Coleman: Sẽ sớm trở thành người của Man United?

16/01/2015 21:27 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Là một cậu bé lớn lên trong nghèo khó ở Ireland, Seamus Coleman có thể sớm trở thành một trong những hậu vệ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

Khi HLV Louis van Gaal đang chuẩn bị cho những chữ ký mới ở Man United trong tháng 1 này, tên của hậu vệ đang khoác áo Everton chắc chắn sẽ được nhắc đến. Anh đang là một trong những cầu thủ chơi ấn tượng nhất ở Premier League, một sự kết hợp của tính chuyên nghiệp hiện đại và tinh thần chiến đấu đậm chất Ireland.

Coleman là mẫu cầu thủ có thể giúp bất cứ đội bóng nào ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh mạnh lên thêm, không chỉ nhờ vào tài năng bẩm sinh, mà quan trọng hơn, bởi sự cố gắng không ngừng nghỉ. Khả năng xử lý bóng bước một khéo léo và lối chơi máu lửa của anh rất hợp với Everton, nhưng bên ngoài sân, Coleman là một người hoàn toàn khác.

Ngoài đời, Coleman hết sức khiêm tốn, giản dị và không bao giờ coi mình là ngôi sao. Bóng đá, với anh chỉ là một nghề nghiệp, không phải là chỗ để thể hiện. Tuyển thủ Ireland đến sân tập Finch Farm của Everton sớm mỗi ngày, làm việc chăm chỉ, rồi về thẳng nhà. Anh không sống một cuộc đời hào nhoáng, Coleman chưa bao giờ như thế. Sinh ra ở một thị trấn làm nghề cá tại hạt Donegal, anh gắn bó với người bạn đời chung thủy, sống một cuộc sống ổn định, bình thường và hết mình vì gia đình.


Coleman là mẫu cầu thủ có thể giúp bất cứ đội bóng nào ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh mạnh lên thêm

Quan trọng không kém những kỹ năng của một hậu vệ cánh, lối sống mẫu mực đó của Coleman là điều khiến anh luôn là một trong những cái tên đầu tiên được HLV Roberto Martinez đọc lên khi ông công bố đội hình xuất phát của Everton mỗi tuần. Chiến lược gia người TBN đã nhìn ra Coleman từ rất sớm. Ngay khi nhận việc ở Goodison Park đầu mùa trước, Martinez hiểu ông có trong tay một hậu vệ phải quý giá luôn chạy không biết mệt bên hành lang phải trong suốt 90 phút.

Tuy nhiên, Martinez vẫn muốn nhiều hơn từ Coleman. Ông cho rằng anh cần phải nhận nhiều trách nhiệm hơn bên phần sân đối phương. HLV người TBN quyết định dùng chiêu khích tướng: ông thay Coleman ra sau hiệp 1 trận đầu tiên ở mùa giải 2013-14, nói với anh rằng Coleman cần phải cầm bóng lao luôn vào vòng cấm địa đối phương, chứ không chỉ dừng lại ở việc chuyền bóng cho người khác.

Và Coleman đã làm đúng như thế, với tốc độ kinh hoàng. Đó chính xác là điều mà các CĐV Everton muốn thấy. Đó cũng là điều mà các CĐV Blackpool đã được thấy rất nhiều vào năm 2010 khi Coleman chơi ở Fylde Coast theo hợp đồng cho mượn và giúp Blackpool thăng hạng Premier League.


Sẽ không ai ngạc nhiên nếu Van Gaal chi tiền để chiêu mộ Coleman

Tháng 4 mùa giải đó, trong một chiến thắng trên sân khách trước Scunthorpe United, Coleman nhận bóng từ cách khung thành đối phương hơn 30 mét. Anh nhìn lên và bắt đầu lao vào vòng cấm địa, nhảy múa qua các hậu vệ Scunthorpe như thể họ chỉ là các vật cản bất động trên sân tập, rồi kết thúc với một bàn thắng khiến cả sân Glanford Park đứng cả dậy vỗ tay vang dội.

Sự khiêm tốn của Coleman cũng là bởi xuất thân bóng đá của anh. Không ai biết về Coleman khi  Everton đưa anh về với giá 60.000 bảng từ Sligo Rovers năm 2009. Blackpool, và trận chung kết play-off giành quyền thăng hạng ở Wembley, đã trở thành sân khấu để anh giới thiệu mình, một cách thật ấn tượng.

Vấn đề đáng tiếc duy nhất là tuổi tác của Coleman. Anh đã 26 tuổi mới bắt đầu bộc lộ tài năng của mình, chủ yếu vì một chấn thương ngón chân nghiêm trọng trong một tour du đấu đầu mùa với Everton ở Seattle, Mỹ, ngay trước mùa giải anh được cho mượn ở Blackpool. Giờ thì Coleman đang cố gắng bù đắp cho khoảng thời gian đã mất. Sẽ không ai ngạc nhiên nếu Van Gaal chi ra một khoản tiền lớn nữa cho hàng thủ Man United. Coleman và Everton xứng đáng với điều đó.

Trần Trọng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm