quân 38 tuổi cay đắng thốt lên. Quả vậy, nếu không phải vì Mike Maignan và Adrien Rabiot quá xuất sắc bên phía Milan, Como đã thắng 3-1 thay vì thua 1-3.

Nỗi bực dọc ở trận thua đó đã được Como biến thành cơn cuồng nộ để rồi chỉ trong 3 trận kế tiếp, họ ghi tới 12 bàn thắng để tra tấn các đối thủ. 3-0 trên sân Lazio, 6-0 trước Torino ở Serie A và rồi 3-1 trên sân Fiorentina, những đối thủ rõ ràng không hề tầm thường. 7 cầu thủ khác nhau đã ghi bàn trong 3 trận đó. Como cầm bóng trung bình 60%, dứt điểm tổng cộng 45 lần, gần như không cho đối thủ cơ hội. Có thể nói Como chính là đội bóng hay nhất, đáng xem nhất của Italy lúc này.

Como đang là đội hay nhất Serie A - Ảnh 1.

Como đang thăng hoa trong niềm vui chơi bóng thuần khiết

Không phải bây giờ Como mới đá hay, mà họ trở thành hiện tượng kể từ mùa trước, đứng thứ 10 chung cuộc dù mới trở lại Serie A sau hàng thập kỷ chìm nổi ở các hạng dưới. Mùa này, cùng với sự trưởng thành vượt bậc của thuyền trưởng Fabregas và ngôi sao dẫn đường Nico Paz, Como thực sự thăng hoa. Ở Cúp Italy, họ đã vào tứ kết và hoàn toàn có thể mơ vô địch, còn ở Serie A, họ cũng chỉ còn kém Top 4 vẻn vẹn 3 điểm và vé Champions League hoàn toàn không ngoài tầm tay với phong độ và sự tự tin rất cao hiện tại. Como thực sự toàn diện khi đang sở hữu hàng công và hàng thủ tốt thứ nhì giải, và họ làm được điều ấy với đội hình gồm hầu hết là các cầu thủ ít tên tuổi.

Điều khiến Como trở nên tuyệt vời hơn cả là những cảm xúc, những niềm vui thuần khiết họ mang đến. Cũng như Atalanta trước đây dưới thời HLV Gasperini, mỗi trận đấu của Como là món quà, mỗi chiến thắng là một phần thưởng dành cho người hâm mộ. Họ thăng hoa trong niềm vui chơi bóng thay vì chịu áp lực như các đối thủ khác trong Top 6, và họ sẽ tiếp tục bay bổng như thế để chạm đến những giấc mơ người Como chưa bao giờ dám mơ.

V.N

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm