Cô nàng kín đáo Emma Watson "sợ" tuổi 18

03/02/2009 09:41 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Gần một năm sau lễ sinh nhật đón mừng tuổi 18, ngôi sao nữ của loạt phim Harry Potter, Emma Watson, tiết lộ cô cảm thấy ghê sợ khi bước sang lứa tuổi này, bởi từ đây cô sẽ phải tự đối diện với những vấn đề gai góc của cuộc sống.

Cô tâm sự trong một cuộc phỏng vấn gần đây: “Tuổi 18 thực sự là thách thức. Tôi được đi chơi qua đêm và đó đã trở thành một cuộc chơi công bằng. Có lần tôi tham gia một bữa tiệc. Những tay săn ảnh ở đó tìm mọi cách để chụp cảnh tôi say khướt nhưng điều đó đã không xảy ra, và một tay đã giở trò bệnh hoạn đó là nằm xuống sàn và chụp váy tôi từ dưới lên”.
 
Emma Watson ngoài đời…

Emma cũng bị đồn là phải thêm điều khoản “cư xử đúng mực” trong hợp đồng cô ký với nhà sản xuất loạt phim Harry Potter, tuy nhiên cô đã bác bỏ rằng “chưa bao giờ thấy nó”, cô cho biết: “Tôi nghĩ đó là một chuyện hoang đường – thực ra tôi không cần phải ký điều khoản đó. Điều đó là không cần thiết. Tôi không tham gia băng nhóm, không sử dụng ma túy. Tôi thậm chí còn chưa từng say rượu, đặc biệt là trước công chúng”.

Cô nói thêm: “Nhưng tôi hiểu tại sao mọi người lại thích kiểu sống băng nhóm. Tôi biết điều đó xảy ra thế nào, vì vậy tôi không phê phán những người có cách sống đó. Tôi khá cứng rắn. Nhưng ai cũng buộc phải có những lựa chọn trong đời. Nếu tôi muốn một cuộc sống riêng tư và bình thường, tôi sẽ không tới những nơi như vậy”.

Emma cũng cho biết giờ đây cô đã chính thức trở thành người lớn, nên cô mong đơi một vài điều sẽ xảy đến với cô: “Tôi nhận ra rằng với việc bước sang tuổi 18, mọi người mong đợi tôi sẽ trở thành một hình tượng sexy… và tôi cũng đồng thời nhận ra rằng điều này dễ khiến tôi cảm thấy xấu hổ và bối rối”.
 
…và Hermione trong phim

“Nếu tôi chụp một loạt ảnh, mọi người sẽ xúm lại và tìm cách thay đổi tôi: nhuộm tóc màu vàng, dán kính sát tròng, mặc váy áo diêm dúa. Và rồi tôi còn có thể được chọn hộ kiểu áo nữa. Tôi biết mọi người đều muốn tôi chụp ảnh mặc váy ngắn. Nhưng đó không phải là tôi. Tôi thấy không thoải mái. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ ra ngoài mà mặc váy ngắn. Cũng chẳng phải để bảo vệ hình ảnh của nhân vật Hermione, bởi tôi chẳng bao giờ làm vậy”.

“Với riêng tôi, tôi không thực sự nghĩ vậy là sexy. Phải nói gì về sexy nào: khoe chân, khoe ngực, và khoe tất cả những gì tôi có sao? Quan điểm của tôi về sexy là càng ít càng tốt. Để lộ càng ít thì càng có nhiều người thắc mắc”.

T.V (theo FameStatic)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm