08/12/2025 18:14 GMT+7 | Multimedia
Hành trình 15 năm của CLB Nhân đạo Sala được đánh dấu bằng một chuyến trở lại đặc biệt tới Tuyên Quang - vùng đất cách mạng đã từng che chở ngành y trong những năm tháng gian khó. Ở nơi được gọi là "Thủ đô kháng chiến", những người thầy thuốc hôm nay tiếp tục nối dài truyền thống từ bi và tri thức, mang đến cơ hội chữa lành và những cánh cửa mới cho y tế - giáo dục vùng cao.
Những câu chuyện lay động từ vùng cao
Tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa, Bà Mai Thị Nụ, thôn Hùng Tiến, xã Tân Mỹ nhẹ nhàng nâng bàn tay trái mới được phẫu thuật, nhìn những ngón tay run run chuyển động. Bà Nụ xúc động chia sẻ."Tôi bị ngã từ hồi còn trẻ, tay co rút từ đó nhưng không có điều kiện về Hà Nội chữa trị. Nghe tin có đoàn bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về khám, phẫu thuật miễn phí, tôi đến đăng ký và được mổ ngay. Trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ có ngày nhấc được ngón tay. Giờ sau mổ đã có thể cử động, tôi mừng lắm."

Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật tại Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa (Tuyên Quang)
Trên giường bệnh khác, chàng trai người Dao Chúc Càn Trình, 18 tuổi, đang tập co duỗi đầu gối phải . Khớp gối từng khiến em gần như bất động sau một lần gãy đầu dưới xương đùi cách đây 6 tháng. Gia đình Trình thuộc hộ nghèo, bố mẹ làm nương rẫy quanh năm, chưa một lần dám nghĩ đến một ca phẫu thuật chỉnh hình tốn kém.

Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho các bệnh nhân
"Chân em đau và tê bì suốt từ ngày bị ngã. Đi lại khó, không làm được việc, càng lo vì nhà nghèo quá. Em chỉ mong đi lại bình thường để phụ bố mẹ," Trình nói nhỏ. Trong ánh mắt cậu trai 18 tuổi ấy, hy vọng như được thắp sáng lại sau cuộc phẫu thuật miễn phí của đoàn bác sĩ.
Sứ mệnh y tế: Khi hy vọng được đánh thức
Từ ngày 05 - 07/12/2025, Trung tâm Y tế khu vực Chiêm Hóa trở nên nhộn nhịp lạ thường. Những chiếc áo blouse trắng của đoàn bác sĩ CLB nhân đạo Sala mang theo không chỉ chuyên môn cao mà còn sự ân cần của những trái tim thiện nguyện.
Đoàn đã khám sàng lọc gần 100 trường hợp, thực hiện phẫu thuật cho 18 bệnh nhân mắc dị tật và di chứng vận động phức tạp – những trường hợp mà nhiều gia đình không dám mơ tới vì hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn.
BSCKII Hà Văn Linh, Giám đốc TTYT Khu vực Chiêm Hóa, chia sẻ trong xúc động: "Đây là lần đầu tiên TTYT Chiêm Hóa được đón tiếp một đoàn bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao, là tinh hoa của ngành ngoại khoa. Chương trình không chỉ chữa lành bệnh tật mà còn mang đến niềm tin và hy vọng lớn lao cho bà con các dân tộc."

Đây là lần đầu tiên TTYT Chiêm Hóa được đón tiếp một đoàn bác sĩ phẫu thuật có tay nghề cao, là tinh hoa của ngành ngoại khoa.
Trong hai ngày đầu , những ca mổ nối tiếp nhau, những tiếng khóc bật lên vì vui mừng, và những cái nắm tay ấm áp giữa bác sĩ và bệnh nhân đã khắc họa rõ nét ý nghĩa của Sala sau 15 năm hoạt động.
PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch CLB Nhân đạo Sala, lý giải lý do chọn Tuyên Quang làm điểm đến đặc biệt năm nay: "Khi trở lại Chiêm Hóa, nơi từng cưu mang ngành y thời kháng chiến chống Pháp, chúng tôi cảm nhận sâu sắc mối dây liên kết giữa quá khứ và hiện tại. Những bác sĩ đi thiện nguyện hôm nay là tiếp nối bước chân của các bậc tiền bối từng hành nghề trong điều kiện vô cùng gian khó. Đây là lời tri ân và cũng là cam kết của chúng tôi trong hành trình nâng cao chất lượng điều trị cho người dân vùng sâu, vùng xa."
Ươm mầm tri thức: Khi điểm trường mới mọc lên giữa núi rừng
Nếu như phòng mổ ở Chiêm Hóa đánh thức những bàn tay và bước chân, thì cách đó hàng chục cây số, tại xã Kiến Thiết, một hành trình khác của Sala đang mở ra hành trình nâng đỡ tri thức.
Ngày khánh thành điểm trường Khau Luông - Khau Làng trở thành ngày hội của cả bản. Hai phòng học khang trang, sáng sủa được xây dựng hoàn toàn từ nguồn lực xã hội hóa, trên mảnh đất 2.000m² mà bà Nông Thị Diu - một hộ dân địa phương đã tự nguyện hiến tặng. "Nhà tôi không có nhiều tiền, nhưng có đất. Thấy các cháu phải đi học xa, thương lắm. Nếu mảnh đất này giúp các cháu có chỗ học tốt hơn thì tôi vui lòng." Bà Nông Thị Diu, chia sẻ giản dị nhưng thấm thía.

Bà Nông Thị Diu cùng các cháu học sinh tại điểm trường Khau Luông - Khau Làng
Sự hiện diện của điểm trường mới không chỉ là niềm vui của thầy trò, mà còn là sự khẳng định cho một tầm nhìn dài hơi mà Sala theo đuổi. TS.BS Phan Bá Hải, thành viên nòng cốt của CLB, nói:"Chúng tôi chữa lành cho các con trong phòng mổ, nhưng chính giáo dục mới chữa lành được tương lai. Một điểm trường mới nghĩa là thêm nhiều cánh cửa mở ra cho trẻ em vùng cao, để các em có cơ hội đi xa hơn hoàn cảnh của mình."
Từ góc nhìn của địa phương, niềm vui ấy còn lớn hơn thế. Ông Lê Hồng Việt, Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết, cho rằng công trình không chỉ là hai phòng học mới mà là một mốc chuyển mình của xã: "Điểm trường mới này vô cùng ý nghĩa, không chỉ giúp cô trò có nơi dạy và học tốt hơn mà còn góp phần hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất trong xây dựng nông thôn mới. Đây là niềm hạnh phúc lớn của xã."

Còn với những người âm thầm kết nối nguồn lực, để từng viên gạch nhỏ được đặt đúng chỗ, cảm xúc lại mang màu sắc khác. Trung tá Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Tuyên Quang, người gắn bó cùng Sala trong suốt quá trình xây dựng, chia sẻ: "Nhiều năm qua, các con phải học nhờ ở nhà văn hóa. Điểm trường khang trang đưa vào đúng năm học mới là sự hỗ trợ rất thiết thực với địa bàn đặc biệt khó khăn này."
15 năm bền bỉ viết lại ước mơ
Từ Tuyên Quang đến nhiều tỉnh miền núi khó khăn, từ các bản làng xa xôi đến những cụm dân cư nghèo, Sala đã ghi dấu hơn một thập kỷ bằng những hành động lặng lẽ nhưng bền bỉ. TTND. BSCKII Nguyễn Văn Giao, Phó Giám đốc Sở Y tế Tuyên Quang, đánh giá:"CLB Sala đã đồng hành suốt 13 năm, giúp đỡ hàng trăm bệnh nhân khuyết tật cải thiện vận động, tái hòa nhập cộng đồng. Tôi tin rằng những điểm dừng chân tiếp theo của Sala sẽ tiếp tục mang lại thay đổi tích cực cho y tế cơ sở và cho người dân vùng khó."
Bên cạnh hoạt động khám mổ và khánh thành điểm trường, đoàn còn đến thăm, tặng quà cho học sinh thôn Ngoan A và gửi tặng đồ chơi cho khu vui chơi của Khoa Nhi, TTYT Chiêm Hóa những món quà nhỏ nhưng tràn đầy yêu thương.

PGS. TS Nguyễn Mạnh Khánh và NSƯT Quyền Văn Minh tặng quà cho học sinh thôn Ngoan A
PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh chia sẻ thêm: "Qua 15 năm, hàng nghìn bệnh nhân đã được thăm khám, điều trị và phẫu thuật ngay tại địa phương. Mỗi ca bệnh được chữa lành không chỉ mang lại cuộc sống tốt hơn cho người bệnh mà còn mở ra cơ hội hòa nhập cho những hoàn cảnh nghèo, vùng sâu, vùng xa. Sự tin yêu của nhân dân là động lực để Sala tiếp tục hành trình này."
Chuyến đi đã khép lại, nhưng 15 năm của Sala chỉ như một đoạn mở đầu trong hành trình dài của lòng nhân ái. Ở bất cứ nơi nào còn những em nhỏ thiếu trường lớp, những bệnh nhân chưa có điều kiện điều trị, Sala vẫn sẽ tìm đến lặng lẽ, bền bỉ và chân thành.
Giữa nhịp sống hiện đại, những câu chuyện như của bà Nụ hay chàng trai Chúc Càn Trình nhắc chúng ta rằng đôi khi chỉ một bàn tay đưa ra đúng lúc cũng có thể viết lại cả một ước mơ.
Và Sala bằng tình thương và tri thức vẫn đang viết lại những ước mơ ấy mỗi ngày.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất