Chuyên gia Phạm Huỳnh Tam Lang: Bóng đá Sài Gòn đang tụt hậu

04/09/2010 11:07 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ông Phạm Huỳnh Tam Lang dù có tuổi và sức khỏe suy giảm nhưng vẫn đang là cố vấn cho Chủ tịch CLB Navibank.SG Nguyễn Vĩnh Thọ. Lâu lắm rồi ông cũng ít xuất hiện trên báo nói về bóng đá. TT&VH phỏng vấn “cây đại thụ” của bóng đá TP.HCM.

* Trước hết, là người giữ vai trò cố vấn cho ông Vĩnh Thọ, ông cảm thấy mình có lỗi khi để N.SG tuột dốc như vậy?

- Tất nhiên tôi cũng áy náy và cảm thấy có lỗi. Nhưng, tôi nghĩ rằng anh Chung làm được thế là giỏi lắm rồi. Cái bất ổn lớn nhất của N.SG mang danh đội bóng của TP.HCM nhưng cái hồn và xác đều của nơi khác. Đấy thực sự là rào cản, và tôi thấy cầu thủ vẫn chưa có nỗ lực hòa nhập với người TP.HCM. Chỉ thực sự khi họ coi bóng đá TP.HCM như máu thịt của mình, thì mới hy vọng khán giả ủng hộ đội bóng.


Rất đau lòng vì thấy sự bất lực của không chỉ cá nhân tôi với sự đi xuống chưa có điểm dừng của bóng đá TP.HCM. Chịu thôi, bóng đá Sài Gòn đang tụt hậu và thực trạng này tôi nghĩ còn kéo dài.


* Theo ông vì sao sự khủng hoảng lại nghiêm trọng như thế?


- Vì bóng đá TP.HCM đã mất cái gốc quá lâu. Đào tạo trẻ giẫm chân tại chỗ. Người có tâm huyết với bóng đá thì chuyên môn yếu. Ngược, người có chuyên môn thì chưa được tạo mọi điều kiện tốt nhất để làm việc. Tại sao Huỳnh Đức thành công ở Đà Nẵng, vì cậu ấy được trang bị những điều kiện cần và đủ để chú tâm làm nghề.



 Chuyên gia Tam Lang rất buồn vì sự tụt dốc của bóng đá Sài Gòn. Ảnh: Hữu Quý

TP.HCM không còn là hấp lực như trước, để cầu thủ có khả năng phải mơ ước bám trụ và được cống hiến cho bóng đá tại đây. Lãnh đạo TP.HCM cần phải quan tâm hơn nữa đến sự phát triển bóng đá địa phương. Trong khi chờ đợi đào tạo trẻ tốt lên, thì môi trường bóng đá Sài Gòn phải thu hút được nhân tài về, kiểu như lao động các nơi ngày ngày đang đổ về đây để kiếm sống và mong đổi đời vậy. Chứ như bây giờ thì buồn lắm, họ còn thua cả Long An, Đồng Tháp, Bình Dương. Trình độ bóng đá của TP.HCM chỉ hơn An Giang, Tiền Giang chút thôi. Đau lòng lắm, cầu thủ lẫn HLV có tài đều tìm cách rời khỏi TP.HCM. Cách đây 10 năm, có nằm mơ cũng không nghĩ đến viễn cảnh bóng đá TP.HCM lại bị cào bằng với các địa phương lân cận như thế. Đấy là bài học còn nguyên giá trị, ở khía cạnh thức thời và khả năng dự báo trong bóng đá.

* Trong những người từng học trò của mình, ông đánh giá cao ai nhất. Và ông có suy nghĩ gì về thế hệ HLV trẻ hiện nay?


- Tôi đánh giá cao Đặng Trần Chỉnh nhất,  rồi đến Lư Đình Tuấn và Võ Hoàng Bửu. Mỗi người một cá tính. Chỉnh chịu khó, Tuấn thẳng thắn còn Bửu thì hiền lành. Bóng đá TP.HCM trong tương lai có thể tin được vào những HLV này, vấn đề như trên tôi đã nói, HLV TP.HCM có được đối xử tốt như khi dẫn dắt đội bóng nơi khác mà thôi.


HLV trẻ bây giờ giỏi và khéo léo lắm, nhưng là người đi trước tôi chỉ khuyên rằng: nghề HLV rất bạc bẽo và có nhân - quả cả đấy. Anh phải định hình khí chất thắng không kiêu, bại không nản. Cân bằng được 2 yếu tố đó có khi mất cả mấy chục năm chứ chẳng chơi.


* Cảm xúc của ông trước trận play-off?


- Tôi ngồi đây với anh, nhìn xuống xem 2 đội tập bỗng thấy rất thương Quảng Ninh. Đấy là cảm xúc rất thật, Quảng Ninh bị đối xử bất công, tội nghiệp quá. VFF hành xử như thế là dở. Tôi nghĩ N.Sài Gòn sẽ thắng, dù cách biệt về đẳng cấp không nhiều.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi.


HỮU QUÝ (Thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm