09/08/2025 22:29 GMT+7 | Giải trí
Liveshow thiện nguyện Dốc mộng mơ - Anh em kết đoàn 3 - Yêu thương 37 vừa diễn ra đã cùng chung tay tạo nên một đêm nhạc đầy cảm xúc hướng về đồng bào chịu ảnh hưởng lũ lụt ở Nghệ An và Sơn La.
Với vỏn vẹn 7 ngày chuẩn bị, một khoảng thời gian tưởng chừng bất khả thi, BTC đã biến điều không thể thành hiện thực. Sự cấp bách của tình hình đã trở thành động lực, khi tiếng lòng "Bà con cần chúng ta ngay lúc này" vang lên, thôi thúc tất cả cùng hành động. Tinh thần ấy đã lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ dàn nghệ sĩ, BTC Dốc mộng mơ cùng với ca sĩ Duy Mạnh đã trao 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt tới Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trước khi đêm diễn chính thức bắt đầu.
Ca sĩ Duy Mạnh (bìa phải) và Dương Edward trên sân khấu "Dốc mộng mơ - Anh em kết đoàn 3 - Yêu thương 37"
Đêm nhạc trở thành sàn đấu giá của những trái tim nhân ái. Khoảnh khắc bức tranh do họa sĩ Đoàn Nguyên vẽ tặng ca sĩ Duy Mạnh được đưa ra, cả không gian như nín thở. Tác phẩm độc bản, đầy sức hút đã tạo nên một cuộc cạnh tranh sôi nổi giữa các mạnh thường quân. Cuối cùng, bức tranh được "chốt" ở mức 160 triệu đồng. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.
Phần đấu giá tác phẩm của hoạ sĩ Đoàn Nguyên
Ca sĩ Duy Mạnh ủng hộ thêm 50 triệu đồng và tấm lòng vàng của một khán giả với 50 triệu đồng nữa đã nâng tổng số tiền thu được từ phần đấu giá lên 260 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều được chuyển tới đồng bào vùng lũ Sơn La, một hành động kịp thời, chứng minh rằng lòng tốt không có giới hạn.
J97
Dương Edward
"Yêu thương 37" không chỉ là mã vùng của tỉnh Nghệ An, mà đã trở thành biểu tượng của tình nghĩa đồng bào, lan tỏa đến cả Sơn La và bất cứ nơi đâu cần sự chung tay. Nhà sản xuất Hiên Hoàng chia sẻ đầy xúc động về những người anh chị em "nghĩa hiệp", những người đã giúp cô biến một ý tưởng tưởng chừng như điên rồ thành một đêm nhạc thành công rực rỡ.
Anh em kết đoàn 3 là minh chứng sống động nhất cho thấy, khi cộng đồng, doanh nghiệp và nghệ sĩ đồng lòng, sức mạnh tạo ra sẽ gấp nhiều lần những nỗ lực đơn lẻ. Số tiền hàng tỷ đồng là phần hữu hình, nhưng điều vô hình và quý giá hơn chính là sự khích lệ tinh thần, là niềm tin rằng trong khó khăn, vẫn luôn có những bàn tay dang rộng để sẻ chia và yêu thương.
Không gian sân khấu của "Dốc mộng mơ - Anh em kết đoàn 3 - Yêu thương 37"
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất