Vụ Darren Bent: Bỏ châu Âu để tìm đến... hạng Nhất

19/01/2011 11:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Tiền đạo Darren Bent đã chính thức là người của Aston Villa sau khi vượt qua buổi kiểm tra y tế tại CLB mới vào hôm qua. Vụ chuyển nhượng trị giá lên đến 24 triệu bảng là bất ngờ nhất cho tới thời điểm hiện tại của tháng Giêng.

Tối thứ Hai, chân sút sẽ tròn 27 tuổi vào tháng sau đã có mặt tại vùng Birmingham và anh dễ dàng vượt qua buổi khám sức khỏe vào sáng hôm sau. Năm ngoái Bent là chân sút chủ lực tại sân Ánh Sáng với 25 bàn thắng trên tất cả các mặt trận. Ở mùa giải tiếp theo anh cũng đã có được 11 bàn sau 23 trận đấu. Thật khó hiểu khi một cầu thủ lại đi từ bỏ mục tiêu tham dự cúp châu Âu đầy danh giá (Sunderland hiện đang xếp thứ 6) để đầu quân cho đội bóng nhiều nguy cơ xuống hạng vào năm sau.

Darren Bent- Ảnh Getty
Bent gia nhập Mèo đen từ mùa Hè năm ngoái và trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB ở thời điểm đó. Sunderland đã phải trả cho Tottenham 10 triệu bảng để có sự phục vụ của anh trong 4 mùa bóng. Tròn một năm sau, Asamoah Gyan xô đổ kỷ lục đó với giá 13 triệu bảng. Rồi đến lượt sự xuất hiện của tài năng trẻ Danny Welbeck từ M.U. Thực tế, Bent xuống phong độ rõ rệt kể từ tháng 12 năm ngoái. 8 trận gần đây, anh chỉ ghi vỏn bẹn 1 bàn thắng. Ngược lại, bộ đôi tân binh trên hàng công thì thi đấu ngày càng nổi bật. Mỗi người đã có 2 bàn sau 4 trận đã qua. Thậm chí Welbeck đang tỏa sáng rực rỡ và đã ghi 6 bàn sau 9 trận tại Premier League. Phong độ tồi tệ của Cầu thủ xuất sắc nhất Sunderland mùa giải trước khiến người hâm mộ tức giận và họ không hề bày tỏ sự tiếc nuối khi mất đi Bent.

Một lý do nữa mà Bent không muốn hoàn thành nốt 2 năm rưỡi trong hợp đồng là sự thù địch tại thành phố gia đình anh định cư. Cuộc sống của tuyển thủ Tam Sư tại vùng Tyneside không thật sự êm ả trong những tháng gần đây. Năm ngoái sau trận derby thành phố, chiếc xe ô tô của anh bị các CĐV quá khích Newcastle đập phá khi đang đỗ tại siêu thị trung tâm. Trong một lần đi mua hàng, Bent còn bị cảnh sát bắt giữ và tống vào tù vì "nhìn giống tội phạm". Tệ hơn nữa, mẹ anh bị chính các CĐV nhà phân biệt chủng tộc khi dự khán trận đấu của con trai. Và Bent cũng không bao giờ che dấu hay xóa đi những tin nhắn đầy ác ý trên trang web các nhân của mình. Chừng đó là quá đủ để một cầu thủ chia tay giấc mơ châu Âu cho dù năm sau anh ta có phải chơi bóng tại Championship.

Aston Villa đang tiến hành một cuộc cách mạng triệt để, bất chấp nó diễn ra khá muộn khi đội bóng đã rơi xuống vị trí thứ 17. Họ sẵn sàng trả Wayne Bridge mức lương 90.000 bảng/tuần nhưng cuối cùng hậu vệ Man City lại gia nhập West Ham. Mới đây ông chủ người Mỹ bỏ ra 7 triệu bảng để mang về tiền vệ Mean Makoun từ Lyon. Đội chủ sân Villa Park còn có tham vọng chiêu mộ Robbie Keane, người vừa từ chối gia nhập Birmingham, hay Pavyluchenko của Tottenham.

HÀ DƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm