Claudia Leitte - Diva bốc lửa và sự mờ nhạt ở World Cup

20/06/2014 17:30 GMT+7 | Người đẹp World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Là ca sĩ quyền lực hàng đầu Brazil, đã theo chiến dịch quảng bá World Cup hàng tháng trời nhưng khi Leitte hát nhảy bên cạnh 2 ngôi sao quốc tế Jennifer Lopez và Pitbull tại lễ khai mạc hôm 13/6, người ta vẫn hỏi “Cô gái áo xanh bốc lửa kia là ai?”.

Mờ nhạt có lý vì Jennifer Lopez

Ít ai biết Leitte là người Brazil đầu tiên được chọn hát ca khúc World Cup, một vinh dự lớn. Việc cô bị mờ nhạt là bất công, nhưng có lý, khi chiến dịch quảng bá cho ca khúc World Cup trước đó tập trung vào Jennifer Lopez, người đẹp Latin nổi tiếng tại Mỹ và trên toàn thế giới.


33 tuổi, Claudia Leitte vẫn đầy quyến rũ trên sân khấu khai mạc World Cup.

Ngay trước ngày khai mạc, truyền thông vẫn đưa tin loạn lên về việc J.Lo có biểu diễn hay không. Sau lễ khai mạc, báo chí hầu như chỉ tập trung vào Lopez. Chẳng ai có thời gian để quan tâm đến Leitte. Cô bị biến thành một nhân vật phụ, vị trí mà trước đó Leitte có thể không quen thuộc lắm.

Với Claudia Leitte, 33 tuổi, có lẽ việc góp giọng khoảng 30 giây trong ca khúc chủ đề World Cup, We Are One, không có lợi bằng việc xuất hiện vài phút trong lễ khai mạc. Đoạn hát của cô, dù khỏe khoắn khí thế, lại quá ngắn ngủi để gây ấn tượng sâu đậm.

Nhưng, ngoại hình và vũ đạo của cô khi biểu diễn thì không. Không phải chỉ ấn tượng mà là ấn tượng lớn vì cô rất đẹp, từ vóc dáng, gương mặt, mái tóc, điệu bột tự tin. Chỉ vì sự tương đồng về vẻ bề ngoài mà nhiều người gọi cô là J.Lo thứ hai, rằng màn biểu diễn là của “Pitbull và 2 J.Lo”.

Diva không ngại làm nền

Bài hát We Are One không thành công nếu nói về thái độ đón nhận của công chúng. Với Leitte, đó cũng không phải là cú hích sự nghiệp to lớn lắm. Thành tựu âm nhạc trong nước của cô vốn đã rất nhiều rồi.

Sinh năm 1980, hát hò từ khi còn là trẻ con, làm ca sĩ chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi. Leitte lớn lên đi hát quán bar, là ca sĩ chính của nhiều ban nhạc, thành danh với ban nhạc Babado Novo rất thành công từ 2001 đến 2008. Sang 2008, Leitte chuyển sang hát solo và còn thành công hơn nữa.


Claudia Leitte bị gọi là “Jennifer Lopez thứ hai” vì đều có vẻ đẹp Mỹ Latin bốc lửa.

Trong sự nghiệp của mình (sẽ còn kéo dài), Leitte bán được hơn 1 triệu đĩa và từng giành giải Latin Grammy. Cô, cùng với một nữ ca sĩ xinh đẹp khác là Ivete Sangalo, là 2 ngôi sao quyền lực nhất làng giải trí Brazil.

Vấn đề của Leitte là danh tiếng của cô chưa vươn ra tầm quốc tế, điều mà J.Lo, nhờ sinh ra tại Mỹ và hát tiếng Anh, đã làm được. Năm 2011, cô thu âm và quay MV bài hát bốc lửa Samba với ngôi sao quốc tế gốc Mỹ Latin là Ricky Martin, nhưng cũng không hát bằng tiếng Anh.Trong MV đó, Leitte lắc hông điệu nghệ không kém gì Lopez hay Shakira (đừng quên họ đều là những cô gái Latin). Với vũ điệu samba đầy bản sắc của dân tộc mình, Leitte luôn tỏa sáng.

Khác với J.Lo khiến dư luận tranh cãi việc có biểu diễn hay không, với Leitte, đó là chuyện không phải bàn cãi. “Đã đến Brazil, tôi là chủ nhà, đây là một dịp đặc biệt nên không có lý do gì mà bỏ lỡ” – cô nói. Cũng là một diva nhưng chấp nhận làm nền cho ngôi sao “khách mời” trong sự kiện của “nhà mình”, Leitte cũng thật hiếm thấy.

“Cúp vàng chắc chắn thuộc về Brazil”

Trong cuộc giao lưu trực tuyến với người hâm mộ do FIFA tổ chức hôm 11/6, Claudia Leitte được hỏi về cơ hội vô địch của đội nhà năm nay. Cô nói: “Chiếc cúp là của chúng ta, không nghi ngờ gì cả. Chúng ta có một đội bóng tuyệt vời. Có phải tôi đang nói như huấn luyện viên của đội tuyển không? Chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng được huấn luyện quá tốt và đã sẵn sàng. HLV Felipão (Luiz Felipe Scolari) cũng rất tuyệt vời. Ông đang rất thư giãn và tôi có niềm tin sâu sắc ở ông”.

Hạ Huyền

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm