Chuyện vui bên lề World Cup: Nếu Messi là người Anh...

01/07/2014 20:36 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ có bóng đá, World Cup còn gắn với rất nhiều câu chuyện vui bên lề.

* Nếu Messi là người Anh

Nhóm nhạc rock của Anh “The Band of God” đã phát hành một video clip có nội dung rằng cuộc chinh phục cúp vàng thế giới của nước Anh chắc chắn sẽ thành công nếu Lionel Messi là một thành viên của đội tuyển quốc gia. Cuốn băng "Nếu Messi là người Anh" mở màn với cảnh điểm mặt thành viên “Tam Sư”, và kết thúc với câu chốt: "Điều chúng ta cần là một Messi".

Hình ảnh Lionel Messi được chỉnh sửa qua Photoshop, mặc các kiểu quần áo đặc trưng của Anh - một bộ đồng phục của cảnh vệ kiểu Yeomen, một chiếc vest của các fan nhạc punk-rock cuối thập niên 70 của thế kỷ trước - và đi qua các điểm du lịch của “Xứ sở Sương mù”. Lời bài hát thậm chí còn đề nghị tặng luôn quần đảo Falkland (hiện do Anh quản lý, song người Argentina cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Malvinas), nếu Argentina để Messi thi đấu cho đội tuyển Anh.

* Sự cố bánh hamburger của Hazard "ham ăn"

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tiền vệ tấn công người Bỉ Eden Hazard đã lần đầu tiên tiết lộ về "sự cố hamburger" nổi tiếng của mình. Cầu thủ hiện đang chơi cho câu lạc bộ (CLB) Chelsea/Anh đã bị cấm thi đấu ba trận (sau này được rút xuống còn 1 trận) vì thói ăn uống vô độ. Sau khi bị thay ra trong một trận đấu loại với Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ Euro 2012, Hazard đã phải rời sân vận động chỉ để cố nôn ra một chiếc hamburger đã ăn trước đó.

Mặt vẫn thoáng nỗi thất vọng, anh kể lại rằng hồi đó khi đang nằm dài trên ghế băng, anh đã phải gửi một tin nhắn cho bố, gọi ông đến và bảo rằng anh phải rời sân. Giải thích về lý do đã ăn quá nhiều, cầu thủ này cho biết: "Khi đó, tôi rất đói. Điều này cũng dễ hiểu sau một trận đấu... Nhưng điều này thực sự quá điên rồ".

* Lufthansa đổi tên thành Fanhansa

Hãng hàng không Lufthansa của Đức thông báo sẽ gắn logo mới cho 8 máy bay của mình với cái tên là "Fanhansa" nhằm bày tỏ sự ủng hộ dành cho đội bóng quốc gia Đức và các fan hâm mộ của “Cỗ xe tăng” ở mọi nơi trên thế giới. Các logo mang tên mới bắt đầu được gắn trên một máy bay đường ngắn từ Munich (Đức) đến Hamburg (Đức) và London (Anh), và sẽ được gắn thêm trên hai máy bay đường ngắn khác và 5 tuyến bay đường dài - trong đó có chiếc Boeing 747-8s cỡ lớn cho phép gắn những chữ cái cao tới 1,2m và một quả bóng khổng lồ. Hãng hàng không mang cờ Đức này đã đưa đội tuyển quốc gia tới Brazil bằng một trong những chiếc máy bay trên./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm