Từ vị thế có thể chen chân vào cuộc đua huy chương, CLB CATP.HCM đang trượt dài với chuỗi phong độ đáng báo động. Trận thua trắng 0-3 ngay trên sân nhà trước CAHN tuần qua lại thêm một lần báo động cho thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức.
Ba thất bại liên tiếp, thủng lưới 10 bàn và không ghi nổi bàn thắng nào, đó là chuỗi trận khiến CATP.HCM rơi vào trạng thái khủng hoảng thực sự. Trận thua 0-3 trước CAHN trên sân Bình Dương không đơn thuần là một cú sảy chân, mà là hệ quả của hàng loạt vấn đề tích tụ từ đầu mùa. Khi bước vào giai đoạn nước rút, những điểm yếu cố hữu bị phơi bày rõ ràng, khiến đội bóng không còn khả năng che giấu.
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức thẳng thắn thừa nhận về kết quả không ai mong muốn. Cựu tuyển thủ quốc gia này thừa nhận dù có thời gian chuẩn bị, nhưng rõ ràng có những vấn đề chưa thể giải quyết. Bản thân ông Đức phải chịu trách nhiệm khi đội bóng thiếu một tiền đạo mục tiêu đúng nghĩa từ đầu mùa.
Những phát biểu đó của HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ là lời nhận lỗi, mà còn phản ánh chính xác "tử huyệt" của đội bóng khi thiếu một trung phong đủ sắc bén để định đoạt trận đấu.
Trên hàng công, hình ảnh của Nguyễn Tiến Linh trở thành biểu tượng cho sự bế tắc. 16 trận liên tiếp không ghi bàn trong suốt nửa năm là con số quá nặng nề với một tiền đạo từng là trụ cột của đội tuyển Việt Nam. CLB loay hoay xây dựng lối chơi quanh cựu tiền đạo Becamex Bình Dương nhưng nay bế tắc vì không biết lấy ai thay thế.
Chính Tiến Linh là chân sút đang xếp thứ 3 của đội tuyển quốc gia với 26 bàn, chỉ kém Lê Huỳnh Đức 1 bàn nhưng phong độ trượt dài khiến cầu thủ này thậm chí đã bị HLV Kim Sang Sik loại khỏi đội bóng của ông ở lần hội quân tháng trước.
Khi gặp CAHN, Tiến Linh đã có cơ hội với pha đánh đầu dội xà ngang, nhưng may mắn không đứng về phía cầu thủ 29 tuổi. Tuy nhiên, vấn đề không hoàn toàn nằm ở cá nhân Tiến Linh. Khi hệ thống vận hành thiếu sáng tạo, tuyến giữa không đủ sắc sảo và hai cánh thiếu đột biến, việc tiền đạo này "tịt ngòi" là hệ quả tất yếu.
Các ngoại binh vốn được kỳ vọng tạo khác biệt cũng gây thất vọng. Trong tổng số 19 bàn mà CLB có được sau 19 trận, ngoại binh chỉ ghi nổi 3 bàn. Tiền vệ Peter ghi được 2 bàn là đáng kể nhất, còn tuyển thủ quốc gia Malaysia Endrick chỉ góp 1 bàn.

Phong độ sa sút của Tiến Linh (trái) đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến CLB CATP.HCM. Ảnh: Hoàng Linh
Thống kê đó khiến nhiều người có thể phải giật mình. Tiền vệ Khoa Ngô mới được bổ sung giữa giai đoạn cũng đã kịp có số bàn thắng bằng tất cả các ngoại binh CLB mùa này. Nhưng Khoa Ngô không thể "gánh" hàng công khi cầu thủ này cũng đang có dấu hiệu bị bắt bài. Lee Williams sau khi ghi được 2 bàn thì cũng đã không có thêm niềm vui 8 trận liền.
Hình ảnh hàng công CATP.HCM với CAHN trận vừa qua cũng phần nào phản ánh tình thế hai CLB hiện tại. Điểm sáng bên phía CAHN gần đây là phong độ cao của Đình Bắc. Tiền đạo 22 tuổi ghi 4 bàn chỉ trong 3 trận gần nhất và đã vượt mặt Tiến Linh ở danh sách Vua phá lưới nội mùa này.
Sự tự tin, năng lượng và khả năng tận dụng cơ hội của Đình Bắc là hình ảnh đối lập hoàn toàn với sự nặng nề của Tiến Linh. Dù CAHN thời gian qua mất đương kim vua phá lưới V-League là Alan (tiền đạo này cũng đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này với 14 bàn) nhưng CAHN đã có Đình Bắc thay thế tương xứng.
Khoảng cách giữa hai CLB hiện tại là 22 điểm khi mùa giải còn 7 vòng. Đó không chỉ là con số thống kê mà nó phản ánh hai con đường phát triển trái ngược. CAHN có tính toán rõ ràng, lực lượng đồng đều. Trong khi đó, CATP.HCM lại vất vả chỉ vì tiền đạo.
HLV Lê Huỳnh Đức cũng thừa nhận thêm về vấn đề tâm lý: "Sau những trận thua, cầu thủ mất tự tin". Nhưng trong bối cảnh lịch thi đấu khắc nghiệt phía trước, với những đối thủ mạnh như Hà Nội FC, Thể Công Viettel hay Ninh Bình, bài toán này không dễ giải.
Áp lực vì thế đang đè nặng lên vai ban huấn luyện. Trong bóng đá chuyên nghiệp, kết quả là thước đo cuối cùng. Nếu không sớm cải thiện, không chỉ mục tiêu huy chương tan vỡ mà chiếc ghế của HLV trưởng cũng khó được đảm bảo.
HLV Lê Huỳnh Đức hiểu đội nhà rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chỉ trong ba trận thua. Bảy trận còn lại là thử thách cho năng lực cầm quân của ông. CATP.HCM khó mơ huy chương, nhưng ít nhất phải có hy vọng để làm lại trong tương lai gần.