Vòng 1/8 Cúp Italia: Crespo “giết” bạn cũ

16/12/2010 10:48 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Vài phút điên rồ ở cuối hiệp phụ thứ hai trận mở màn vòng 1/8 Cúp Italia, với cuộc lội ngược dòng siêu tưởng của Parma, đã dìm Fiorentina chìm sâu thêm vào cơn khủng hoảng chưa tìm ra lối thoát. Tiền đạo đang “hồi xuân” Hernan Crespo đã ghi liền hai bàn thắng chỉ trong 3 phút để buộc đồng đội cũ Mihajlovic phải nhận thất bại cay đắng.

Crespo và Mihajlovic từng có hai mùa giải thi đấu bên nhau trong màu áo Lazio, từ 2000 đến 2002. Họ thậm chí đã cùng ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Lazio trước Perugia hôm 14/10/2000. Từ 2006 đến 2008, họ tái ngộ ở Inter, dù Crespo vẫn là cầu thủ, còn Mihajlovic đã là trợ lý cho HLV Mancini. Lần gặp lại này, họ hẳn đã có rất nhiều tâm sự, nhưng không hiểu sau trận đấu, họ đã nói với nhau những gì. Mihaj biết, và có lẽ cả Crespo cũng biết, rằng hai bàn thắng quyết định của Crespo rất có thể sẽ là những nhát dao cuối cùng chặt đứt sợi dây ràng buộc giữa Mihaj và Fiorentina.

Crespo tỏa sáng giúp Parma hạ Fiorentina - Ảnh Getty

Trước khi cùng bước ra mặt sân Ennio Tardini rạng sáng qua, Crespo và Mihaj mang những suy tư trái ngược. Nếu như tiền đạo người Argentina đang rất vui với phong độ cao thời gian gần đây, thì “cố nhân” người Serbia hết mực khổ tâm vì sự bất lực trước thành tích yếu kém của Fiorentina. Cuối tuần qua, Fio đã thua 1-2 trên sân Udinese và kết thúc năm 2010 ở Serie A với thành tích không thắng nổi trận nào trên sân khách từ đầu mùa. Rạng sáng qua, dù chẳng phải ở Serie A, nhưng một lần nữa, Fiorentina của Mihaj lại gục ngã trên đất khách.

Điều đáng nói là Fiorentina đã ở rất gần chiến thắng, khi chính họ là đội mở tỷ số trên sân Parma ở phút thứ 114, sau pha dứt điểm của tiền vệ Santana. Thầy trò HLV Mihajlovic chỉ cần cố gắng thêm 6 phút nữa là niềm vui sẽ đến, song họ đã không thể làm được một cách vô cùng khó hiểu. Chỉ vài chục giây sau khi bóng lăn trở lại, “Viola” bị gỡ hòa. Cú volley của Crespo đi rất đơn giản, nhưng thủ môn Avramovic đã mắc sai lầm ngớ ngẩn để bóng nảy qua tay. Khi Fiorentina chưa kịp thôi tiếc nuối, thì một biểu hiện non nớt nữa của Avramovic giúp Crespo hoàn tất chiến thắng 2-1 đưa Parma vào tứ kết. Lúc đó, đồng hồ mới chỉ phút 117.

Thêm một thất bại nữa của “Viola”, thất bại thứ tư trong mùa giải này, theo kịch bản dẫn trước rồi thua ngược 1-2, dù là họ dẫn ở phút thứ 6 hay phút thứ 114. Sau trận đấu, Mihajlovic vẫn từ chối nói về khả năng ra đi và tiếp tục tỏ ra lạc quan về tương lai khi những trụ cột trở lại, nhưng có lẽ trong lòng, ông không tự tin đến thế. Vấn đề của Fio không phải là vì họ kém may mắn, mà vì họ thực sự thiếu bản lĩnh và thiếu niềm tin vào cơ hội chiến thắng của mình. Thua ngược, hay kém cỏi trên các sân khách, cũng đều bắt nguồn từ nhược điểm đó, chứ chẳng phải vì không có Jovetic hay Gilardino. Dĩ nhiên, người chịu trách nhiệm phải là Mihajlovic, một thủ lĩnh tồi.

Sẽ là rất ngạc nhiên nếu Fiorentina bắt đầu năm mới 2011 với người ngồi trên ghế huấn luyện vẫn là Sinisa Mihajlovic.

V.N

Tháng sau mới đá tiếp Thể thức lạ lùng của cúp Italia khiến các trận đấu trong cùng một vòng đấu có thể cách xa nhau đến cả tháng, điển hình như tại vòng 1/8 này. Rạng sáng qua, Parma đã vượt qua Fiorentina để thành đội đầu tiên ghi tên vào tứ kết (sẽ gặp đội thắng trong cặp Palermo-Chievo), nhưng 7 trận còn lại sẽ chỉ thi đấu bắt đầu từ ngày 12/1/2011.  

Cụ thể, Inter sẽ gặp Genoa và Palermo tiếp đón Chievo vào ngày 12/1. Juventus gặp Catania ngày 13/1. Napoli gặp Bologna ngày 18/1. Ngày 19/1 sẽ diễn ra trận “derby thủ đô” giữa Roma và Lazio, đồng thời với trận Sampdoria – Udinese. Trận cuối cùng của vòng này, Milan tiếp Bari, sẽ diễn ra ngày 20/1.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm