Chuyển động ở Bernabeu: Real sa lầy trong vụ Coentrao?

14/06/2011 11:03 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Bất chấp việc Benfica dọa mang vụ việc lên nhờ FIFA can thiệp, Real Madrid vẫn quyết tâm theo đuổi Fabio Coentrao. Dường như đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đang ngày một sa lầy trong cuộc mua bán này, trái ngược với phong cách của họ trước đây.

Sa lầy với Coentrao

Bao giờ Coentrao (phải) được tụ họp với Ronaldo và Pepe ở Bernabeu? - Ảnh Getty

Khi mua Nuri Sahin, Real Madrid chỉ cần một vài cuộc trao đổi với Dortmund cũng như đại diện của cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ, và mọi thứ hoàn tất một cách nhanh chóng. Real có được chữ ký của Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga 2010-11, khi mà mùa giải còn chưa kết thúc. Trong hai vụ sau đó, Hamit Altintop và Jose Callejon, Real cũng hoàn toàn chủ động khi đàm phán.

Vậy mà khi bước vào thương lượng về Fabio Coentrao, Real lại là kẻ bị động. Trong vòng hai tuần lễ vừa qua, Real gần như không có bất kỳ hoạt động nào khác, mà hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy Coentrao. Mỗi ngày trôi qua, những gì gắn liền với Real đều có cái tên Coentrao. Ngay cả việc thanh lý những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của HLV Jose Mourinho - nhằm cân bằng về tài chính - cũng không thể thực hiện.

Rõ ràng, trong thương vụ Coentrao, Real đã không còn là chính mình. Nói một cách chính xác, Florentino Perez, một nhân vật hét ra lửa và luôn thành công với những mục tiêu mình theo đuổi trong quá khứ, đã và đang bất lực trong việc lôi kéo Coentrao về Santiago Bernabeu. Trước đây, những thương vụ bom tấn mang tên Kaka và Cristiano Ronaldo cũng không buộc Real của Perez tốn thời gian và… nước bọt nhiều đến thế.

Trước lời đe dọa đưa vụ việc lên FIFA từ phía Benfica (đồng thời buộc Coentrao phải trình diện trước đội bóng và giải thích về việc “đi đêm” với đội bóng thành Madrid), Real đang cân nhắc hoàn tất đàm phán với đối tác Bồ Đào Nha ngay trong tuần này. Real không muốn cảnh đêm dài lắm mộng, hơn nữa họ còn nhiều việc khác cần phải giải quyết, chứ không chỉ riêng Coentrao.

Nhiều khả năng, Real sẽ phải đáp ứng đòi hỏi của Benfica mà không được mặc cả. Một năm trước, Real cũng từng bị Benfica “xỏ mũi” vụ Di Maria, cầu thủ vẫn ở dạng tiềm năng và danh tiếng không cao. Khi ấy, Real đã phải bỏ đến 36 triệu euro, cao hơn gấp đôi chi phí mà họ mua Oezil (hơn gấp ba Sahin).

Có thực sự cần Coentrao?

Real đang sa lầy trong vụ Coentrao, một thực tế mà ai cũng thấy. Cứ cho rằng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ có được điều mình cần trong tuần này, nhưng sự nó cũng đặt ra một câu hỏi: Mourinho có thực sự cần người đồng hương của mình trong đội hình?

Thứ nhất, cái giá 25 đến 30 triệu euro của Coentrao quá đắt so với thực tế. Đúng là Coentrao thi đấu khá nổi bật trong mùa giải vừa qua, kể cả khi khoác áo ĐTQG, nhưng anh chưa phải là xuất sắc nhất. Thực tế, Coentrao chỉ là phương án B, sau khi Real thất bại trước Milan trong việc lôi kéo Taiwo.

Thứ hai, Coentrao không khác mấy so với Marcelo. Họ đều là những cầu thủ đá cánh trái, có thể chơi với vai trò của một hậu vệ, tiền vệ hoặc thậm chí là tiền đạo. Vậy thì mua Coentrao về làm gì, khi Real đã sở hữu Marcelo? Nếu Coentrao xuất hiện thì Marcelo sẽ phải ngồi dự bị, và đó là một sự lãng phí lớn. Trong mùa giải vừa qua, Marcelo đã trưởng thành vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Jose Mourinho. Ngược lại, bỏ ra khoản tiền khổng lồ để mang về một cầu thủ làm dự bị cho Marcelo thì lại càng lãng phí hơn.

Sahin, Altintop và Callejon đang khiến hàng tiền vệ Real trở nên chật trội. Sắp tới, nếu thêm Coentrao, Mou sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thừa.

Ngọc Huy

5 Mùa giải 2010-11, Coentrao ghi tổng cộng 5 bàn thắng cho Benfica (2 ở giải VĐQG), thành tích tốt nhất kể từ khi cầu thủ này khởi nghiệp.

5 Marcelo cũng vừa có mùa giải đáng nhớ nhất trong sự nghiệp, với 5 bàn thắng cho Real (3 ở La Liga). Sau 5 mùa giải ở Bernabeu, Marcelo đã ghi 13 bàn.

20 Coentrao đã có tổng cộng 20 bàn thắng cho các CLB mà mình từng khoác áo. Trong đó có 8 bàn thắng được ghi sau hai mùa giải với Benfica.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm