Cincinnati Open 2025: Raducanu đòi đuổi... một em bé đang khóc

13/08/2025 06:00 GMT+7 | Tennis

Emma Raducanuđã không thể giữ tập trung để giao bóng trong trận thua Aryna Sabalenka ở vòng 3 Cincinnati Open vì một em bé… khóc liên tục trên khán đài.

Raducanu bị phân tâm vì trẻ em khóc

Raducanu đã trải qua một trận đấu rất đáng khen trước nhà đương kim vô địch dù thua 6-7 (3), 6-4, 6-7 (5) sau 190 phút so tài căng thẳng. Đáng chú ý, có một sự phân tâm từ khán giả khi một em bé khóc không ngừng. Tay vợt hàng đầu nước Anh đã nói với trọng tài chính: "Đã khoảng 10 phút rồi". Trọng tài đáp lại: "Đó là một đứa trẻ. Cô muốn tôi đuổi đứa trẻ ra khỏi sân à?".

Cuộc trò chuyện này được một số khán giả nghe thấy, và một vài người trong số họ hét lên "Có" để trả lời câu hỏi, trong khi tân HLV Francisco Roig - người từng dẫn dắt huyền thoại Rafael Nadal - liên tục nhắc học trò bình tĩnh, hít thở sâu và giữ nhịp độ. Cuối cùng, Raducanu giữ được game giao bóng của mình, nhưng cô đã thua trong loạt tie-break set 3, và Sabalenka giành vé vào vòng 4.

Vấn đề: Raducanu đòi đuổi một em bé đang khóc - Ảnh 1.

Raducanu phàn nàn với trọng tài về một em bé khóc liên tục khi cô giao bóng

Cần nói thêm về Francisco Roig, người liên tục cổ vũ lớn tiếng, mang lại nhiều động lực cho học trò. Tuy nhiên, cả hai đã gặp rắc rối với trọng tài chính trong set đầu tiên. Sau khi cứu được 2 break point để dẫn 5-4, Raducanu đã đi về phía HLV của mình, trong khi Roig cũng tiến gần hơn đến sân để đưa ra một số chỉ dẫn. Khi tay vợt người Anh trở lại ghế ngồi, trọng tài chính đã nhắc nhở: "Emma, cô không được chủ động đến gần ông ấy, và ông ấy cũng không được rời vị trí của mình. Cô biết điều đó. Hai người không được phép trò chuyện".

Đây là thất bại thứ 2 của Raducanu trước Sabalenka trong vòng hơn 1 tháng. Tại vòng 3 Wimbledon 2025, cô đã thua đối thủ này với tỷ số 6-7 (4), 4-6.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm