CLB TP.HCM: Xa xỉ như niềm tin

22/02/2012 15:54 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Nói thật, ngay lúc này nếu có một (hay vài) Mạnh Thường Quân ra tay giúp đỡ CLB TP.HCM thì có thể đội bóng này cũng sẽ hào hứng đón nhận bằng cả 2 tay. Từ nhiều tháng nay, đội bóng giàu truyền thống bậc nhất này đã và đang phải sống cầm hơi rồi. Và cái gì cũng có giới hạn của nó. Nghe đâu, CLB TP.HCM sẽ phải giải tán trong nay mai.

Không bất ngờ, khi ông GĐĐH của đội bóng, Nguyễn Chí Kiên, người được xem là có thừa lạc quan, cũng là cái phao gần như duy nhất để đội bóng bám vào, đã phải bán tất (hoặc cầm cố) cả nhà cửa, xe cộ, thậm chí rao bán luôn cả vài chục tấm bảng quảng cáo của Cty riêng bỏ trống chạy dọc theo QL1 (TP.HCM – ĐBSCL)…, nhằm giải cứu cho tình hình khó khăn của CLB, nhưng cũng đành bất lực.  

Những ngày vừa qua, lác đã đã có vài CB-CNV và cầu thủ CLB TP.HCM chủ động đệ đơn xin nghỉ việc và không nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, dù Luật lao động đã có quy định sẵn. Mới nhất là trường hợp của Văn Lâm, một cựu cầu thủ của N.SG vừa bị đào thải trước mùa bóng 2012. Lâm xin nghỉ việc rồi hồi hương (Nghệ An) để chờ thời.

Niềm tin, một khái niệm tương đối trừu tượng, lúc này đã là thứ xa xỉ với người của CLB TP.HCM. Nhưng bóng đá Sài thành, không chỉ có mỗi CLB TP.HCM rơi vào thảm cảnh. Ngó qua Sài Gòn FC, đời sống có vẻ sung túc, hào nhoáng, nhưng tương lai lại mịt mờ bởi thứ chính sách làm bóng đá có một không hai của các ông chủ. Rồi N.SG như TT&VH từng đề cập...

Khi bóng đá không còn chút giá trị truyền thống nào để bảo lưu, hay ít nhất cũng là chút tự hào, tính kế thừa chẳng hạn, nó cũng giống như cục thịt thừa, thậm chí là gánh nặng với một bộ phận của xã hội.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm