Bóng đá Việt

Chuyên gia bóng đá Việt Nam 'mổ xẻ' thất bại của đội tuyển Pháp

16/07/2026 08:16 GMT+7 Google News

Trận bán kết đầu tiên của World Cup 2026 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục 2-0 nghiêng về đội tuyển Tây Ban Nha. Đây là một thất bại tâm phục khẩu phục của "Gà trống Gaulois" trước một tập thể chơi quá uyển chuyển, tự tin và đa dạng trong các phương án tiếp cận khung thành.

Dưới góc nhìn của HLV Phạm Thành Lương (trợ lý HLV CLB CAHN), nguyên nhân cốt lõi khiến đội tuyển Pháp gục ngã nằm ở việc họ thiếu đi một tiền vệ đánh chặn đúng nghĩa ở khu vực trung lộ, đi kèm hệ thống áp sát thiếu đồng bộ.

Cựu danh thủ đội tuyển Việt Nam phân tích: "Tôi thực sự bất ngờ trước cách nhập cuộc đầy ung dung và tự tin của Tây Ban Nha. Họ ban bật cực tốt ở trung lộ để thoát pressing, đồng thời tổ chức tấn công trực diện vô cùng biến hóa.

Trong khi đó, có hai bước ngoặt lớn đã phá hỏng hoàn toàn những toan tính của người Pháp ở trận đấu này. Đầu tiên là bàn thua trên chấm phạt đền ở phút 22, khiến ý đồ chơi phòng ngự phản công chủ động của Pháp hoàn toàn bị phá sản.

Khi buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, Pháp cần một máy quét thực thụ ở tuyến giữa để dọn dẹp các đường phản công của đối thủ. Thế nhưng, cả Aurélien Tchouaméni lẫn Adrien Rabiot đều không hoàn thành nhiệm vụ này.

Họ là những tiền vệ hiện đại, có xu hướng tổ chức, kéo bóng và hỗ trợ phòng ngự nhưng lại thiếu đi bộ kỹ năng thu hồi, đánh chặn quyết liệt để làm chủ vòng tròn trung tâm.

Bước ngoặt thứ hai chính là chấn thương của William Saliba ở phút 30. Việc mất đi thủ lĩnh hàng thủ không chỉ khiến Pháp mất đi sự mạch lạc khi triển khai bóng từ tuyến dưới, mà còn tước đi một phương án không chiến cực kỳ quan trọng trong các tình huống bóng chết. 

Chuyên gia mổ xẻ thất bại của đội tuyển Pháp - Ảnh 1.

Phong độ mờ nhạt của những tiền vệ trung tâm như Rabiot (trái) khiến đội tuyển Pháp thua trắng Tây Ban Nha. Ảnh: Tân Hoa Xã/TTXVN

Bên cạnh đó, hệ thống pressing của Pháp vận hành rất rời rạc, thiếu nhất quán, tạo ra quá nhiều khoảng trống để các tiền vệ kỹ thuật của Tây Ban Nha dễ dàng khai thác. Cũng phải thừa nhận đối thủ của họ đã chơi một trận đấu quá hay.

Đặc biệt là Lamine Yamal, ở độ tuổi mười tám đôi mươi nhưng cậu ấy đá cực kỳ chững chạc và tinh quái. Pha gài chân mang về quả phạt đền là một minh chứng cho sự quái kiệt của tài năng trẻ này". 

Đồng quan điểm về sức mạnh vượt trội của đội tuyển Tây Ban Nha, HLV Nguyễn Sỹ Hải (đội U15 CLB Hà Nội) nhận định đại diện xứ đấu bò đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi nhờ đẳng cấp phối hợp ở cự ly hẹp: "Tây Ban Nha đang chơi bóng ở một đẳng cấp rất khác biệt. Họ tự tin tổ chức tấn công đa dạng, từ biên vào trung lộ.

Đặc biệt, các tiền đạo của họ làm tường cực kỳ hiệu quả để tạo khoảng trống cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 là một kịch bản mẫu mực: bóng được nhồi thẳng vào trung lộ cho tiền đạo tì đè, mở ra khoảng trống để các tiền vệ băng lên kết liễu.

Dani Olmo và Pedro Porro đã phối hợp và đẩy nhanh tốc độ tình huống một cách hoàn hảo. Tây Ban Nha đã buộc Pháp phải chơi theo cách của họ, áp đặt hoàn toàn thế trận và đưa đối thủ vào tiết tấu mà họ mong muốn". 

Nhật Nam

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm