Cassano ghi bàn, Italia tiến sát Ba Lan và Ukraina

03/09/2011 09:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Chỉ một là đủ. Tới làm khách của đội bét bảng  Đảo Faroe, tuyển Italia chỉ có 1 bàn thắng của Cassano nhưng vẫn ra về với 3 điểm trọn vẹn và đã ở rất gần Ba Lan & Ukraina.

Italia sắp có vé dự VCK EURO 2012 - Ảnh Getty

Đội khách xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2. Prandelli bố trí cặp trung vệ đá chính là Chiellini-Ranocchia. Criscito chơi hậu vệ trái, còn Maggio đá hậu vệ phải. Ba tiền vệ của “Azzurri” gồm Motta, Pirlo và De Rossi. Montolivo đá hộ công cho cặp bài trùng Cassano – Giuseppe Rossi. Pazzini, Balotelli, Aquilani đều ngồi dự bị.

Cơ hội đầu tiên đến với đội khách ngay giây thứ 30 nhưng cú sút của Montolivo bị thủ thành Rene Torgard cản phá. Nhưng Italia vẫn sớm phá vỡ thế bế tắc ngay phút 11. Từ gần giữa sân, Pirlo tung ra đường chuyền loại bỏ các hậu vệ chủ nhà để Cassano dùng ngực hứng bóng trước khi đi qua thủ thành Torgard và đưa bóng vào lưới trống. Có vẻ khi nhận bóng, ngôi sao lắm tài nhiều tật của Milan đã việt vị nhưng không có tiếng còi cất lên. Bàn thắng được công nhận cho Italia và họ bảo toàn cách biệt mong manh này cho tới khi hết trận.

Trận này, Đảo Faroe chơi phòng ngự với số đông và chờ đợi thời cơ để phản công. Lối đá thiên về thể lực của đội chủ nhà đã gây ra không ít khó khăn cho các học trò của Prandelli. Ngoài bàn thắng của Cassano, Italia còn một số pha dứt điểm khác của Montolivo, De Rossi, Pazzzini hay Giuseppe Rossi nhưng đều không thể biến thành bàn thắng. Faroe cũng có lí do để tiếc nuối khi hai lần đưa bóng chạm khung gỗ của Buffon. Cùng với việc Slovenia để thua Estonia ngay trên sân nhà trong khi Serbia thắng ở Bắc Ireland, Italia hiện dẫn đầu bảng C với 19 điểm sau 7 trận.

Hai đội theo sát nhất là Slovenia (thứ 2) và Serbia (thứ 3) cùng có 11 điểm. Đội bóng màu Thiên thanh chỉ mất ngôi đầu bảng C nếu họ thua cả 3 trận vòng loại còn lại trong khi Serbia phải thắng cả 3 trận chưa đấu. Điều gần như không tưởng. Sau đây ít ngày, Italia tiếp Slovenia trên sân nhà và nếu thắng, “Azzurri” sẽ giành vé dự VCK EURO 2012 mà không cần bận tâm tới 2 trận vòng loại cuối cùng.

Do Serie A chưa thể khởi tranh vì các cầu thủ đình công nên hầu như tất cả các cầu thủ Italia ra sân trận này đều không có thể lực tốt nhất vì họ chưa chơi trận đấu chính thức nào. Bất lợi đó cộng với tình trạng sân bãi không tốt đã khiến đội khách gặp khó khăn không nhỏ.

HLV Prandelli chỉ rõ vấn đề của “Azzurri” và tỏ ra hài lòng với 3 điểm quan trọng giành được. “Chúng tôi khởi đầu tốt và lẽ ra đã có thể giải quyết trận đấu sớm. Nhưng càng đá Italia càng gặp khó khăn. Chúng tôi gặp vấn đề trong việc duy trì nhịp độ trận đấu. Các pha phản công của Faroe cũng gây ra nhiều rắc rối. Các cầu thủ của tôi đều biết họ chưa đạt 100% thể lực. Trận đấu diễn ra dưới trời mưa, sân trơn nên chúng tôi mất thêm 1-2 nhịp để kiểm soát bóng. Faroe rất mạnh về thể lực và đã khiến chúng tôi gặp khó khăn từ những pha phản công của họ. Trong bối cảnh đó, 3 điểm giành được là hết sức quan trọng. Italia không thể mong đợi gì hơn thế. Chúng tôi trở về nhà để sẵn sàng cho cuộc chiến với Slovenia”.

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm