Chuyển nhượng ở M.U: Young sẽ đến trong 48 giờ nữa

09/06/2011 18:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sau Phil Jones, tiền vệ Ashley Young có thể sẽ là bản hợp đồng tiếp theo của M.U. Theo đánh giá của báo chí Anh, thương vụ này sẽ được hoàn tất trong vòng 48 tiếng đồng hồ tới.

Kế hoạch "đánh nhanh thắng nhanh" của M.U trong vụ Phil Jones khiến cả Premier League phải ngỡ ngàng. Thứ nhất là chính bởi cách Sir Alex bất ngờ tăng cường hàng thủ, cụ thể là vị trí trung vệ, nơi M.U đang sở hữu cặp Vidic - Ferdinand nổi tiếng (đó là chưa kể Smalling và Evans). Thứ nữa là việc đội bóng của sân Old Trafford tỏ ra rất "chịu chơi" ở thương vụ này khi chấp nhận bỏ ra tới 16,5 triệu bảng cho một cầu thủ vẫn ở dạng tiềm năng. Cần phải nhớ rằng, mùa trước M.U đã chi không quá 15 triệu bảng cho bất cứ một thương vụ nào.

Jones và Young, những bản hợp đồng mà M.U đã cầm chắc phần thắng - Ảnh Getty

Một số quan điểm chủ quan cho rằng việc Sir Alex bất ngờ chiêu mộ Jones là bởi ông có phần "cay mũi" khi bị Liverpool cướp mất Jordan Henderson (một trong những mục tiêu của M.U). Do đó, quyết định chiêu mộ Jones có thể coi là động thái "trả đũa" (Liverpool rất muốn có Jones). Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì Ferguson luôn là người có kinh nghiệm và việc chấp nhận chi tới một khoản tiền như thế chắc chắn có những cái lý của riêng ông.

Sau Jones, tất nhiên mục tiêu tiếp theo là Ashley Young. Liverpool cũng muốn có cầu thủ này song họ đã sớm đầu hàng vì cá nhân tiền vệ 25 tuổi khẳng định anh muốn chơi ở Champions League nên người chiến thắng là M.U. Chủ tịch Aston Villa đã thừa nhận khó lòng có thể giữ chân Young thêm một mùa giải nữa. Theo một số tờ báo Anh, hiện tại cả M.U lẫn Aston Villa đã chốt xong mức phí chuyển nhượng là 15 triệu bảng. Trong vòng 48 giờ tới bản hợp đồng sẽ chính thức được hoàn tất.

* Ai sẽ là người ra đi?

Có người đến thì M.U sẽ có kẻ phải ra đi. Mở đường cho cuộc thanh lọc lực lượng, M.U đã giải phóng hợp đồng cho Owen Hargreaves. Đây là một biện pháp bất đắc dĩ bởi tiền vệ này đã không thể chiến thắng được những chấn thương dài hạn. Theo chân Hargreaves sẽ còn có ít nhất 5 cái tên và hiện tại khả năng ra đi của bộ ba Brown, Gibson và O’Shea là rất lớn. Sunderland, đội bóng được coi là sân sau của M.U, đã đánh tiếng mua "trọn gói" cả 3 "hàng thừa" của đội chủ sân Old Trafford. Theo đó, HLV Steve Bruce dự kiến sẽ chi 12 triệu bảng cho cả 3 cầu thủ này.

Sự có mặt của Jones sẽ mang đến dấu hỏi lớn cho tương lai của Evans. Là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của M.U nhưng Evans lại cho thấy anh không thể bằng Chris Smalling, bản hợp đồng trị giá 7 triệu bảng từ Fulham mùa bóng trước. Nếu không tính chuyện ra đi, Evans có thể sẽ bị "thất sủng" trong mùa giải tới. Ngay như trường hợp của Dimitar Berbatov cũng vậy. Là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho M.U ở mùa bóng vừa qua nhưng chân sút người Bulgaria vẫn không có được một vị trí chính thức. Khi Chicharito càng chơi càng đĩnh đạc, cơ hội của Berbatov sẽ ngày càng nhỏ hơn.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm