14/07/2012 16:06 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha
(TT&VH) - Chỉ 11 vụ chuyển nhượng có phí (thấp nhất là 200.000 euro), tổng số tiền mà các CLB đã sử dụng là 31 triệu euro, thị trường chuyển nhượng mùa hè ở Tây Ban Nha đang trở nên ảm đạm. Trong thời buổi sống chung với khủng hoảng, thật khó đòi hỏi các đội phải tạo “bom tấn”, thay vào đó là đi mượn hoặc lấy cầu thủ theo dạng tự do.
Chỉ hơn một tháng nữa, mùa giải mới ở Tây Ban Nha sẽ chính thức khởi tranh (trận khai mạc ngày 18/8), nhưng các CLB La Liga vẫn chưa tạo nên những cú hích đáng kể trên thị trường chuyển nhượng. Các CLB gần như “án binh bất động” và tất cả chỉ là tin đồn mà giới truyền thông đưa ra. Cho đến thời điểm hiện tại, La Liga đang là giải đấu chi tiêu ít nhất trong số 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu.
Đến thời điểm này, Jordi Alba là bản hợp đồng lớn nhất mùa hè 2012 - Ảnh: Getty
Cụ thể, mới chỉ có 10 đội bóng đã phải sử dụng ngân sách của mình cho 11 vụ chuyển nhượng. Tổng chi phí chuyển nhượng là 31 triệu euro. Con số 31 triệu euro có phần khiêm tốn so với gần 350 triệu euro đã được các đội dùng trong kỳ chuyển nhượng một năm trước.Trong số này, riêng Barca đã chiếm đến gần một nửa. Đội bóng thành Barcelona đã chi 14 triệu euro cho thương vụ Jordi Alba, một cựu thành viên của lò La Masia lừng danh và là bản hợp đồng đầu tiên của kỷ nguyên mới Tito Vilanova. Nếu so sánh với kế hoạch chuyển nhượng mùa hè 2012, thì hoạt động của đội chủ sân Camp Nou vẫn rất yên ả. Năm ngoái, Barca bước vào mùa giải mới với 34 triệu euro cho thương vụ Cesc Fabregas, và 26 triệu euro cho Alexis Sanchez.
14 Tính đến thời điểm hiện tại, Jordi Alba là bản hợp đồng đắt giá nhất vụ chuyển nhượng mùa hè 2012, khi chuyển đến Camp Nou với chi phí 14 triệu euro.
31 Tổng chi phí mà các đội bóng ở La Liga 2012-13 đã bỏ ra để mua sắm cầu thủ là 31 triệu euro (11 bản hợp đồng). 25,5 Valencia là đội kiếm được nhiều nhất từ việc bán cầu thủ. Đội chủ sân Mestalla đã thu về 25,5 triệu euro từ việc bán đi 4 nhân tố trong mùa giải trước.
Valencia là đội hoạt động mạnh tay thứ hai tại La Liga, khi bỏ ra khoản phí 6,1 triệu euro cho hai tân binh Joao Pereira (3,6 triệu) và Jonathan Viera (2,5). Rút kinh nghiệm từ vụ mua hớ mùa hè 2011, với tổng chi phí 31,5 triệu euro (đặc biệt là Parejo gần như không đóng góp gì), Valencia đã chắt chiu hơn khi bước ra TTCN. Thực tế, con số 6,1 triệu euro cũng không phải quá to tát so với những gì mà Valencia thu về. Hoạt động chuyển nhượng mà Chủ tịch Llorente thực hiện đã mang về cho “Bầy dơi” 25,5 triệu euro, cao nhất trong số 20 CLB La Liga 2012-13 (Jordi Alba 14, Topal 7, Moya 2, Aduriz 2,5).
Để hướng đến mục tiêu giảnh quyền trở lại sân chơi châu Âu sau một năm vắng bóng, Sevilla đã mua thủ môn Diego Lopez từ “con tàu đắm” Villarreal, với tổng giá trị là 3,5 triệu euro. Aduriz rời Mestalla để cập bến San Mames là trường hợp tính phí đáng chú ý khác.
Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước khủng hoảng nặng nề, không thể đòi hỏi các CLB chi tiền cho những vụ chuyển nhượng lớn. Để sống chung với thời khủng hoảng, và có thêm nhân sự chuẩn bị cho mùa giải mới, đi mượn là giải pháp tối ưu nhất. Các đội đi mượn có được sự bổ sung nhân lực đáng kể, và các đối tác thì đẩy được các cầu thủ không nằm trong kế hoạch.
Chờ “bom” ở Bernabeu
Thật khó để chờ đợi những phi vụ lớn, và nhiều khả năng “bom tấn” sẽ chỉ xuất hiện khi Real chính thức đặt chân vào TTCN. Mùa trước, Real thay đổi triết lý khi mua sắm khá đại trà, với 55 triệu euro cho 4 tân binh Sahin, Callejon, Coentrao và Varane (Altintop miễn phí; vừa bán lại cho Galatasaray và thu 3,5 triệu euro). Giờ đây, đội bóng Hoàng gia quay lại chính sách tập trung vào một ngôi sao lớn.Nếu không có bất ngờ vào phút cuối, Chủ tịch Florentino Perez sẽ mang về sân Bernabeu tiền vệ Modric. Ước tính giá trị mà Real phải bỏ ra cho cầu thủ người Croatia là 35-40 triệu euro, chưa tính việc phải các thêm Carvalho và điều khoản hợp đồng. Đây có thể xem như món quà mà Perez dành cho Mourinho lẫn các CĐV Real, sau một mùa giải làm ăn có lãi (tổng doanh thu trước thuế vượt quá 500 triệu euro).
Ngoài ra, cũng có thể hy vọng vào Barca, đội đang nỗ lực tìm kiếm một trung vệ đẳng cấp để giúp Tito có nguồn nhân lực tốt nhất cho công việc thời hậu Pep. Tiền thưởng 40,55 triệu euro từ Champions League mùa trước mà UEFA vừa chuyển vào tài khoản giúp các quan chức ở Camp Nou không phải lăn tăn về tài chính.
Ngọc Huy
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất