Bóng đá Italy

Chuyển nhượng ở Serie A: Canh bạc liều lĩnh của Milan và Juventus

04/08/2026 06:17 GMT+7 Google News

Sau một mùa giải vô cùng đáng thất vọng với việc chỉ giành suất dự Europa League, 2 "ông lớn" Milan và Juventus thể hiện quyết tâm trở lại bằng việc vung tiền vào thị trường chuyển nhượng.

Cho đến thời điểm 20 ngày trước khi mùa giải mới khởi tranh (22/8), Milan đã chi hơn 100 triệu euro chỉ để đem về 3 cầu thủ, còn Juventus cũng đã bỏ ra gần 90 triệu euro cho 4 tân binh.

Milan: Quyết tâm "đổi vận"

Thương vụ lớn nhất và cũng đáng chú ý nhất ở thị trường cầu thủ Italy mùa Hè này là tiền đạo Goncalo Ramos chuyển tới AC Milan từ nhà vô địch châu Âu PSG. Chân sút 25 tuổi, người ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha loại Croatia ở vòng 32 đội World Cup 2026, được cho là có thể tốn của Milan lên tới 85 triệu euro bao gồm các khoản thưởng theo thành tích, trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử Rossoneri.

Nhiều năm qua, Milan luôn thất bại với những trung phong có giá khoảng 30-40 triệu euro, từ Andre Silva, Krzysztof Piatek, Charles De Ketelaere, Santi Gimenez đến Christophe Nkunku. Đó có thể là lý do họ chấp nhận chi gấp đôi để chiêu mộ Ramos, người dù hầu như chỉ đá dự bị ở PSG trong 3 năm qua, cũng đã ghi 45 bàn trong 131 lần ra sân trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, 85 triệu euro là một con số quá lớn trong bối cảnh Serie A không hề giàu có và cái dớp thất bại ám ảnh các "số 9" của Milan suốt 15 năm qua chỉ có Olivier Giroud chiến thắng được.

Milan rõ ràng đang chơi một canh bạc liều lĩnh. Ngay cả khi Ramos được đích thân tân HLV Ruben Amorim yêu cầu, chưa có gì đảm bảo anh sẽ phát huy được khả năng để đền đáp lại mức đầu tư, trong khi áp lực kỳ vọng từ hợp đồng "bom tấn" chắc chắn sẽ không dễ chịu cho chân sút người Bồ Đào Nha.

Ngược lại, thương vụ mua trung vệ Mario Gila từ Lazio được xem là nước đi xuất sắc của Milan, ngay cả khi không thể ép giá xuống dưới 30 triệu euro như mong muốn. Gila là một trong những trung vệ hay nhất Serie A vài năm qua, nổi bật với khả năng đọc trận đấu và phát động tấn công từ tuyến dưới, chắc chắn sẽ là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của HLV Amorim. Milan sẽ chiêu mộ thêm ít nhất 1 trung vệ giỏi nữa (mục tiêu là Goncalo Inacio, Antonio Silva, Tiago Gabriel) trong khi tìm cách bán Fikayo Tomori để cải tổ hàng thủ.

Chuyển nhượng ở Serie A: Canh bạc liều lĩnh của Milan và Juventus - Ảnh 1.

Goncalo Ramos là hy vọng nhưng cũng là canh bạc của Milan

Juventus: Tin vào trực giác

Ở thị trường Italy vài tuần qua, Kerim Alajbegovic là một cái tên "hot", nhưng việc tiền vệ sáng tạo trẻ này cập bến Juventus lại là một bất ngờ không nhỏ. Trước đó, tài năng 18 tuổi người Bosnia được Milan rồi Atalanta theo dõi sát sao, xuất hiện hàng ngày trên các bản tin, nhưng cuối cùng Juventus lại là kẻ "đi sau, về trước" để giành cầu thủ này từ Bayer Leverkusen với phí chuyển nhượng 32 triệu euro chưa bao gồm thưởng theo thành tích.

Mới nhất, Juventus đã thành công đem trở lại sân Allianz tiền đạo người Pháp Randal Kolo Muani, người đã chơi rất thành công cho họ trong nửa cuối mùa giải 2024-25 theo dạng mượn từ PSG (ghi tổng cộng 10 bàn trong 22 trận). Juve phải trả 38 triệu euro, nhưng tổng chi phí có thể lên tới 50 triệu, con số đáng suy ngẫm đối với một chân sút chỉ ghi 5 bàn khi được đem cho mượn ở Tottenham mùa vừa qua, trong đó chỉ 1 bàn ở Premier League.

Trên lý thuyết, Juventus đang làm rất đúng. Alajbegovic được đánh giá là 1 trong những tài năng tấn công triển vọng nhất châu Âu nhờ kỹ thuật đi bóng xuất sắc, khả năng tạo đột biến cao và có thể ghi bàn từ sút xa, trong khi Kolo Muani đã chứng tỏ anh có thể tỏa sáng ở Serie A, ở Juventus và vẫn còn đủ trẻ (27 tuổi) cho một tương lai lâu dài. Tuy nhiên, đó mới chỉ là niềm tin từ phía Juve, đội bóng đã thay tới 3 huấn luyện viên chỉ trong 18 tháng qua. Thực tế có thể sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Lý do là Alajbegovic còn quá trẻ và non kinh nghiệm, khi mới chỉ có 1 mùa giải trong sự nghiệp ở Áo cho Salzburg. Áp lực ở một đội bóng như Juventus có thể là quá sức với cầu thủ sinh năm 2007. Kolo Muani từng được xem là "thương vụ Vàng" khi ghi 5 bàn, kiến tạo 1 chỉ trong 5 trận đầu tiên chơi cho Juventus hồi tháng 2/2025, nhưng quãng sa sút kéo dài sau đó (11 trận liên tiếp "tịt ngòi") đã xua đi sự hào nhoáng. Juve luôn muốn mua đứt anh kể từ sau hợp đồng mượn và đến giờ mới thành công, tuy nhiên rất nhiều thứ đã thay đổi, không gì hứa hẹn đây sẽ là một lần tái ngộ trong mơ cho cả 2 phía.

Hình dung về một hàng công với bộ đôi sao trẻ Kenan Yildiz và Alajbegovic hỗ trợ mũi nhọn Kolo Muani có thể là rất đáng chờ đợi, nhưng cũng chứa rất nhiều hoài nghi. 

Chi trăm triệu, thu 0 đồng


Cả Milan và Juventus đều vẫn cần bổ sung thêm cầu thủ cho kế hoạch tái thiết, nhưng họ đang gặp trở ngại lớn khi chưa bán được bất cứ "người thừa" nào để lấy tiền tiếp tục đầu tư. Phía Juventus mới chỉ xác định 3 cầu thủ được đem cho mượn là Lois Openda (tới Lyon), Vasilije Adzic (Sassuolo) và Jonas Rouhi (Carrarese), bên cạnh Dusan Vlahovic, Filip Kostic ra đi theo dạng hết hợp đồng. Những cầu thủ Juve muốn bán là Teun Koopmeiners, Douglas Luiz, Lloyd Kelly, Juan Cabal, Nico Gonzalez và Arkadiusz Milik.


Milan thậm chí chưa chia tay bất cứ cầu thủ nào kể cả theo dạng cho mượn. Các cầu thủ Milan xác định bán là Ruben Loftus-Cheek, Rafael Leao, Yunus Musah, Youssouf Fofana, Fikayo Tomori và Santi Gimenez hiện chưa có đội nào hỏi mua.

  Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm