Claudio Pizarro - Lính lê dương vĩ đại

29/10/2010 18:55 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH CT) - Đó là khoảnh khắc mà Pizarro đã chờ đợi từ rất lâu, kể từ ngày anh san bằng kỷ lục ghi bàn của Elber vào ngày hạ màn mùa giải 2009-2010. Hôm 8/5/2010, Pizarro đã ghi bàn mang về trận hòa 1-1 cho Bremen trước láng giềng Hamburg trong trận derby miền bắc nước Đức, nhưng phải gần nửa năm sau, tiền đạo người Peru mới có thể độc chiếm vị trí số một trên danh sách các chân sút ngoại hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Đức.


Claudio Pizarro ăn mừng bàn thắng vào lưới Gladbach anh ghi được cuối tuần qua
Ảnh: AP
Kỳ nghỉ Hè và ca chấn thương hồi đầu mùa chỉ có thể làm chậm lại ngày vượt lên của Pizarro, nhưng không thể ngăn anh đi vào lịch sử Bundesliga. Tính từ cột mốc có được bàn thắng đầu tiên tại Bundesliga, bàn mở tỉ số trong trận Bremen thắng Kaiserslautern 5-0 ở vòng bốn mùa giải 1999-2000 vào ngày 12/9/1999, cho đến thời điểm ghi được bàn thắng thứ 134, Pizarro đã trải qua hành trình dài 4.059 ngày.

Rời đội bóng quê nhà Allianza Lima, Pizarro chọn Bremen ở nước Đức làm nơi bắt đầu hành trình khám phá và chinh phục bóng đá châu Âu. Từ một cầu thủ gần như vô danh, chỉ trong hai năm khoác áo Bremen, Pizarro đã trở thành một ngôi sao trên hàng tấn công có hiệu suất ghi bàn đáng kinh ngạc, ghi 29 bàn sau 56 lần ra sân ở Bundesliga, bên cạnh 12 đường chuyền quyết định. Những con số thống kê thuyết phục ấy của Pizarro đã khiến nhiều đội bóng lớn ở châu Âu đều mong muốn có được anh, và Bayern đã giành chiến thắng trong cuộc đua với Barcelona, Real Madrid, Inter Milan cũng như Dortmund.

Cầu thủ có biệt danh Anden-Bomber (Kẻ dội bom đến từ dãy Andes, cũng là một cách chơi chữ để so sánh với chân sút huyền thoại người Đức Gerd Mueller, vốn được biết đến dưới biệt danh Bomber) đã khởi đầu như mơ trong màu áo Bayern khi ghi bàn vào lưới Schalke ngay ở vòng hai của Bundesliga mùa giải 2001-2002.

Khi hết ràng buộc với Bayern vào mùa Hè 2007, Pizarro đã từ chối ký hợp đồng mới với đội bóng nước Đức vì lý do tiền bạc. Khi đó, đứng phía sau anh là Chelsea của tỷ phú người Nga Roman Abramovich. Pizarro nhanh chóng chuyển từ Munich sang London, chia tay Allianz Arena để cập bến Stamford Bridge dưới hình thức chuyển nhượng tự do theo luật Bosman. Pizarro nói rằng anh quyết định rời Bundesliga để đến với Premier League không hẳn vì tiền, mà còn vì lời khuyên của Nolberto Solano, đồng đội ở đội tuyển Peru từng khoác áo Newcastle, Aston Villa và West Ham, cũng như Owen Hargreaves, cầu thủ người Anh từng chơi cho Bayern. Tuy nhiên, bản hợp đồng có thời hạn bốn năm giữa Pizarro và Chelsea đã gặp phải sóng gió, khi tân binh đến từ Bayern không cạnh tranh nổi với các chân sút ngôi sao trên hàng công của The Blue.

Bất đắc dĩ, Pizarro quay trở lại Bundesliga khoác áo đội bóng cũ Bremen theo hình thức cho mượn trước khi cảm thấy sân Weser mới thực sự là ngôi nhà của mình. Cuối cùng, Bremen, Chelsea và Pizarro đã đi đến một thỏa thuận chuyển nhượng, theo đó đội bóng Đức mua tiền đạo người Peru từ câu lạc bộ của nước Anh. Như chưa hề có cuộc chia ly, Pizarro nhanh chóng tìm lại chính mình dưới màu áo mà anh đã khoác đầu tiên khi vừa đặt chân đến châu Âu gần 10 năm về trước. Những bàn thắng lại được Pizarro ghi một cách đều đặn và theo thời gian, cột mốc 133 bàn của Elber lập nên trong màu áo Stuttgart và Bayern đã hiện ra trước mặt tiền đạo người Peru. Khi anh lập công vào lưới Hamburg ở trận đấu cuối cùng của mùa giải 2009-2010, người ta hiểu rằng chắc chắn một huyền thoại mới sắp sửa ra đời. Phải chờ đợi một chút, nhưng điều mà ai cũng tiên đoán được rồi cũng thành hiện thực.

Để có 134 bàn, Pizarro cần đến 287 trận đấu. Anh ghi 63 bàn cho Bremen và 71 bàn cho Bayern, trong 10 năm. Thành tích của anh vẫn còn kém Elber, người chỉ mất có chín năm để hoàn thành cột mốc 133 bàn khi thi đấu cho Stuttgart và Bayern. Còn nữa, Pizarro không phải là chân sút ngoại đạt hiệu suất tốt nhất, chỉ 0,47 bàn/trận, kém xa kỷ lục của Roy Makaay (0,60 bàn/trận), hay xếp dưới cả Elber (0,51 bàn/trận), Toni Polster (0,50 bàn/trận) và Ailton (0,48 bàn/trận). Nhưng vượt lên tất cả, với 134 lần lập công, Pizarro đã trở thành tượng đài mới của các chân sút ngoại ở Bundesliga. Thành tích của anh sẽ chưa dừng lại ở đó, khi mà ở tuổi 32, Pizarro vẫn còn có thể thi đấu thêm vài ba năm nữa. Hiện tại, trong danh sách 10 chân sút ngoại hàng đầu ở giải vô địch quốc gia Đức, chỉ còn duy nhất Pizarro là vẫn đang miệt mài tích lũy thêm số bàn thắng.

Khoảng cách mà Pizarro tạo ra với các cầu thủ bám đuổi phía sau là quá xa và sẽ còn rất lâu nữa kỷ lục của anh mới bị xô đổ, nếu không muốn nói rằng chẳng ai có thể làm được điều đó. Một ngày sau khi lập kỷ lục mới, Pizarro đã tổ chức một buổi lễ ăn mừng nho nhỏ. Ở đó, anh đã chuẩn bị sẵn một DVD ghi lại 133 bàn thắng từng ghi được ở Bundesliga để làm quà tặng cho mọi người. DVD ấy đã được Pizarro thực hiện gần nửa năm về trước, và vì thời gian quá gấp gáp nên bàn thắng thứ 134 không thể kịp góp mặt. Có lẽ, Pizarro dành bàn thắng vừa ghi được vào lưới Gladbach, và cả những bàn thắng sắp tới, cho bộ sưu tập cuối cùng của mình sẽ tung ra vào thời điểm anh treo giày. Chẳng biết, khi ấy kỷ lục của Pizarro sẽ dừng lại ở con số bao nhiêu?

Claudio Pizaro

Sinh ngày 3/10/1978 tại Callao, Peru.

Cao 1,86m, nặng 80 kg.

Câu lạc bộ từng khoác áo: Deportivo Pesquero (từ 1996 - đến 1999, 42 trận/11 bàn); Aallianza Llima (1997-1999, 44/22), Bbremen (1999-2001, 56/29; 2008 - nay, 57/34), Bbayern (2001-2007, 174/71).

Đội tuyển Peru: Từ 1999, 55 trận/13 bàn.

Thành tích: vô địch Bundesliga 2003, 2005, 2006; vô địch Cúp quốc gia Đức 2003, 2005, 2006, 2009; địch Cúp liên lục địa 2001; vô địch cúp Liên đoàn Đức 2004; Vua phá lưới Eeuropa League 2010.

Một bàn thắng vào lưới Gladbach, ấn định chiến thắng 4-1 cho Werder Bremen trên sân khách, và Claudio Pizarro đi vào lịch sử của Bundesliga với tư cách là chân sút ngoại xuất sắc nhất. Tiền đạo người Peru đã xô đổ cột mốc 133 bàn thắng mà đồng nghiệp người Brazil Giovane Elber lập nên trong màu áo Bayern vào năm 2003.

Hà Minh Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm