Chuyển động Nou Camp: Barca đã mua được Mascherano?

14/08/2010 12:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Tờ "Ole" của Argentina khẳng định như đinh đóng cột rằng Barca đã mua được tiền vệ phòng ngự Javier Mascherano với giá 15 triệu euro có các thêm tiền vệ Alyaksandr Hleb. Dù chưa có bên nào đứng ra xác nhận thông tin này, song người ta đang có quá nhiều lý do để tin rằng vụ chuyển nhượng này sẽ sớm "thông đồng bén giọt".

*Mascherano đã chán nước Anh

Lý do đầu tiên và cũng là quan trọng nhất: Javier Mascherano muốn ra đi. Sau 4 năm chơi bóng ở Anh, đội trưởng của đội tuyển Argentina ở World Cup 2010 có vẻ như đã ngán đến tận cổ cuộc sống "ủ dột" ở xứ sương mù, nơi ánh nắng là một thứ gì đó xa xỉ trong khi mưa thì có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào và có thể kéo dài không biết trong bao lâu. Ở Anh, Masche cũng không có nhiều bạn, trong khi vợ và hai cô con gái của anh thì luôn cảm thấy "bị cô lập" với thế giới bên ngoài do không biết tiếng Anh. Giáng sinh năm ngoái, vợ anh từng đùng đùng bỏ về Argentina vì không chịu nổi thời tiết và phong cách sống chán ngắt ở Anh, cũng là không chấp nhận được chuyện ông chồng đến kỳ nghỉ quan trọng nhất trong năm lại chỉ biết hùng hục trên các sân cỏ.

Barca đã có Mascherano? - Ảnh Getty

Đó là điều Mascherano muốn nhấn mạnh: Anh chán cuộc sống ở Anh, chứ không phải chán Liverpool. "Tôi đã nói với ông ấy [Roy Hodgson] là sẽ tốt hơn cho cuộc sống của tôi nếu tôi chuyển đến một đất nước khác", Mascherano tâm sự sau trận giao hữu giữa Argentina với Ireland. "Vấn đề của tôi không liên quan gì tới chuyện chơi bóng ở Liverpool. Tôi tự hào khi được khoác áo CLB này". Và như để khẳng định chuyện anh ra đi là không thể tránh khỏi, Mascherano còn gửi lời cám ơn tới các CĐV của "The Reds". "Bạn có thể đọc được điều này hay điều kia trên báo, nhưng sau cùng thì điều duy nhất tôi có thể nói là cám ơn tất cả những người ở Liverpool, bởi họ đã luôn hỗ trợ tôi từ lúc bắt đầu cho tới tận hôm nay". Mascherano có cần phải nói gì thêm để người ta hiểu rằng anh muốn ra đi?

* Chờ cái gật đầu của Pep

Với việc mua tiền vệ phòng ngự người Đan Mạch Christian Poulsen từ Juventus, Liverpool có vẻ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả cho một cuộc sống không Mascherano. Theo lời của người đại diện cho Mascherano, Horacio Zandonadi, thì Liverpool thậm chí còn hứa với anh rằng họ sẽ tạo điều kiện tốt nhất để anh sớm đến được nơi anh muốn. Theo tờ Ole thì "điều kiện tốt nhất" đó chính là Liverpool sẽ không hét giá điên rồ cho tiền vệ năm nay 26 tuổi. Tờ báo thể thao uy tín bậc nhất ở Argentina khẳng định rằng GĐKT của Barca, Andoni Zubizarreta, sau buổi nói chuyện với Zandonadi ở một nhà hàng tại Barcelona, đã đưa ra một đề nghị mà Liverpool không thể chối từ: 15 triệu euro các thêm tiền vệ từng chơi rất hay ở Premier League trong màu áo Arsenal, Alyaksandr Hleb. Chỉ cần Pep gật đầu, vụ chuyển nhượng sẽ xong trong vòng không quá 24 giờ.

Vấn đề là không dễ "xin" được cái gật đầu của Pep vào thời điểm này. Guardiola từng không dưới một lần thừa nhận ông muốn có Mascherano, nhưng đây lại là thời điểm ông muốn ưu tiên cho các cầu thủ trẻ hơn. Những Sergi Roberto, Jonathan dos Santos, Thiago Alcantara... xứng đáng được trao nhiều cơ hội hơn sau những gì họ đã thể hiện trong các trận giao hữu mùa Hè này. Nếu Mascherano đến, Barca sẽ được sở hữu một máy quét thực sự lợi hại, lợi hại hơn người đã ra đi Yaya Toure nhiều, trước mặt hàng thủ. Nhưng nếu Mascherano đến, anh ta cũng sẽ một mình quét hết luôn những khoảng trống trong đội hình lẽ ra sẽ thuộc về các cầu thủ trẻ. Không như các quan chức, Guardiola không hứa hẹn bất kỳ điều gì nên ông cũng chẳng có trách nhiệm phải sửa sai. Ông chỉ phải lựa chọn xem điều gì là tốt nhất cho đội bóng...


V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm