17/06/2013 06:15 GMT+7 | V-League
(Thethaovanhoa.vn) - Dưới sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả nhà, Đồng Nai chơi bóng như lên đồng và giành chiến thắng 2-1 chung cuộc trước Thanh Hóa, đội bóng được đánh giá là “kèo trên”, bằng bàn thắng ghi được ở phút thi đấu cuối cùng do công của Victor (từ chấm penalty).
Đó là một pha bóng nhạy cảm, nhưng bất luận thế nào, bàn thắng vẫn được công nhận và chiến thắng cho Đồng Nai là sự thực. Trước trận đấu lượt về này, Thanh Hóa nghiễm nhiên được đánh giá cao hơn chủ nhà, càng khi Đồng Nai đã chắc chắn không có chân sút chủ lực Henry (bận tập trung ĐTQG Uganda – PV). Tuy nhiên…
Đồng Nai (phải) cố trận thắng quan trọng để tự tin hướng tới mục tiêu trụ hạng. Ảnh: V.V
Đồng Nai của HLV Trần Bình Sự như thường lệ, đã nhập cuộc tốt hơn và liên tục gây sức ép về phía cầu môn đối phương trong ít nhất nửa thời gian đầu của hiệp thi đấu thứ nhất. Người ta tính rằng, nếu thủ thành Tô Vĩnh Lợi không chơi tập trung, mành lưới của đội khách đã có thể bị rung lên từ rất sớm. Với sự phản kháng khá yếu ớt của Thanh Hóa, điều phải đến đã đến.
Phút 37, Hữu Thắng chuyền bóng thông minh để Đình Hiệp thoát xuống dễ dàng hạ gục Vĩnh Lợi, mở tỷ số trận đấu. Thanh Hóa có bàn gỡ ở giữa hiệp 2, với cái tên quen thuộc Dieng Abass, nhưng đó là tất cả những gì họ làm được trong lần xuôi Nam này. Phút đấu bù giờ thứ nhất, Victor đóng đinh trận đấu bằng một bàn thắng khá đẹp mắt.
“Chúng tôi đã xác định ngay từ đầu rằng, mình yếu hơn đối thủ và chấp nhận ở thế kèo dưới. Đó là sự lựa chọn chính xác và Đồng Nai đã có 2 bàn thắng hợp lệ, vào thời điểm mà Thanh Hóa không nghĩ rằng mình thua. Đây là 3 điểm cần thiết trong cuộc chiến giành suất trụ hạng của Đồng Nai ở mùa này. Một lần nữa tôi phải nói lời cảm ơn các khán giả nhà”, HLV trưởng Đồng Nai Trần Bình Sự nói.
Trong khi ông Sự hân hoan với chiến công lập được, thì HLV Mai Đức Chung như thường lệ, tỏ ra tiếc nuối. Cựu HLV B.BD và N.SG phát biểu: “Tôi không nghĩ rằng Thanh Hóa đáng phải thua trận này. Chúng tôi xứng đáng tìm được ít nhất một điểm, nếu các học trò của tôi tận dụng tốt hơn các cơ hội và nếu Đức Tuấn không phải nhận chiếc thẻ vàng thứ 2. Nhưng bóng đá là thế”.
Giữ lại đủ 3 điểm trước Thanh Hóa, tân binh V-League Đồng Nai có nhiều hơn cơ sở để tin rằng, họ sẽ giành quyền tự quyết trong cuộc chiến trụ hạng ở mùa giải năm nay. Đồng Nai luôn biết người biết ta và ngay từ đầu, họ đã xác định rõ, ĐT.LA và K.KG sẽ là những đối thủ chính (cho đến khi có sự hiện diện của B.BD). Và HLV Trần Bình Sự đã đúng!
CCKM
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất