Italia đánh bại Tây Ban Nha: Buộc nhà vô địch phải ngả mũ

12/08/2011 12:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cesare Prandelli đã rất khiêm tốn khi cho rằng sẽ nhờ đối thủ Tây Ban Nha để kiểm chứng Italia đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới. Sau 90 phút ở San Nicola, Italia đã chứng minh, họ vẫn là một đội bóng mạnh, và có thể buộc nhà vô địch thế giới phải ngả mũ.

Italia thắng Tây Ban Nha 2-1 - Ảnh Getty

Italia đã chơi một trận đấu hay và đẹp nhất dưới triều đại vừa tròn một năm tuổi của Prandelli, để giành chiến thắng hoàn toàn xứng đáng trước đội bóng đang giữ chức vô địch châu Âu và thế giới. Đó là thắng lợi về mặt tinh thần của các chàng trai Thiên thanh, về mặt lối chơi, và là chiến thắng mà ngay chính đối thủ Tây Ban Nha cũng phải khâm phục.

Tây Ban Nha không có Sergio Ramos, Xavi, cộng thêm Torres và Pique lần lượt dính chấn thương khi trận đấu đang diễn ra, nhưng không thể lấy lý do này để hạ thấp những gì mà đội quân của Prandelli đã trình diễn. Bằng quyết tâm chứng tỏ mình, dành cho đối thủ sự tôn trọng nhưng không hề run sợ, các cầu thủ Italia đã nhập cuộc một cách chủ động.

Hơn 50.000 khán giả đã được chứng kiến một Azzurri đầy hứng khởi dưới đôi tay Prandelli. Thời gian giữ bóng không sánh bằng đối phương, nhưng xét một cách toàn diện, có nhiều thời điểm, đặc biệt là trong hiệp đấu thứ nhất, Italia đã chơi một thứ bóng đá mang hơi hướm của tiqui-taca.

Cụ thể, trong hiệp đấu thứ nhất, tỷ lệ chính xác trong các pha phối hợp ngắn của Azzurri vượt trên 90%, nhỉnh hơn một chút so với đối thủ. Trong hiệp hai, khi lối chơi có nhiều thay đổi và chủ yếu chọn lới chơi phòng ngự phản công, Italia vẫn có những tình huống phối hợp ngắn chính xác và đẹp mắt. Trong cả trận đấu, tỷ lệ phối hợp ngắn chính xác của Italia là 85,28%, trong khi Tây Ban Nha là 85,59%.

Chiến thắng tinh thần

Trong thứ bóng đá đẹp mắt mà Italia thể hiện, Pirlo vẫn là tâm điểm. Cầu thủ của Juve là tác giả của tổng cộng 65 đường chuyền ngắn, đạt độ chính xác 89,23%. Pirlo đã chơi rất xuất sắc, nhưng anh không phải gương mặt duy nhất tỏa sáng trong chiến thắng của Italia.

Bất ngờ được thử nghiệm với vị trí “trequartista” (nhạc trưởng), Montolivo đã hoàn thành vượt mức sự kỳ vọng của Prandelli. Không chỉ biết cách tạo khoảng trống và gây sức ép lên hàng thủ đối phương, tiền vệ này còn ghi bàn mở tỷ số từ pha lốp bóng tuyệt đẹp. Đó cũng là lần đầu tiên Montolivo ghi bàn sau 25 lần khoác áo “Thiên thanh”.

Montolivo lên tiếng, Aquilani cũng không chịu im lặng. Cầu thủ thất sủng của Liverpool đã ghi bàn thắng đầu tiên của anh dưới triều đại Prandelli. Đó có thể là pha làm bàn may mắn, nhưng thực tế nó là hệ quả tất yếu sau những gì mà Italia thể hiện. Một lối chơi khôn ngoan, biết cách thay đổi theo các tình huống trên sân, và nhất là một tinh thần đầy quả cảm (theo cách gọi của Prandelli), hoàn toàn xứng đáng chiến thắng.

Tinh thần mà Italia thể hiện ở đây là hình ảnh của Montolivo, Aquilani, Criscito, Pirlo… Ngoài ra, Cassano cũng xứng đáng được khen ngợi với những gì đã làm. Trong lần đầu tiên thi đấu cho ĐTQG tại mảnh đất quê hương và lần đầu được mang băng đội trưởng, Cassano đã chơi tuyệt hay, và nhiều lần phá nát hàng thủ đội khách. Mà Montolivo, Aquilani và Cassano là những ai? Họ đều chưa biết rõ tương lai mình đi về đâu, dù thị trường chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn ba tuần.

Chính tương lai đang bất ổn đã giúp họ thể hiện mình một cách ấn tượng. Tinh thần của Cassano và hai người đồng cảnh ngộ đã thúc đẩy toàn đội bóng. Từ đó, Azzurri thêm quyết tâm chứng tỏ mình vẫn nằm trong nhóm những đội bóng mạnh nhất thế giới, và buộc nhà vô địch Tây Ban Nha phải ngả mũ.

Tinh thần luôn là chìa khóa mở ra chiến thắng, và từ những gì thể hiện trước Tây Ban Nha, đã có thể tin tưởng vào triều đại huy hoàng của “PrandItalia”.

12 trận, 12 người ghi bàn

Vẫn còn những vấn đề mà Italia cần phải cải thiện, nếu muốn thực sự trở lại vị thế một trong nhựng đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng đó là vấn đề thuộc về thời gian. Sự thể hiện của Azzurri trước Tây Ban Nha là rất tích cực, và có rất nhiều điều các tifosi nên cảm thấy tự hào và tin tưởng vào thầy trò HLV Prandelli. Nổi bật nhất là sự đa dạng. Kể từ khi lên nắm quyền, Prandelli đã thử nghiệm hơn 50 cầu thủ khác nhau và thổi vào Azzurri lối chơi đẹp mắt. Azzurri giờ đây không còn là đội bóng chăm chăm phòng ngự, mà đã chủ động chơi tấn công với những pha phối hợp đầy ngẫu hứng. Lối đá đa dạng ấy được thể hiện bằng số cầu thủ ghi bàn: trong một năm mà Prandelli dẫn dắt, Italia thi đấu 12 trận thì có 12 cầu thủ ghi bàn khác nhau. Montolivo (bàn đầu tiên cho đội tuyển) và Aquilani là những người mới nhất ghi tên mình vào danh sách lập công. Trước Montolivo và Aquilani, những bàn thắng của Azzurri được ghi bởi Cassano, Bonucci, Gilardino, De Rossi, Quagliarella, Pirlo, Rossi, Motta, Matri, Pazzini. Thực tế, nếu không tính trận đấu với Serbia (bị hủy sau 6 phút và Italia được sử thắng), “PrandItalia” mới chỉ thực sự đá 11 trận.


N.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm