Tại sao Henderson có giá 20 triệu bảng?

09/06/2011 11:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tiền vệ 21 tuổi đã chuyển từ Sunderland tới Liverpool và đầy triển vọng trở thành một thần tượng mới ở Anfield.

Chỉ 6 tháng sau khi phá kỷ lục chuyển nhượng cho một cầu thủ Anh với hợp đồng mua Andy Carroll, Liverpool đã có được chữ ký của một cầu thủ bản địa Đông Bắc Anh khác, với sự chờ đợi không kém gì so với Carroll. Henderson sẽ là chữ ký đầu tiên trong cuộc cách mạng của HLV Kenny Dalglish tại Anfield và có giá lên tới 20 triệu bảng, điều không ít các CĐV áo đỏ bày tỏ sự lo ngại rất đáng cảm thông, nhất là khi anh mới có một trận cho ĐT Anh và không có chút kinh nghiệm nào tại đấu trường châu Âu.

Henderson có giá tới 20 triệu bảng - Ảnh Getty

Tuy nhiên, bất chấp mối quan ngại của họ, khó có thể nghi ngờ triển vọng của chàng trai trẻ đến từ Wearside để trở thành một người hùng mới của The Kop. Henderson là một tiền vệ kết hợp được khả năng làm việc không mệt mỏi với nhãn quan chiến thuật và sự sáng tạo, dù còn rất trẻ. Có thể lúc này còn quá sớm để nói anh sẽ trở thành người thay thế xứng đáng cho Steven Gerrard, tiền vệ đội trưởng của Liverpool, nhưng đó sẽ là mục tiêu của Henderson tại Anfield. 

Gia nhập lò đào tạo ở CLB quê nhà từ năm 8 tuổi và từng là trụ cột trong đội hình đội U18 Sunderland giành hai chức vô địch quốc gia cho các cầu thủ trẻ liên tiếp, Henderson đá trận đầu tiên cho đội một Sunderland năm 2008 dưới thời HLV Roy Keane, người đã không hề giấu giếm sự ngưỡng mộ dành cho anh. “Tôi rất thích cậu nhóc đó. Cậu ấy có được sự hồn nhiên rất hiếm có ngày nay, và Jordan có thể chơi bóng”, tiền vệ huyền thoại của Premier League nói khi đó.

“Chú nhóc” đó, sẽ tới Đan Mạch tham dự giải U21 châu Âu vào cuối tháng này, lại tiếp tục gây ấn tượng tương tự với HLV hiện giờ của Sunderland Steve Bruce khi cựu hậu vệ của M.U đến thay Keane vào năm 2009. Sau 5 tháng chơi bóng ở đội một Coventry City tại Championship theo hợp đồng cho mượn, Henderson trở lại sân Stadium of Light với một vai trò lớn hơn hẳn trong mắt Bruce. Hồi tháng 10, HLV của Sunderland nói: “Tôi đã nói về Jordan nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào. Anh ấy đã làm được những điều tuyệt vời tại Coventry, những điều mà chúng tôi biết rõ. Một nửa các đội bóng ở Championship muốn mượn anh ấy, nên tôi để Jordan tự chọn”.

Bruce nói về Henderson sau khi anh được gọi vào ĐT Anh, dù buổi tối đầu tiên trong màu áo ĐTQG đó có lẽ là đáng quên với chàng trai trẻ. HLV Fabio Capello đã để anh đá chính trong trận giao hữu gặp Pháp vào tháng 11/2010 bên cạnh Gareth Barry và Gerrard, nhưng Henderson phải lùi quá sâu và không được chơi ở vị trí kiến tạo ưa thích để ghi dấu ấn cho riêng mình. Đối mặt với Samir Nasri và Yoann Gourcuff tại Wembley có vẻ như là một nhiệm vụ anh chưa sẵn sàng.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Henderson vẫn tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đỏ trắng, với màn trận đấu hay nhất mùa khi Sunderland đánh bại Wigan 4-2. Henderson ghi một cú đúp và đảm bảo cho đội nhà chắc chắn ở lại Premier League thêm một mùa nữa. Được các CĐV ở Stadium of Light bình chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải, Henderson nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các đội bóng lớn.

Trước kỳ chuyển nhượng mùa Đông, Bruce đã khẳng định rằng cầu thủ trẻ này không phải để bán. “Chúng tôi có tài năng trẻ sáng giá nhất nước Anh với Jordan. Anh ấy chắc chắn là cầu thủ trẻ người Anh giỏi nhất hiện giờ. Ở tuổi 20, anh ấy còn cả thế giới trước mắt”. Thế giới của Henderson giờ sẽ bắt đầu tại Anfield.

T.T


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm