Chuyển nhượng mùa Hè ở Serie A: 'Bão' cách mạng ở tuyến giữa

31/07/2023 06:34 GMT+7 | Bóng đá Italy

Không đứng ngoài xu hướng thay máu cực mạnh ở hàng tiền vệ đang phổ biến trên toàn cõi châu Âu, các đội bóng lớn của Serie A cũng coi cải tổ tuyến giữa là nhiệm vụ có tính quyết định đến thành bại của mình mùa giải này.

Hôm qua, thương vụ Milan mua tiền vệ Yunus Musah từ Valencia đã chính thức được xác nhận, với mức phí vào khoảng 20 triệu euro. Tuyển thủ Mỹ này sẽ là tiền vệ thứ… 6 mà Milan đưa về ở kỳ chuyển nhượng này, sau Loftus-Cheek, Pulisic, Romero, Reijnders và Chukwueze.

Cơn khát tiền vệ nhìn từ Milan

Điều đáng nói là từ đầu Hè, Milan mới chỉ chiêu mộ 8 tân binh thì đã có 6 người là để phục vụ cho tuyến giữa, ngoại trừ thủ môn Marco Sportiello và tiền đạo Noah Okafor. Cộng với những người có sẵn trong đội hình, bao gồm Pobega, Krunic, Bennacer (đang chấn thương), Messias, De Ketelaere và Saelemaekers, Milan đang sở hữu 12 tiền vệ các loại. Nếu kể thêm cả Rafael Leao, người thường xuyên xuất phát ở vị trí tiền vệ trái trong sơ đồ 4-2-3-1, con số là 13 người.

Sẽ có một vài trong số đó phải ra di, nhiều khả năng nhất là Messias, Saelemaekers và De Ketelaere, nhưng ngay cả trong trường hợp cả 3 cùng rời San Siro, Milan vẫn còn 9 hoặc 10 cầu thủ cạnh tranh cho 5 vị trí ở hàng tiền vệ (nếu đá 4-2-3-1) hoặc 6 người cho 3 vị trí tiền vệ trung tâm (nếu đá 4-3-3). Đó sẽ là sự đảm bảo tuyệt vời về độ dày lực lượng và tính cạnh tranh rất cao sẽ buộc các cầu thủ phải nỗ lực khẳng định mình, điều sẽ chỉ có lợi cho tất cả.

Sự thụt lùi của Milan ở Serie A mùa vừa qua (so với mùa giải giành Scudetto trước đó) có nguyên nhân rất lớn từ việc tuyến giữa của họ mỏng và yếu đi nhiều sau sự ra đi của Kessie. Mùa này, yếu tố "mỏng" đã được giải quyết triệt để, còn việc các tân binh có đáp ứng được yêu cầu chuyên môn hay không phải chờ thời gian. Tuy nhiên, sau 2 trận giao hữu đầu mùa gặp Real Madrid và Juventus, những Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders hay Romero đều đã thể hiện tốt, trong khi Chukwueze và Musah (chưa ra sân) đều đã khẳng định được tên tuổi ở La Liga.

Chuyển nhượng mùa Hè ở Serie A: “Bão” cách mạng ở tuyến giữa - Ảnh 1.

6/8 tân binh của Milan cho đến lúc này là các tiền vệ

 Các tuyến giữa định đoạt Scudetto?

Tính đến lúc này, 6 trong 8 tân binh của Milan là các tiền vệ, hợp đồng đắt giá nhất của Inter là một tiền vệ (Davide Frattesi, tổng chi phí vào khoảng 38 triệu euro), tân binh đáng chú ý nhất của Roma là một tiền vệ (Hossem Aouar), tân binh duy nhất (Timothy Weah) và mục tiêu số 1 (Kessie) của Juventus bây giờ đều là tiền vệ. Các đội mạnh khác như đương kim vô địch Napoli, Lazio và Atalanta chưa mua tiền vệ nào đáng nói, nhưng họ hoàn toàn có thể chạy theo xu hướng cách mạng tuyến giữa ở phần còn lại của kỳ chuyển nhượng, đặc biệt là Lazio, đội vừa phải chia tay thủ lĩnh tuyến giữa Sergej Milinkovic-Savic.

Trái ngược với xu hướng thường thấy là mua tiền đạo để tăng cường sức mạnh, mùa chuyển nhượng này ở Serie A chứng kiến rất ít sự bổ sung ở hàng công. Milan hiện chỉ mới mua Okafor (trong khi đã chia tay Ibrahimovic và sẽ bán cả Rebic lẫn Origi); Inter mới ký miễn phí với Marcus Thuram (cũng chỉ để thay sự ra đi của Dzeko) và còn phải mua 1 tiền đạo giỏi thay Lukaku; Juventus và Roma chưa mua được bất cứ ai dù rất khao khát. Ngược lại, Lazio và Atalanta ưu tiên cho hàng công trước. Lazio mua Taty Castellanos, còn Atalanta mua El Bilal Toure với chi phí đắt nhất trong lịch sử CLB (30 triệu euro).

Công tác chuyển nhượng ở Serie A Hè này cho thấy thực tế rất rõ ràng là các đội bóng Italy đều đang yếu về tài chính, cho dù có lớn và kiếm được nhiều tiền từ Champions League mùa trước (như Inter, Milan hay Napoli). Milan không thể mua sắm rầm rộ như vậy nếu không bán đi cầu thủ được yêu mến Sandro Tonali với giá rất cao. Inter, Roma và đặc biệt là Juventus còn không bán được ai, do vậy họ cũng không thể chi tiền. Các bản hợp đồng đã hoàn tất của Roma đều là theo diện miễn phí hoặc mượn, còn Juventus mới chi 12 triệu euro cho thương vụ Weah. Do đó, các đội đều phải cân nhắc ưu tiên cho hàng công hay cho tuyến giữa nhiều hơn.

Nhìn từ thị trường ở Serie A cho đến lúc này, nhiều khả năng cuộc đua vô địch mùa tới sẽ được quyết định bởi chính các tuyến giữa đã và sẽ được tăng cường, chứ không phải là các hàng công đang có vẻ ít được lưu tâm hơn.

Kỳ chuyển nhượng "ngon, rẻ"

Với "chỉ" 30 triệu euro, tiền đạo 22 tuổi El Bilal Toure đang là cầu thủ đắt giá nhất thị trường chuyển nhượng Serie A mùa Hè 2023. Thật trớ trêu, cầu thủ người Bờ Biển Ngà này lại gần như vô danh trước khi gia nhập Atalanta từ Almeria. Trong khi đó, những cầu thủ tên tuổi khác đều có giá thấp hơn, căn cứ vào số tiền thực tế các đội phải bỏ ra (chưa tính phụ phí trong tương lai). Frattesi tốn của Inter 6 triệu euro phí mượn; các tân binh Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Chukwueze và Musah của Milan chỉ tốn trên dưới 20 triệu euro mỗi người (Okafor thậm chí chỉ có giá 13 triệu euro); Taty Castellanos khiến Lazio chi ra khoảng 15 triệu euro; Juventus chi chỉ 12 triệu euro để có Timothy Weah; trong khi Roma không phải bỏ ra bất cứ euro nào để có tiền vệ sáng tạo Hossem Aouar và trung vệ Evan Ndicka.

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm