Trận hòa 1-1 trên sân của Becamex TP.HCM không chỉ khiến Nam Định hụt hơi trong cuộc đua top 3 mà còn phơi bày sự vô duyên của Xuân Son. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt có thể phải "buông" V-League để đầu tư cho mục tiêu tại Asean Shopee Cup.
Trên sân Bình Dương tối 25/4, Xuân Son đã trải qua một trận đấu điển hình cho sự bế tắc của Nam Định ở mùa giải năm nay.

Xuân Son cùng đồng đội đã không thể có được niềm vui trọn vẹn khi chia điểm trên sân Bình Dương vòng 20. Ảnh: VPF
Tiền đạo hàng đầu bóng đá Việt Nam rất nỗ lực, rất năng nổ, nhưng thiếu đi khoảnh khắc quyết định. Trong thế trận mà đội khách kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra sức ép liên tục, chân sút sinh năm 1997 vẫn không thể ghi bàn.
Tình huống đáng chú ý nhất là pha đưa bóng vào lưới phút 79 lại không được công nhận vì lỗi việt vị, khép lại một ngày thi đấu vô duyên.

Việt Cường có 6 bàn sau 16 trận cho Becamex TP.HCM mùa này, gấp đôi con số của Xuân Son. Ảnh: Becamex TP.HCM
Công bằng mà nói, Xuân Son không chơi tệ. Anh vẫn di chuyển rộng, tranh chấp tích cực và tạo ra một vài pha dứt điểm đáng chú ý. Nhưng vấn đề là anh đã bị bắt bài. Và người làm tốt nhất nhiệm vụ đó chính là Hồ Tấn Tài.
Cựu tuyển thủ quốc gia có một trận đấu gần như hoàn hảo khi theo kèm sát sao, phán đoán tình huống chính xác và không cho đối thủ khoảng trống xử lý. Sự trở lại mạnh mẽ của Tấn Tài sau chấn thương không chỉ giúp Becamex TP.HCM vững vàng ở hàng thủ, mà còn mở ra cơ hội trở lại đội tuyển trong thời gian tới.
Trong khi Xuân Son "im tiếng", bên phía đội chủ nhà lại nổi lên một cái tên đầy sức sống, đó là người đồng đội tại tuyển quốc gia Nguyễn Trần Việt Cường. Tiền đạo Becamex TP.HCM tiếp tục duy trì phong độ ấn tượng với bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 3 với một pha dứt điểm nhanh, gọn và đầy quyết đoán.
Đó không phải là khoảnh khắc ngẫu nhiên, mà là sự tích lũy của phong độ ổn định suốt từ đầu mùa. Với 6 bàn thắng, Việt Cường đang dẫn đầu danh sách ghi bàn nội, ngang với Nguyễn Hoàng Đức, và rõ ràng xứng đáng với lựa chọn trên đội tuyển của HLV Kim Sang Sik.
Becamex TP.HCM vẫn chưa thể bứt lên vì sự thiếu hiệu quả của các vệ tinh xung quanh Việt Cường. Những cơ hội của Thanh Long hay Oduenyi lần lượt trôi qua trong tiếc nuối, khiến đội chủ nhà không thể gia tăng cách biệt.
Và khi không thể "kết liễu" đối thủ, Becamex TP.HCM phải trả giá bằng bàn gỡ của Nam Định trong hiệp hai. Giáp Tuấn Dương với cú sút xa bằng chân không thuận ít phút sau khi được vào sân thay người đã giúp Nam Định thoát thua Becamex TP.HCM trận thứ 2 mùa này.
Với Nam Định, 1 điểm có được không đủ để xoa dịu nỗi thất vọng. Sau 20 vòng, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt chỉ có 28 điểm và kém top 3 tới 9 điểm. Đó là một khoảng cách gần như không thể san lấp khi mùa giải chỉ còn 6 vòng. Từ vị thế nhà đương kim vô địch, đội bóng thành Nam đang đối diện nguy cơ trắng tay trên đấu trường V-League.
Điều đáng lo hơn nằm ở cách họ tấn công. Xuân Son mới chỉ có 3 bàn sau 10 trận, con số không tương xứng với kỳ vọng dành cho một chân sút chủ lực. Sự tương phản càng rõ khi anh lại bùng nổ ở các giải đấu cúp.
Điều đó cho thấy hệ thống tấn công của Nam Định đang thiếu sự đa dạng. Khi Xuân Son bị khóa chặt, đội bóng gần như không có phương án thay thế đủ hiệu quả.
Trận hòa này vì thế không chỉ là một cú sảy chân, mà còn là lời cảnh báo. Nếu không cải thiện khả năng tận dụng cơ hội và giảm sự phụ thuộc vào một cá nhân, Nam Định sẽ khó tạo nên cú bứt phá ở chặng cuối.