Cô gái 23 tuổi "bỏ phố ra đảo" khởi nghiệp xây homestay với 200 triệu

06/09/2023 19:12 GMT+7 | GenZ

Xu hướng "bỏ phố ra đảo" hiện nay không chỉ phổ biến đối với những người thích đi du lịch mà một số tiểu thương cũng nhân cơ hội này để lên đảo khởi nghiệp.

Việc bước chân vào lĩnh vực kinh doanh và khởi nghiệp luôn đầy thách thức, nhất là với những tâm huyết và đam mê lớn. Câu chuyện về cô gái 23 tuổi mạnh mẽ quyết định ra đảo xây dựng homestay bằng số vốn hạn hẹp 200 triệu đồng khiến nhiều người bất ngờ với sự kiên nhẫn, tinh thần quyết tâm của cô gái khi chọn đảo Phú Quý làm nơi khởi nghiệp.

photo-1693450559308

Thanh Ngân lựa chọn bỏ phố ra đảo để khởi nghiệp. Ảnh: Thanh Ngân

Gần đây xu hướng bỏ phố ra đảo đã trở thành một hiện tượng đáng chú ý trong xã hội đương thời. Càng ngày, càng nhiều người trẻ chọn bỏ lại cuộc sống ồn ào, vội vã của thành thị để tìm kiếm sự yên bình và tự do tự tại trên những hòn đảo xanh biếc.

Sáng sớm, nắng mặt trời dịu dàng, cô gái trẻ ngồi tại quán cafe, thả hồn vào làn gió biển mát mẻ. Buổi chiều, cùng với chiếc xe Cub đáng yêu, cô trải qua những cuộc hành trình ngắm hoàng hôn bên bờ kè. Sự tự do tự tại trong việc làm những điều mình thích, gặp gỡ người mình muốn và bắt đầu sự nghiệp lần đầu tiên, đó là cuộc sống của Phạm Nguyễn Thanh Ngân, một cô gái 23 tuổi đến từ TP.HCM, và cô đã nỗ lực không ngừng để giành lấy cuộc sống mơ ước.

Tuy nhiên, hành trình của Thanh Ngân không hề trải qua một bề dày mây trời. Trước hết, cô phải đối diện với sự hoài nghi và định kiến từ phía mọi người xung quanh về quyết định của mình. Thêm vào đó, việc tích luỹ tài chính cũng không dễ dàng, khiến quá trình bỏ phố ra đảo không khác gì một cuộc hành trình đầy sóng gió như những cơn bão ập đến Phú Quý.

photo-1693450561166

Cô nàng 23 tuổi từng đối mặt với sự hoài nghi từ mọi người. Ảnh: Thanh Ngân

Không chỉ tự do tự tại, Thanh Ngân còn bị đồn đại là có "tự kỷ". Trước đó, cô từng làm công việc văn phòng đơn điệu, nhưng sự gò bó và khả năng tương tác độc hại trong các mối quan hệ đã khiến cô chuyển sang làm sáng tạo nội dung và làm freelancer toàn thời gian. Thời gian này, nguồn thu nhập cải thiện đáng kể nhờ hợp tác với các nhãn hàng, giúp Thanh Ngân tích góp vốn nhỏ để thực hiện ước mơ bỏ phố ra đảo.

Khi quyết định sống trên hòn đảo Phú Quý, cả gia đình của Thanh Ngân đều bất ngờ và thắc mắc về lựa chọn xa lạ này. Nhiều người thậm chí nghi ngờ liệu cô có bị tự kỷ hay không khi chọn sống ẩn dật và yên bình tại nơi xa xôi này. Nhưng với Thanh Ngân, điều này đơn giản chỉ là cách trốn thoát khỏi sự ồn ào của thành thị, để tìm kiếm lại bình yên trong tâm hồn.

Thực tế, thời gian cô trải qua trên đảo đã mang đến cho cô nhiều trải nghiệm tích cực. Cô tận hưởng không khí trong lành, tránh xa tiếng còi xe và khói bụi, tận hưởng cuộc sống bình dị và gắn kết với những ngư dân thân thiện. Bình minh, tiếng hót của các loài chim và hoàng hôn trên biển đã trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho cô. Cô cũng thường xuyên tham gia các hoạt động như đi picnic, bắt ốc và đánh cá cùng người dân đảo. Mặc dù không có sự sôi nổi của thành phố, nhưng cô nói rằng đây là một phần quan trọng trong cuộc sống đúng nghĩa của cô.

photo-1693450561638

Thanh Ngân sử dụng tiền tiết kiệm để xây dựng homestay riêng tại đảo Phú Quý. Ảnh: Thanh Ngân

Tuy nhiên, không lâu sau, Thanh Ngân đã cảm thấy nhàm chán trong cuộc sống đảo. Để không lãng phí tuổi trẻ, cô đã quyết định sử dụng tiền tích luỹ để xây dựng một homestay. Thanh Ngân thấy tiềm năng phát triển tại đảo và quyết định tận dụng cơ hội này khi đảo vẫn chưa quá phát triển. Điều này không chỉ giúp cô kiếm thêm thu nhập mà còn thể hiện sự sáng tạo và khao khát thay đổi từ một người trẻ.

Thực hiện ý tưởng không hề dễ dàng, Thanh Ngân đã phải đối mặt với những khó khăn từ việc tích luỹ tiền và thậm chí phải vay mượn từ ba mẹ để hoàn thành dự án homestay. Việc tìm nhà và làm hợp đồng thuê cũng không đơn giản, đặc biệt khi cô phải xử lý các thủ tục pháp lý phức tạp. Tuy nhiên, những khó khăn này không làm ngừng bước Thanh Ngân.

photo-1693450562491

Căn homestay nhỏ của Ngân. Ảnh: Thanh Ngân

Sau nhiều tháng vất vả, homestay đầu tiên của cô đã hoàn thành và chào đón những vị khách đầu tiên. Mặc dù trải qua những "kiếp nạn" trong quá trình khởi nghiệp, homestay của Thanh Ngân đã đi vào hoạt động và mang lại những trải nghiệm thú vị cho khách hàng.

Kết thúc câu chuyện của mình, Thanh Ngân chia sẻ rằng một năm trải qua ở đảo đã thay đổi cuộc sống cô nhiều hơn bất kỳ thứ gì. Dù ở một nơi xa lạ, chưa phát triển như thành phố, cô thấy mình đã học được nhiều điều từ cuộc sống bình yên này. Như cô nói: Nếu ở thành phố lớn cho bạn phát triển về trí tuệ, học thức và văn minh, thì ở những nơi yên bình như Phú Quý sẽ cho bạn phát triển về mặt tâm hồn, sáng tạo và thẩm mỹ.

Thảo Phương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm