Đêm nhạc "Bản ghi nhớ" vừa diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau 28 năm tan rã.
Cuộc hội ngộ của 3 nghệ sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa không chỉ gợi lại một giai đoạn rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990 – đầu 2000, mà còn mang đến cảm giác như một chuyến tàu ký ức, đưa khán giả trở về những năm tháng thanh xuân khi Quả Dưa Hấu từng là cái tên quen thuộc trên các sân khấu sinh viên và các chương trình truyền hình âm nhạc.
Ngay từ tiết mục mở màn, sân khấu gây ấn tượng với phần dàn dựng âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác hiện và ca khúc Unstoppable, sáng tác mới của Hồ Hoài Anh với phần lời của nhà báo Hà Quang Minh, được chọn làm lời tuyên ngôn cho sự trở lại của nhóm: Quả Dưa Hấu của hôm nay vẫn tiếp tục hành trình âm nhạc của mình.

Quả Dưa Hấu phiên bản 2026
Không khí hoài niệm được tiếp nối với loạt ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của nhóm như Mặt trời dịu êm, Mưa, Trái tim không ngủ yên… Những giai điệu quen thuộc vang lên khiến nhiều khán giả 7x, 8x không ngần ngại hát theo, như thể những ký ức thanh xuân bất ngờ trở lại.

Trong phần giao lưu, các thành viên xúc động nhắc đến cố nhạc sĩ Ngọc Châu – người từng dìu dắt họ trong những ngày đầu thành lập nhóm. Tú Dưa cho biết chính Ngọc Châu là người đã giúp anh và Tuấn Hưng trưởng thành trong âm nhạc. Với các thành viên Quả Dưa Hấu, sự trở lại lần này cũng là một cách tri ân người nhạc sĩ đã đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình của họ.
Chương hai của concert mở ra với phần trình diễn solo của từng thành viên, như một cách kể lại con đường riêng mà mỗi người đã đi qua sau khi nhóm tan rã.
Ban đầu, thứ tự xuất hiện được dự kiến là Bằng Kiều trước, sau đó đến Anh Tú và Tuấn Hưng. Tuy nhiên, ở phút chót, ban tổ chức đã điều chỉnh lại: Anh Tú – Tuấn Hưng – và Bằng Kiều là người xuất hiện sau cùng. Sự thay đổi này hóa ra lại tạo nên một cấu trúc hợp lý hơn về mặt cảm xúc, khi cao trào của chương trình được đẩy dần lên và bùng nổ ở phần cuối.
Các khách mời cũng là điểm nhấn đáng chú ý của đêm diễn. Thùy Chi mang đến màu sắc nhẹ nhàng, Minh Tuyết tạo không khí sôi động, còn Lệ Quyên gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện bên cạnh Tuấn Hưng trong Hãy trả lời em trước khi thể hiện solo những ca khúc quen thuộc của mình. Với loạt bài hát đã trở thành hit, phần trình diễn của Lệ Quyên được xem là một trong những tiết mục nổi bật nhất của chương trình.

Nhạc sĩ - Ca sĩ Anh Tú được chọn là người mở màn phần solo với mashup “Anh nhớ em – Tan lớp phấn hồng”,

Sau đó nam ca sĩ song ca cùng Thùy Chi trong “Một thời ta là thế”. Tuấn Hưng mang đến “Trầy xước” và “Nắm tay anh thật chặt”, chia sẻ rằng âm nhạc đã giúp anh vượt qua quãng thời gian khó khăn trong cuộc sống.

Tuấn Hưng tiếp nối phần diễn của Anh Tú với các bản hit của mình

Phần song ca của Tuấn Hưng và Lệ Quyên

Anh cả Bằng Kiều mang đến phần solo của mình ở vị trí thứ 3

Bằng Kiều và Minh Tuyết là cặp song ca ăn ý nhiều năm qua
Chương cuối là phần bùng nổ khi ba thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu để trình diễn loạt ca khúc gắn liền với tuổi trẻ của họ và của cả một thế hệ khán giả. Từ bản cover Get Down từng làm nên tên tuổi của nhóm đến các ca khúc như Chỉ còn mưa rơi, Hè muộn… tất cả được làm mới với bản phối hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần quen thuộc.

Sự trở lại của những "quý ông" Quả Dưa Hấu ở chương 3 của chương trình
Trích đoạn phần trình diễn của nhóm Quả Dưa Hấu

Cùng với các nghệ sĩ khách mời, Quả Dưa Hấu đã khép lại đêm nhạc với ca khúc “Cảm ơn âm nhạc”, ca khúc trong EP Bản ghi nhớ, như lời tri ân dành cho âm nhạc – thứ đã gắn kết ba nghệ sĩ từ những ngày đầu khi họ còn là những chàng trai 19, 20 tuổi cho đến hiện tại.
Dù đã kinh qua rất nhiều sân khấu trong sự nghiệp, nhưng tại Nhà hát Hồ Gươm tối 14/3, việc trở lại với tư cách một thành viên của Quả Dưa Hấu vẫn khiến các ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Anh Tú không khỏi hồi hộp, thậm chí căng thẳng. Nhưng khi âm nhạc cất lên, giọng hát của họ vẫn giữ được sức hút quen thuộc, khiến khán phòng liên tục vang lên những tràng vỗ tay.
Một yếu tố khác góp phần làm nên thành công của chương trình là ban nhạc, với phần trình diễn giàu năng lượng, giúp các tiết mục giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt.
Một điểm thú vị khác nằm ở cách lựa chọn và phối khí các tác phẩm. Những bản hit cũ của Quả Dưa Hấu được làm mới tinh thần và màu sắc ngang các ca khúc vừa sáng tác. Trong khi đó, những ca khúc mới được viết với ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, khiến người nghe không bị lạ tai.
Chính vì thế, nhóm đã tự tin đưa những ca khúc mới vừa ra mắt trong các MV vào biểu diễn ngay từ phần đầu chương trình – một lựa chọn có phần mạo hiểm so với cách làm quen thuộc của nhiều đêm nhạc, khi các nghệ sĩ thường ưu tiên hát những ca khúc quen thuộc trước để “giữ khán giả”. Nhưng với Quả Dưa Hấu, đó lại là cách họ khẳng định mình của ngày hôm nay: vẫn sáng tạo, vẫn tiếp tục viết nhạc và làm mới âm nhạc của mình sau 28 năm.
Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu sẽ tiếp tục với đêm diễn thứ hai vào tối nay, 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm. Khách mời lần này có sự xuất hiện của ca sĩ Hương Tràm.
