Kết thúc vụ “Cassano-gate”: Cassano đã ký với Milan?

16/12/2010 11:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Vụ phân xử mâu thuẫn giữa tiền đạo Antonio Cassano và chủ tịch Sampdoria Riccardo Garrone vẫn chưa có kết luận cuối cùng, khi thời hạn cuối cùng được dời đến ngày hôm nay, 16/12. Tuy nhiên, báo chí Italia từ hôm qua đã tiết lộ rằng điểm đến sắp tới của chân sút gốc Bari sẽ là Milan, thậm chí, đã có thỏa thuận sơ bộ được ký kết.

Chắc chắn Cassano sẽ không tiếp tục chơi cho Sampdoria nữa, sau khi chính chủ tịch Garrone đã nhắc đi nhắc lại điều này trong thời gian qua. Vấn đề duy nhất còn chưa được rõ ràng là Sampdoria sẽ chấp nhận giải phóng hợp đồng cho Cassano ngay hay quyết định trừng phạt cầu thủ này cho đến cuối giải theo hình thức cô lập, như cách Lazio đã làm với Pandev và Ledesma ở mùa giải trước. Cả hai đều khó cho Samp. Nếu sa thải Cassano, họ sẽ gặp rắc rối với số tiền 5 triệu euro phải trả cho Real Madrid theo thỏa thuận trong hợp đồng mua Cassano năm 2008. Còn nếu giữ “nghịch tử” này, họ sẽ mất không ít hơn 2 triệu euro tiền lương, mà vẫn mang cái gai trong mình. Đó là còn chưa kể có khả năng chính Cassano sẽ đâm đơn kiện đòi bồi thường, bởi theo luật sư của chân sút này, anh đã chấp hành mọi yêu cầu xin lỗi từ phía Garrone nhưng vẫn không được tha thứ.

Cassano liệu đã là người của Milan - Ảnh Getty

Khó khăn của Sampdoria lại là lợi thế của Milan trong vụ này, dù rằng chưa có bất kỳ tín hiệu cụ thể nào cho thấy Milan thực sự theo đuổi Cassano. Theo nhật báo La Repubblica, Milan thậm chí đã thống nhất được điều khoản cá nhân về mặt lương bổng với “Fanantonio” và chỉ chờ phương thức chuyển nhượng. Lý tưởng nhất cho Milan là Cassano sẽ ra đi tự do và họ không tốn xu nào để có anh, như cách Inter đã chiêu mộ Pandev một năm trước, nhưng “sếp hói” Galliani cũng đang tính đến phương án B, là gánh đỡ Sampdoria khoản 5 triệu euro nói trên. Mối quan hệ của Milan với Real Madrid là quá tốt, hơn nữa, tỷ phú Florentino Perez vẫn còn nợ Milan tiền trong vụ mua Kaka. Ngoài ra, còn một phương án C nữa, rất khả thi, là Milan sẽ mượn Cassano, tạm thời giải thoát gánh nặng cho Sampdoria, rồi sẽ tiếp tục đàm phán vào cuối mùa giải.

Để có chỗ cho Cassano, Ronaldinho phải ra đi. HLV Allegri vẫn khẳng định ngôi sao người Brazil vẫn có chỗ trong kế hoạch của ông, song thực tế Ronnie bị bỏ rơi suốt gần hai tháng qua cho thấy điều ngược lại. Ronaldinho đã được LA Galaxy săn đón từ lâu và mới đây có Palmeiras chính thức đề nghị đàm phán, theo xác nhận của người đại diện Roberto de Assis. Nếu Ronaldinho tìm được bến đậu trong ít ngày tới thì chắc chắn Cassano sẽ gia nhập Milan, dù rằng không nhiều người tin tưởng vào khả năng thành công của sự hợp tác này. Cá tính của Cassano quá mạnh, trong khi ở Milan đã quá thừa những kẻ kiêu sa như Ibra, Robinho hay thậm chí Pato. Hơn nữa, Milan cũng không thiếu tiền đạo lùi. Người mà họ cần là một “sát thủ” trong vòng cấm kiểu Inzaghi.

Cassano cũng hết quyền lựa chọn

Xem ra Milan là đích đến duy nhất của Cassano, bởi hàng loạt ứng viên đã quay lưng lại với anh. Mới nhất, Juventus tuyên bố họ không cần chiêu mộ thêm chân sút nữa sau khi Quagliarella thể hiện phong độ tốt, còn cá nhân HLV Del Neri tin rằng Cassano sẽ ở lại Sampdoria. Parma, Lazio, Palermo cũng tỏ ra hết sức thờ ơ, với lý do lớn nhất là họ không đủ sức đáp ứng được yêu cầu lương bổng của ngôi sao mang áo số 99 này.

Hiện tại, ngoài Milan, chỉ còn Fiorentina và Inter là còn để ngỏ cửa, nhưng cũng không lâu nữa. Fiorentina đang rối bời với vấn đề người cầm quân và họ cần giải quyết chuyện đi-ở của Mihajlovic trước, đồng thời HLV Prandelli của ĐT Italia cũng đã tỏ ý ủng hộ Cassano gia nhập một đội hàng đầu nhằm rèn luyện thêm bản lĩnh ở các trận đấu lớn. Trong khi đó, Inter được cho là đang nhắm đến Alexis Sanchez, tiền vệ trẻ năng động của Udinese, người có thể khắc phục điểm yếu ở cánh phải hàng tấn công cho đội bóng này. Cá tính ngỗ ngược của Cassano hẳn cũng khiến HLV Benitez rất e dè.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm