01h45 ngày 3/9, Đảo Faroes - Italia: Prandelli vươn tới kỷ lục

02/09/2011 11:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Thêm một chiến thắng được dự đoán là dễ dàng nữa trên sân của "chú lùn" Đảo Faroes sẽ giúp Italia tiến gần đến mục tiêu giành vé sớm đến EURO 2012, nhưng trước hết, chiến thắng sẽ giúp HLV Cesare Prandelli đi vào lịch sử của đội tuyển Italia với một kỷ lục điểm số.

Nếu Italia thắng ở Torshavn đêm nay, Cesare Prandelli sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên của Azzurri giành được tới 19 điểm/7 trận ở một kỳ đấu vòng loại EURO hay World Cup từ trước đến nay. Kỷ lục hiện tại là 17 điểm, được các nhà cầm quân kỳ cựu Giovani Trapattoni và Marcello Lippi thực hiện tại lần lượt tại vòng loại World Cup 2002 và World Cup 2010. Đang có 16 điểm sau 6 trận, lại chỉ phải gặp đối thủ đã thua đậm 0-5 ở trận lượt đi, thầy trò ông Prandelli được dự đoán sẽ giành thêm 3 điểm không mấy khó khăn để duy trì khoảng cách 5 điểm với đội nhì bảng Slovenia, trước khi có cơ hội hạ chính đối thủ này ở Florence ngày 6/9 để sớm giành vé trực tiếp đi dự EURO 2012. Ngoài mục tiêu đó, rõ ràng việc có thể giúp Prandelli ghi danh vào lịch sử cũng sẽ tiếp thêm động lực cho Azzurri.

Prandelli đứng trước kỉ lục mới - Ảnh Getty

Tương quan về danh tiếng và sức mạnh của Italia với Đảo Faroes là rất chênh lệch. Italia đang xếp thứ 7 thế giới, còn Đảo Faroes lặn ngụp ở vị trí thứ 111, sau cả những đội như Iraq và Suriname. Ở vòng loại EURO 2012, Đảo Faroes hiện mới giành 4 điểm/8 trận, ghi 5 bàn và thủng lưới 22, có hiệu số bàn thắng-bại kém nhất trong tất cả các bảng đấu, nếu không tính đến San Marino, "đội tuyển" chỉ gồm các cầu thủ nghiệp dư (-30 bàn). Tuy nhiên, trên sân nhà (dù thường xuyên chỉ có 1500 khán giả đến cổ vũ), Đảo Faroes luôn chơi tự tin. Mới đây nhất, họ đã đánh bại Estonia 2-0 và đang mơ đến việc gây bất ngờ cho những vị khách VIP. Thực tế, ở lần duy nhất làm khách Đảo Faroes trước đây, Italia cũng đã thắng rất chật vật. Ngày 2/6/2007, tại vòng loại EURO 2008, Italia chỉ thắng Đảo Faroes sát nút 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Pippo Inzaghi (những bàn cuối cùng của anh cho Azzurri). 

Mặc dù vậy, không thể tin Italia sẽ không thắng đêm nay, sau những gì họ đã thể hiện được dưới tay của Prandelli, đặc biệt sau những ấn tượng ở trận giao hữu hạ Tây Ban Nha 2-1 cách đây hơn 3 tuần. Suốt một năm qua, kể từ trận thắng Estonia 2-1 hôm 3/9/2010, Italia không hề bị chọc thủng lưới ở vòng loại EURO. Prandelli đã chỉ trích mạnh sự kiện đình công ở Serie A với lý do rằng các cầu thủ của ông sẽ không được chuẩn bị về thể lực và tinh thần một cách tốt nhất, song cứ nhìn vào trận thắng đội đương kim vô địch thế giới hôm 10/8 thì chẳng có gì đáng lo cả. Các cầu thủ Italia hôm ấy chưa phục hồi thể lực tốt như lúc này và cũng chỉ có 2 ngày tập luyện cùng nhau, nhưng đã chơi tuyệt hay và không có dấu hiệu mệt mỏi. Lần triệu tập này, với mục tiêu toàn thắng để sớm đoạt vé, Prandelli đã cho gọi những cầu thủ tốt nhất, và chiến thắng, vì thế, là nhiệm vụ tối thiểu. Đêm nay, Prandelli sẽ, lần đầu tiên trong tổng số 14 trận cầm quân của ông, giữ nguyên đội hình xuất phát của trận trước đó (thắng TBN 2-1).

Italia cần phải thắng để duy trì khoảng cách, bởi cùng ở lượt đấu này, các đội xếp sau là Slovenia, Bắc Ireland và Serbia đều ra sân, trong đó hai đội sau sẽ đối đầu tại Belfast. Slovenia có nhiều khả năng thắng trận khi chỉ phải tiếp Estonia, còn Serbia buộc phải lặp lại chiến thắng trước Bắc Ireland ở trận lượt đi nếu còn muốn duy trì hy vọng đến Ba Lan - Ukraina mùa hè sang năm.

Dự đoán: 0-2

Vĩnh Nguyên

Đối đầu:

Đã gặp nhau 3 trận, Italia thắng cả 3.

Đội hình dự kiến:

Đảo Faroes: Mikkelsen - Tor Naes, Davidsen, Danielsen, Gregersen - Udsen, Benjaminsen, Samuelsen, Holst - Edmundsson, Hansen

Italia: Buffon - Maggio, Ranocchia, Chiellini, Criscito - De Rossi, Pirlo, Motta - Montolivo - Cassano, Rossi


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm