Bóng đá Việt

CLB Công an TP.HCM trước mùa giải trắng tay

21/04/2026 18:13 GMT+7 Google News

Chuỗi 3 trận thua, thủng lưới 10 bàn không chỉ là cú trượt dài về điểm số mà còn phơi bày những sai lầm chiến lược của HLV Lê Huỳnh Đức tại CLB Công an TP.HCM. Chính cựu tuyển thủ quốc gia này đã thừa nhận trách nhiệm.

Không cần thêm những lời biện minh, ba thất bại gần nhất trên sân cỏ đã nói lên tất cả. Từ thất bại trước Hải Phòng đến trận thua 0-3 trước Công an Hà Nội mới đây đã cho thấy điều đó.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận trách nhiệm, CLB Công an TP.HCM trước mùa giải không danh hiệu - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức đang chịu nhiều áp lực ở CLB. Ảnh: CATPHCM

Trung vệ Matheus hời hợt trong kèm người, thủ môn Patrik Lê Giang liên tục cứu thua nhưng vẫn bất lực nhìn bóng vào lưới 10 lần. Một CLB mà hàng thủ sai lầm có hệ thống, hàng công phung phí cơ hội thì khủng hoảng là điều không thể tránh.

HLV Lê Huỳnh Đức nhận trách nhiệm, CLB Công an TP.HCM trước mùa giải không danh hiệu - Ảnh 2.

HLV Lê Huỳnh Đức và trợ lý Phùng Thanh Phương nhiều năm qua liên tục đối diện với sức ép trụ hạng cùng các CLB. Ảnh: CATPHCM

Nhưng thất bại vừa qua không chỉ có nguyên nhân từ cầu thủ mà vấn đề cốt lõi nằm ở cách xây dựng đội hình và định hướng chiến thuật của HLV Lê Huỳnh Đức

Ngay từ đầu mùa, HLV Huỳnh Đức đã hy vọng lớn vào Tiến Linh như biểu tượng và trung tâm lối chơi. Điều đáng nói, không chỉ Tiến Linh đánh mất chính mình, các "vệ tinh" xung quanh cũng không thể gánh vác. 

Đinh Thanh Bình tiếp tục cho thấy sự vô duyên và hạn chế về đẳng cấp. Những cầu thủ trẻ như Văn Bình hay Quốc Cường được trao cơ hội nhưng chưa thể hiện được bước tiến đáng kể. Họ có khát khao, nhưng bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều hơn thế.

Ba ngoại binh ở hàng tiền vệ là Endrick, Peter và Raphael Utzig chỉ đóng góp 3 bàn. Utzig thậm chí không có bàn nào. HLV Lê Huỳnh Đức ngán ngẩm vì đội nhà không có trung phong đúng nghĩa, mọi phương án tấn công đều trở nên nửa vời.

HLV Lê Huỳnh Đức không né tránh. Ông thẳng thắn nhận lỗi, thừa nhận sai lầm từ chính mình. Thực tế, ông đã quen với những thất bại kể từ sau thành tựu thời dẫn dắt SHB Đà Nẵng từ những năm 2009-2012. 

Khi đó, HLV Lê Huỳnh Đức tự hào sở hữu mọi danh hiệu cao quý của bóng đá Việt Nam khi còn là cầu thủ đến lúc cầm quân. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông đi xuống trông thấy những năm qua và chỉ quen dẫn dắt các CLB chỉ đặt mục tiêu khiêm tốn. 

Mùa giải năm nay, CLB Công an TP.HCM trở lại với mục tiêu xây dựng một "Biểu tượng trở lại" nhưng những gì đang diễn ra thực sự quá tầm cho HLV Lê Huỳnh Đức.

Ở Công an TP.HCM hiện tại, huyền thoại bóng đá Việt Nam rõ ràng chịu áp lực trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn 7 trận và lịch thi đấu phía trước đầy giông bão.

Hai chuyến làm khách trước Hà Tĩnh và Nam Định vòng 20 và 21 được dự báo là "lành ít dữ nhiều". Với vị trí thứ 7 và khoảng cách mong manh với nhóm dưới, nguy cơ tụt hạng là điều chờ đợi CLB của HLV Lê Huỳnh Đức.

CLB Công an TP.HCM vẫn đang kiên nhẫn đặt niềm tin vào HLV Lê Huỳnh Đức, một biểu tượng quá khứ của chính CLB. Nhưng hơn ai hết, ông hiểu rõ những gì đang chờ đợi mình phía trước. 

XEM THÔNG TIN BÓNG ĐÁ VIỆT TẠI ĐÂY

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm