20h00 ngày 1/5, Milan (1)- Bologna (12): Thiên đường gọi tên

01/05/2011 10:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Ba điểm giành được trước Bologna, nếu không thể đưa Milan đăng quang sớm trước 3 vòng đấu, thì cũng đưa họ chạm tới 9 ngón tay vào chức vô địch Serie A mùa này. Sau bảy năm xa cách, thiên đường của Milan giờ đã đến thật gần.

Chưa milanista nào quên một ngày cách đây tròn 7 năm chỉ sai 24 tiếng đồng hồ, ngày 2/5/2004. Đó cũng là một chiều Chủ nhật, bóng lăn trên mặt cỏ sân San Siro và dưới bầu không khí lễ hội của 8 vạn khán giả nêm kín các khán đài. Milan tiếp đón Roma trong trận đấu quyết định Scudetto, trận đấu mà chỉ cần hòa, đội bóng áo sọc đỏ-đen sẽ có danh hiệu vô địch Italia lần thứ 17. Nhưng Milan đã làm được hơn thế, với cú đánh đầu hiểm hóc của Shevchenko từ đường tạt hoàn hảo của Kaka ở ngay phút thứ hai. Thắng lợi tối thiểu 1-0 đưa khoảng cách giữa Milan và đội nhì bảng, chính là Roma, lên con số 9 khi mùa giải chỉ còn 2 vòng. Vì thế, Milan đã đăng quang ngay sau khi trọng tài Domenico Messina thổi còi mãn trận.


Đội hình dự kiến của hai đội - Đồ họa BV

Hôm nay, cũng một chiều Chủ nhật đầu hè ở Italia, Milan lại đá ở San Siro dưới một “biển” milanista, những người mang theo niềm khát khao mãnh liệt hơn nhiều so với chiều đầu hè cách đây 7 năm. Thành công của Milan năm 2004 chỉ là sự tiếp nối của chiến thắng vĩ đại mùa giải trước đó ở Champions League và ở Cúp Italia, là sự khẳng định của một đội ngũ “Vàng” với những ngôi sao ở độ chín của sự nghiệp. Bây giờ thì khác, người Milan đã chờ quá lâu. Chưa bao giờ Milan xa Scudetto lâu đến thế trong triều đại Silvio Berlusconi, chưa bao giờ họ trải qua 4 năm liên tiếp mà không có danh hiệu nào, chưa bao giờ Milan lép vế lâu và nặng nề đến thế trước người anh em Inter, chưa bao giờ việc Milan trở lại đỉnh cao lại có ý nghĩa đến thế với cả họ và Serie A nói chung.

Vào thời điểm số báo này lên khuôn, người ta vẫn chưa biết được liệu Milan có cơ hội đăng quang sớm nếu thắng Bologna hay không, bởi trận đấu của Inter ở Cesena vẫn chưa kết thúc. Lịch sử có thể tái hiện hoàn hảo cho Milan nếu Inter không thể thắng Cesena, còn nếu không, thì họ có thể nghĩ đến ngày vui trên sân Roma vào tuần tới. Một lần nữa sẽ lại là Roma, một lần nữa lại là trước khi mùa giải kết thúc 2 vòng đấu, như 7 năm về trước. Nếu thắng Bologna ở San Siro tối nay, Milan sẽ chỉ cần thêm 1 điểm trong 3 trận còn lại, mà 1 điểm ấy, họ hoàn toàn có thể giành được tại sân Olimpico, khi cả Ibrahimovic và Pato cùng trở lại.

Coi chừng Bologna

Dự đoán của bạn về trận đấu này?


Tuy nhiên, sẽ chưa có thiên đường nào hết nếu Milan không thắng nổi Bologna trên sân nhà, mà trái bóng vốn tròn, không ai có thể nói trước được gì khi nó chưa lăn. Đó hoàn toàn không phải là khả năng không thể xảy ra, khi Bologna đang bị dồn vào chân tường sau bốn trận thua liên tiếp, phong độ trái ngược với sự thăng hoa của Milan trong tháng Tư. Từ chỗ ung dung tin rằng sẽ trụ hạng, Bologna đã bị đẩy trở lại nhóm có nguy cơ xuống hạng, mà một trận thua nữa có thể trở thành mối nguy hiểm thực sự, có thể chấm dứt triều đại của HLV Malesani, người mà cách đây một tháng, vẫn còn được tung hô là người hùng của đội. Trong tình thế ấy, tinh thần của Bologna lại chính là thứ vũ khí mà Milan cần phải dè chừng.

Sự sa sút của Bologna đến từ thành công quá sớm, khi họ đạt được mục tiêu 40 điểm sớm tới 8 vòng đấu. Trước đó là bản hùng ca về tinh thần vượt khó của thầy trò HLV Malesani, những người chiến thắng sự bất ổn liên miên ở thượng tầng đội bóng, chiến thắng cơn khủng hoảng tài chính khiến họ bị nợ lương nhiều tháng ròng, chiến thắng những hình phạt nghiêm khắc từ Lega (trừ 3 điểm - nếu có 3 điểm ấy, Bologna chắc chắn sẽ trụ hạng). Khi mốc 40 điểm không còn an toàn nữa, sự khó khăn có thể sẽ khơi lại tinh thần ấy ở đội bóng vùng Emilia-Romagna.

Nhưng dẫu Bologna có vùng dậy, có trở lại mạnh mẽ như chính họ ở thời điểm trước trận lượt đi gặp Milan (thua 0-3 trên sân nhà), thì khao khát của Milan vẫn sẽ lớn hơn, sức mạnh của Milan vẫn sẽ lớn hơn, dù một lần nữa HLV Allegri không thể đưa ra sân cả cặp tiền đạo hàng đầu.

Dự đoán: 2-0

Bách Việt


Bologna sa thải GĐTT

Hôm 29/4 vừa qua, Bologna đã sa thải Giám đốc thể thao Carmine Longo, người đầu tiên dám công kích thực tế bi đát của đội bóng. Longo được đề nghị lên kế hoạch phát triển cho mùa giải mới song đã từ chối vì thấy rằng tình trạng sắp phá sản của Bologna hiện nay không hứa hẹn bất cứ điều gì. Ông này cũng tuyên bố từ chối gia hạn hợp đồng: “Tôi sẽ ở lại đến cuối mùa dù có bất cứ điều gì xảy ra. Nhưng sau đó tôi sẽ ra đi”. Tuy nhiên, BLĐ Bologna đã rất phẫn nộ với thái độ đó của Longo và tuyên bố sa thải. Trong 10 tháng qua, Bologna đã bị phạt điểm 2 lần ở Serie A vì khủng hoảng tài chính, đồng thời thay tới 5 vị chủ tịch với mục đích duy nhất là để lách luật phá sản.

37 Milan mùa này có thành tích sân nhà/sân khách giống hệt nhau, đều là 37 điểm, giành được từ 11 trận thắng, 4 trận hòa và 2 trận thua trong 17 trận.

6 Christian Abbiati đã giành 6 danh hiệu cùng Milan, gồm có 2 Scudetto (1999, 2004), 1 Champions League (2003), 1 Siêu Cúp châu Âu (2003), 1 Cúp Italia (2003), 1 Siêu Cúp Italia (2004).

241 Abbiati đã bắt cho Milan tổng cộng 241 trận trong sự nghiệp, trong đó 179 trận ở Serie A. Anh đã phải vào lưới nhặt bóng cả thảy 246 bàn, trong đó 175 bàn ở Serie A.

18 Abbiati chỉ bị đánh bại có 18 lần trong số 32 trận đấu anh bắt chính cho Milan ở Serie A kể từ đầu mùa. Ở Champions League, Abbiati bắt 6 trận, thủng lưới chỉ 3 bàn.

11 Bologna là đội bóng yếu đuối nhất ở 15 phút cuối trận. Họ đã thủng lưới tổng cộng 11 bàn (trong tổng số 46 bàn thua) trong khoảng thời gian này.

4 Bologna đã thua liên tiếp 4 trận với tổng tỷ số 1-9. Họ cũng đã không ghi bàn trong 330 phút liên tiếp gần nhất, kể từ bàn thắng của Di Vaio ghi ở phút 30 trận thua Brescia 1-3 hôm 2/4.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm