Cọ... “sát”

18/10/2011 11:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Nhiều người theo dõi trực tiếp trận đấu giao hữu mới đây giữa U23 VN với HN.T&T đều cho rằng, nguyên nhân dẫn tới chấn thương lật cổ chân của Thanh Hào xuất phát từ động tác tiếp đất không chuẩn của anh, sau khi bật cao đánh đầu. Nhưng cho dù có muốn tiếp đất “chuẩn” hơn, có lẽ hậu vệ của TĐCS.ĐT cũng rất khó để thực hiện điều ấy.

Vô tình hay hữu ý?

Mặt sân tập tại Mỹ Đình xấu, như phát biểu của HLV Goetz sau trận đấu, chỉ là một phần; các cầu thủ U23 VN đang trong quá trình tập nặng nên nguy cơ chấn thương rất dễ xảy ra là một phần khác; nhưng điều quan trọng hơn nằm ở chỗ, đối thủ của U23 VN trong trận đấu giao hữu diễn ra chiều ngày 15/10 ấy đã dành cho thày trò HLV Goetz một sự đón tiếp rất “trọng thị”.

Những trận giao hữu giữa ĐT và CLB luôn diễn ra với độ nóng cao hơn bình thường. Ảnh: VSI

Tình huống Thanh Hào nhảy lên đánh đầu từ quả phạt góc (rồi dẫn tới chấn thương), theo sát anh là một rừng hậu vệ của HN.T&T và không khó để thấy cách kèm cặp của các hậu vệ đội bóng Thủ đô quyết liệt giống y hệt một trận đấu tại V-League với hơi nhiều “động tác thừa” đã tranh thủ được tung ra.

Thanh Hào đã chinh chiến tại V-League trong màu áo TĐCS.ĐT nên chắc không lạ gì những chuyện như vậy. Nhưng trong một trận giao hữu, có lẽ một cầu thủ trẻ vốn đang khát khao chứng tỏ như Thanh Hào rất khó đề phòng mọi tình huống bất trắc có thể xảy ra.

Dù sao chuyện vừa nhắc chỉ là một tai nạn, nhưng tình huống Văn Thắng bị chấn thương mắt cá thì không hề vô tình chút nào. Vài lần trong trận đấu, Thắng đã bị hậu vệ đối phương chủ động “tỉa tót” ra trò, cũng tương tự như việc thỉnh thoảng Hoàng Thịnh lại được “khuyến mãi” một cái cùi chỏ vào mặt...

Đã có những thời điểm trong trận giao hữu ấy, các cầu thủ của U23 VN định nổi xung (như pha va chạm giữa Tấn Đạt và Hồng Tiến), nhưng khát khao góp mặt tại SEA Games có lẽ là lý do quan trọng khiến họ không muốn làm mất điểm trong mắt HLV Goetz.

Bệnh cũ

Ở trận giao hữu với U23 VN vừa rồi, HN.T&T sử dụng khá nhiều cầu thủ trẻ vừa được đôn lên từ đội hạng Nhất. Sự ganh đua giữa những gương mặt đang cần chứng minh năng lực có thể là lý do quan trọng khiến đá thử biến thành đá thật. Nhưng nó không che giấu được việc qua tháng qua năm, các cầu thủ VN được nuôi dưỡng và trưởng thành trong một môi trường bóng đá đậm chất “vũ thuật”.

Chỉ mới đây thôi, nhiều người đã sởn tóc gáy khi chứng kiến pha bóng Thanh Hùng (K.KH) đạp gãy ống quyển Thái Học (HA.GL), hoặc Chí Công (B.BD) nhằm thẳng đầu gối Lucas (HN.ACB) mà “chém”... để rồi 2 từ “rùng rợn” đã liên tục được sử dụng để mô tả về những hành động ấy.

Ngay trong trận giao hữu giữa U23 VN với HN.T&T thì sự “trọng thị” cũng không chỉ đến từ một phía, bởi các học trò của HLV Goetz cũng có thừa kinh nghiệm “tự vệ”.    

Là người mới đến, lại xuất phát từ giải đấu hàng đầu về tính chuyên nghiệp như Bundesliga nên có thể nhà cầm quân người Đức chưa thấm thía điều vừa nhắc, nhưng người tiền nhiệm của ông, HLV Calisto thì đã quá quen với những chuyện tương tự. Khi còn tại vị, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha rất hạn chế cho các ĐT mà ông dẫn dắt đá giao hữu với các CLB trong nước, thậm chí có lần HLV Calisto đã nói thẳng là ông lo ngại nguy cơ chấn thương đối với các học trò của mình.

Nhưng chẳng nhẽ cứ phải đợi tới những giải đấu khá tốn kém như VFF-Eximbank Cup, với những ĐT khách mời và các trận đấu do trọng tài người nước ngoài điều khiển, các ĐT của bóng đá VN mới có cơ hội cọ xát đúng nghĩa, còn những trận đấu tập ngay trên sân nhà của mình thì lại bị biến thành cọ... “sát”?! 

Đức Hoàng

Với mục đích tạo ra trạng thái nhập cuộc tốt nhất cho các học trò tại VFF Cup, cũng là một cách hạn chế đến mức tối thiểu nguy cơ chấn thương khi thời điểm SEA Games 26 đã cận kề, bắt đầu từ ngày hôm qua HLV Goetz chỉ cho U23 VN tập luyện với cường độ một buổi/ngày. Trọng Hoàng và Văn Thắng đã quay trở lại tập luyện cùng đồng đội, trong khi đó, Thanh Hào vẫn phải tập riêng cùng HLV thể lực Sebastian Schoch.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm