Cologne – Sampdoria 2-0: Gay rồi, Samp!

09/08/2010 12:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Mười ngày trước cuộc chiến sinh tử với Werder Bremen để giành một vé vào vòng bảng Champions League, Sampdoria khiến người hâm mộ họ cảm thấy vô cùng lo lắng, khi phơi áo dễ dàng trên đất Đức ở trận giao hữu gần nhất.

Tình hình mỗi ngày một bi quan với Sampdoria. Hy vọng vào một mùa giải đổi đời đang dần trở nên thiếu cơ sở thực tiễn. Với thất bại 0-2 trên sân của Cologne đêm 7/8 vừa qua, đội bóng áo xanh của thành phố Genova đã có thời khắc tuyệt vọng nhất kể từ ngày giành được quyền tham dự Champions League cách đây gần 3 tháng. Niềm tin, từ chỗ tràn đầy sau mùa giải thành công nhất trong gần hai thập kỷ, đã lung lay dữ dội sau một mùa hè không có nhiều tín hiệu tích cực. Bắt đầu từ sự ra đi của những nhân vật trọng yếu Marotta, Del Neri và Storari; rồi đến một kỳ chuyển nhượng thiếu chất lượng; rồi đến chiến dịch tập huấn không như ý; rồi đến vận đen trong lễ bốc thăm vòng play-off Champions League (phải gặp Bremen); và giờ đây, trong lúc phải tìm ra cách thức đánh bại đại diện ưu tú đó của Bundesliga, Sampdoria lại để thua Cologne, một đội bóng Đức thua kém Bremen về nhiều mặt.


Di Carlo và các học trò còn nhiều việc phải làm, Ảnh Getty
Sampdoria đã bắt đầu chiến dịch tiền mùa giải một cách rất nghiêm túc. Họ tập trung từ rất sớm, đã tích cực tham gia các trận giao hữu thử nghiệm và trong giai đoạn đầu, tỏ ra hết sức ấn tượng. Mục tiêu tối thượng là vượt qua vòng play-off Champions League để chính thức giành quyền dự giải đấu hay nhất châu Âu. Việc đạt được mục tiêu này hay không ảnh hưởng đến chiến lược cả mùa giải và tương lai của Samp, bởi trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, khoản lợi nhuận thu về từ đấu trường châu lục là đặc biệt ý nghĩa. Nhưng càng đến gần ngày ra trận, đội bóng của HLV Domenico Di Carlo (đến thay Del Neri) càng cho thấy những dấu hiệu không ổn. Họ dễ dàng trút những cơn mưa gôn vào lưới các đối thủ nghiệp dư, nhưng khi đụng phải thách thức xứng tầm, Sampdoria lộ rõ hình hài là một đội bóng chưa được tổ chức tốt.

Tín hiệu báo động được gióng lên từ trận thua Porto 1-2 cách đây hai tuần (25/7). Trước đó, trong 3 trận đầu “làm nóng”, Samp ghi được tổng cộng 36 bàn thắng và không thủng lưới bàn nào. Sự tưng bừng ấy đã khiến các cầu thủ Sampdoria vào trận với Porto thiếu sự khiêm tốn và thận trọng cần thiết, dẫn đến việc để thua liền 2 bàn một cách chóng vánh ngay trong 30 phút đầu. Hàng công “hủy diệt” không còn sinh khí, khiến bàn gỡ duy nhất chỉ đến từ tình huống đá penalty của Cassano. Sáu ngày sau trận đó, Samp một lần nữa chơi mờ nhạt trong trận tranh Cúp Barcelona với Espanyol, để thua 5-6 ở loạt luân lưu sau 90 phút hòa không bàn thắng. Hôm 4/8, họ tìm lại được chiến thắng, nhưng chỉ là 2-0 trước Sud Tirol, một đội nghiệp dư.

Cuối tuần qua, trên sân của Cologne, Sampdoria đã ra sân với đội hình mạnh nhất có thể, nhằm “tổng duyệt” lực lượng trước khi bước vào cuộc chiến. Ngoại trừ vị trí thủ môn, nơi lựa chọn số 1 là Curci đang dưỡng thương, đấy có thể coi là đội hình tối ưu mà Sampdoria sẽ dùng để chinh chiến mùa này, trong đó có cả 3 tuyển thủ vừa được gọi vào đội tuyển Italia: Palombo, Lucchini và Cassano. Nhưng cũng giống như trận đấu gặp Porto, Samp đã chơi rất kém trong 30 phút đầu, và hệ quả cũng tương tự, họ bị dẫn trước 0-2 chỉ sau 32 phút (bàn thắng Novakovic 8’, Freis 32’). Lần này thì thậm chí chẳng có nổi một bàn gỡ danh dự. Nếu Sampdoria để thua với tỷ số tương tự khi đến làm khách Bremen ở trận lượt đi vòng play-off Champions League vào giữa tuần tới, cơ hội đi tiếp của họ chỉ còn 10%. Mà so với Cologne, Bremen hơn hẳn về chất lượng. So với Samp, Bremen vượt trội về kinh nghiệm châu Âu.

Tin mừng cho Sampdoria là Bremen thậm chí còn thua Fulham 1-5 ở trận giao hữu cùng ngày, nhưng rõ ràng, trước khi bàn đến chuyện của đối thủ, thầy trò ông Di Carlo cần biết họ đang ở tình thế nào. Còn rất nhiều việc phải làm.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm