Darren Bent: "Redknapp quá tệ với tôi!"

08/10/2010 10:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Năm 2009, dù với sự trở lại của đội trưởng Robbie Keane, Harry Redknapp vẫn đảm bảo Darren Bent một tương lai vững chắc tại Tottenham. Ở mùa giải cuối cùng, Bent là chân sút số 1 với 17 bàn thắng nhưng anh vẫn nhất quyết ra đi để tới Sunderland. Sau khi thực hiện được ý định của mình, Bent bị đội bóng cũ chỉ trích thậm tệ, đặc biệt HLV Redknapp còn xuất hiện trên một chương trình truyền hình và mỉa mai anh trước hàng triệu khán giả.

Tôi luôn cảm thấy tổn thương mỗi lần nhớ lại những điều Harry Redknapp nói. Bạn không cần lặp đi lặp lại sai lầm của người khác, họ cũng cảm thấy tệ với bản thân của mình rồi. Nhưng tôi sẽ không dùng nó để phản pháo lại ông ta, trong quá khứ cũng như hiện tại. Bóng đá luôn đầy rẫy những lời bình luận. Một vài nhận xét là tốt, một số khác thì tệ, đó là điều bình thường. Những lời họ nói về tôi trước khi rời Tottenham đều là rác rưởi. Đó không phải lý do tôi muốn ra đi. Tôi có thể đương đầu với mọi lời lăng mạ nếu muốn tới 1 CLB mới, thậm chí tôi có thể cười và mỉa mai lại nó. Nhưng như đã nói, tôi là người dễ dãi. Tốt hay xấu được thể hiện trong trận đấu, và bạn không được phép nản chí”.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm