Chuyện "tay ba" M.U-Ronaldo-Real: Bằng chứng đây!

12/06/2008 02:50 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Real là Ramon Calderon “lu loa” rằng M.U chẳng có bằng chứng nào đưa ra FIFA về việc Real đi đêm với Ronaldo, báo chí Anh đã tung ra bức ảnh chụp cách đây 22 tuần lễ tại Rome.

Trong tấm hình rất rõ này, Ronaldo đang cười tươi trò chuyện với HLV thể lực Real là Walter di Salvo. Còn gì chối cãi nữa đây, Calderon? Di Salvo từng là người của Old Trafford trong 3 năm ròng. Rồi mùa Hè năm ngoái, chuyên gia thể lực 45 tuổi này cũng bị bắt quả tang gặp gỡ các quan chức Real. Sau đó, ông đến Bernabeu trong lời chỉ trích từ M.U rằng Real đã tiếp xúc trái phép với HLV này. Một câu chuyện giống hệt với Ronaldo hiện tại. Và hơn thế, Di Salvo có thể đã đóng vai trò cầu nối cho “vụ đào tẩu” hứa hẹn sẽ là rầm rộ nhất mùa Hè này.

Theo báo chí TBN, để có Ronaldo, Real sẵn sàng đặt lên bàn thương lượng tới 70 triệu bảng, một kỷ lục thế giới mới về chuyển nhượng. Con số này được cho là khá sát với con số trong điều khoản “giải phóng” của hợp đồng giữa Ronaldo và M.U mới ký hồi đầu Hè năm ngoái. Tuy nhiên, phía M.U đã chính thức khẳng định rằng không hề có điều khoản “giải phóng” như vậy.

Là một CLB rất chặt chẽ trong các hợp đồng với cầu thủ, không có khái niệm về điều khoản này ở Old Trafford vì từ trước đến nay chỉ có khái niệm M.U “cướp” sao từ các đối thủ chứ hiện tượng như Real và Ronaldo là rất hiếm. Chính vì thế, M.U đang quyết giữ chân Ronaldo. Để chấm dứt câu chuyện nhùng nhằng với Real, có tin rằng Sir Alex đã đề nghị với gia đình Glazer thông qua việc tăng lương cho Ronaldo lên 150.000 bảng/tuần, kỷ lục ở Old Trafford lẫn Premier League.

Đây là sự điều chỉnh khá lớn so với mức lương hiện tại 120.000 bảng/tuần. Ngoài ra, M.U cũng sẽ tăng thêm phần chia cho Ronaldo trong doanh thu khai thác hình ảnh thương mại của cầu thủ này. Nếu M.U thực sự “chiều” Ronaldo đến thế, mọi sự lằng nhằng rối rắm kể từ đầu mùa Hè sẽ chấm dứt và 3 tuần lễ sau trận cuối cùng của ĐT BĐN ở EURO 2008, người ta sẽ lại thấy ngôi sao này cười tươi rói trên sân tập Carrington để chuẩn bị cho mùa giải mới.

Không ít người cho rằng việc Ronaldo úp mở khả năng tới Real chẳng qua chỉ là “động tác giả” để mè nheo chuyện tăng lương mà thôi. Sẽ còn khá lâu mới rõ ràng tất cả. Nhưng ngay từ bây giờ có thể mượn lời một tên tuổi lừng lẫy ở Old Trafford để khép lại vấn đề. Đó là những tuyên bố mới đây của Eric Cantona, người đã làm chiếc áo số 7 mà Ronaldo đang mang trở thành con số huyền thoại tại “Nhà hát của những giấc mơ”. Cantona nhận xét rất thẳng thắn: “Nếu Ronaldo cảm thấy đã đạt được mọi thứ ở M.U và không còn động lực thi đấu, đó là lí do hợp lý để ra đi. Nhưng nếu đi vì khía cạnh tiền bạc, đó là sự sai lầm”.

VTS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm